Triển lãm ảnh nghệ thuật "Nhạn và hải âu Kiên Giang"

Ngày 5.2, tại thành phố Rạch Giá đã khai mạc triển lãm 85 tác phẩm được trích trong sách ảnh “Nhạn và hải âu Kiên Giang” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Lam.

Trong 85 cuộc đời, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Lam đã gắn bó sâu sắc với nghệ thuật nhiếp ảnh. Những tác phẩm của ông, qua ống kính máy ảnh, đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp, những câu chuyện xúc động về con người và cuộc sống. Mỗi bức ảnh mang dấu ấn riêng, thể hiện tài năng và tâm huyết của nghệ sĩ.

05-02-25-km-2.jpg
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Lam phát biểu tại Lễ khai mạc triển lãm ngày 5.2. Ảnh: Thế Hạnh

Suốt những năm tháng cầm máy, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Lam đã có nhiều cống hiến cho phong trào nhiếp ảnh tỉnh Kiên Giang và cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam và quốc tế. Trong hành trình sáng tác ảnh nghệ thuật, ông đã đạt nhiều giải thưởng, được nhiều tổ chức nhiếp ảnh có uy tín vinh danh, trong đó có 52 tác phẩm được tổ chức Nhiếp ảnh Thế giới trưng bày tại Bảo tàng Italy.

Năm 2019, Trần Lam xuất bản sách ảnh Khoảnh khắc thiên nhiