Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2024

Hát xoan - Âm vang cội nguồn

Là loại hình nghệ thuật biểu diễn độc đáo, hát xoan gắn với niềm kính ngưỡng, tấm lòng tri ân công đức dựng nước của các vị vua Hùng. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, hát xoan vẫn giữ nguyên giá trị thiêng liêng là sợi dây kết nối con người với nguồn cội.

Dấu ấn tín ngưỡng

Nhà nghiên cứu Đặng Hoành Loan - nguyên Phó Viện trưởng Viện Âm nhạc Việt Nam, hát xoan (còn có tên gọi khác là hát Lãi Lèn, hát Đúm, hát Thờ, hát Cửa đình) là một trong những nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của Nhân dân Phú Thọ. Hát xoan thường được tổ chức vào mỗi dịp Tết đến, xuân về, chào đón năm mới và ngày giỗ tưởng nhớ công ơn các vua Hùng.

Hát Xoan gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Ảnh: Thế giới Di sản
Hát Xoan gắn với Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Ảnh: Thế giới Di sản

Về nguồn gốc của hát xoan, PGS.TS. Lê Văn Toàn, nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, đến nay vẫn chưa có tài liệu khoa học nào xác định rõ sự ra đời của loại hình này. Tuy nhiên, qua khảo sát, sưu tầm thực địa, có nhiều truyền thuyết nói về sự ra đời của hát xoan gắn với tục thờ cúng Hùng Vương, thờ thần, thờ thành hoàng và thờ tổ tiên.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, các di tích thờ cúng Hùng Vương và các làn điệu hát xoan cổ đều được khởi dựng và bắt nguồn từ những làng cổ nằm ở vùng bán sơn địa thuộc địa bàn trung tâm bộ Văn Lang thời các vua Hùng dựng nước. Ngày nay, nhiều di tích thờ cúng Hùng Vương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vẫn có nghi lễ hát xoan hoặc liên quan đến nghi lễ hát xoan thông qua tục hát nước nghĩa ở các đền, đình trên địa bàn Phú Thọ.

Các làng cổ hát xoan như: Phượng Lâu, Kim Đức, Thụy Vân, Nông Trang, Dữu Lâu, Trưng Vương, Thanh Đình, Kinh Kệ, Cao Mại, An Đạo, Tử Đà, Tiên Du, Phù Ninh, Hương Nộn, Tây Cốc (Phú Thọ), Kim Xá, Đức Bác, Tử Du (Vĩnh Phúc) đều tổ chức nghi lễ hát xoan và hát nước nghĩa giữa các làng có tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng vào mùa xuân. Trong dịp lễ giỗ Tổ, cả ba phường xoan làng Kim Đức đều vào đền Hùng để hát xoan nghinh vua theo tục giữ cửa đình...

Không gian thực hành và trình diễn đặc sắc

Suốt trường kỳ lịch sử, nghệ thuật hát xoan đã được các thế hệ nghệ nhân nối tiếp nhau sáng tạo và hoàn thiện thành một hệ thống nhạc mục hát múa phong phú; một trình thức biểu diễn nghệ thuật vừa nghiêm khắc, vừa cởi mở. Nghiêm khắc trong thể thức hát thờ, cởi mở trong thể thức hát quả cách và hát hội. Nhờ vào hình thức nghệ thuật độc đáo này mà hát xoan được cộng đồng đón nhận và trở thành định lệ trong nghi thức thờ thần.

“Hát xoan là nghệ thuật thờ vị vua cụ thể. Có thể thấy, hát xoan chỉ trình diễn ở đình làng có liên quan đến vua Hùng như thờ các con, tướng sĩ của vua, vì niêm luật ấy nên hát xoan không lan rộng tới các vùng không có tục thờ vua Hùng. Nghệ thuật này chỉ dùng một bộ gõ, nghệ nhân tự hát múa mà lại rất hấp dẫn. Ở Việt Nam không có nghệ thuật nào độc đáo như vậy”.

Nhà nghiên cứu Đặng Hoành Loan

Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Thị Lịch, Trùm phường Xoan An Thái, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, chia sẻ: Hát xoan có 3 chặng: hát nghi lễ (giáo trống, giáo pháo, nhập tịch, mời vua, thơ nhang đóng đám) tri ân công đức tổ tiên; chặng hát quả cách (14 quả cách) thể hiện mong ước của nhân dân cầu vua ban phước lành. Hai chặng này trình diễn ở trong đình, nên hát xoan còn có tên gọi Khúc môn đình; chặng hát hội - hát trao duyên trình diễn ở sân đình. Phường xoan An Thái có 31 bài hát cả 3 chặng, trình diễn lần lượt, theo thời lượng mà hát đại diện.

Theo các nhà nghiên cứu, hát xoan là loại hình dân ca nghi lễ, phong tục, và là nghệ thuật trình diễn đa yếu tố: hát, múa, có trống, phách đệm theo. Âm nhạc hát xoan được cấu tạo chủ yếu trên những giai điệu mộc mạc, đơn giản, gần gũi, nhạc cụ chỉ dùng một chiếc trống nhỏ hai mặt bịt da và cạp phách tre. Tìm hiểu nội dung các bài bản hát xoan cho thấy, nhiều lời ca có liên quan tới tục thờ vua, thờ đại vương như: Nay mừng phú quý vinh hoa/ Đại vương tọa ngự/ Dân ta yên lành… (trích bài Tứ dân thời cách).

Múa trong hát xoan có những động tác phỏng “sóng nước” một cách tự nhiên, gần đời sống thực của cư dân vùng lúa nước, tạo nên chất nguyên sơ, gắn với những tầng văn hóa cổ. Điều đó cũng cho thấy hát xoan được hình thành từ cuộc sống sản xuất của cư dân trồng lúa nước, phản ánh tín ngưỡng và ước vọng của người Việt cổ, gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

Với những giá trị như vậy, ngay sau khi hát xoan được UNESCO ghi danh, tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực cùng cộng đồng quyết tâm thực hiện cam kết bảo vệ di sản, đưa hát xoan ra khỏi tình trạng bảo vệ khẩn cấp. Tục lệ đón phường xoan về hát thờ thần khi làng mở hội được phục hồi ở các đình làng có truyền thống này; các di tích có tục lệ hát xoan thờ thần vào dịp đầu xuân được bảo tồn, tôn tạo, bảo đảm điều kiện cho việc tổ chức trình diễn hát xoan. Các lễ hội truyền thống gắn với hát xoan cũng được duy trì và phục hồi, tạo không gian văn hóa cho cộng đồng thực hành và trình diễn di sản. 

Hát xoan, với những giá trị đặc trưng mang dấu ấn văn hóa thời đại Hùng Vương không chỉ là di sản của cư dân Phú Thọ mà còn là tài sản quý của dân tộc Việt Nam, Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trải qua chặng đường dài thăng trầm, đây vẫn là hình thức chuyển tải ý nguyện tâm linh mang yếu tố dân gian đặc trưng nhất. Ở đó cũng ẩn chứa nét đặc sắc về lịch sử, văn hóa dân tộc, là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Văn hóa

Gốm sứ Bát Tràng, lụa Vạn Phúc là thành viên Mạng lưới các thành phố Thủ công sáng tạo Thế giới
Văn hóa - Thể thao

Gốm sứ Bát Tràng, lụa Vạn Phúc là thành viên Mạng lưới các thành phố Thủ công sáng tạo Thế giới

Ngày 14.2.2025, tại Hoàng Thành Thăng Long sẽ diễn ra Lễ đón nhận làng nghề Gốm sứ Bát Tràng và Dệt Vạn Phúc là thành viên Mạng lưới các thành phố Thủ công sáng tạo Thế giới và Sự kiện trưng bày, trình diễn, tạo tác sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội, năm 2025.

Hồi sinh di sản từ cú hích ghi danh
Văn hóa

Hồi sinh di sản từ cú hích ghi danh

Sau khi được UNESCO ghi danh, công tác bảo tồn và phát huy giá trị nhiều di sản văn hóa phi vật thể đã có chuyển biến tích cực. Dù vậy, thực tế còn không ít thách thức trong quá trình mang lại sức sống mới bền vững cho di sản.

Thay đổi thói quen, xây dựng xã hội văn minh
Văn hóa - Thể thao

Thay đổi thói quen, xây dựng xã hội văn minh

Các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 như một lời nhắc nhở, đồng thời thúc giục mọi người nhanh chóng bắt tay vào công việc, khởi đầu năm mới với tinh thần hăng say, trách nhiệm để đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Không tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém, lãng phí
Văn hóa - Thể thao

Không tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém, lãng phí

Ngày 6.2, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy ký ban hành Công văn số 418/BVHTTDL-VHCS gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc bảo đảm thực hiện nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động lễ hội sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội xuân năm 2025.

Khai hội Đền Huyền Trân xuân Ất Tỵ 2025
Văn hóa - Thể thao

Khai hội Đền Huyền Trân xuân Ất Tỵ 2025

Ngày 6.2, tức mùng 9 tháng Giêng, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế tổ chức khai hội Đền Huyền Trân xuân Ất Tỵ 2025, nhằm tri ân công lao to lớn của Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông và công chúa Huyền Trân trong việc mở mang bờ cõi đất nước về phương Nam.

Con người - trung tâm của mọi giá trị
Văn hóa - Thể thao

Con người - trung tâm của mọi giá trị

Bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc có nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với mỗi cá nhân. Trong bối cảnh này, phát huy hệ giá trị con người trở nên vô cùng quan trọng để tạo ra một xã hội phát triển, bền vững.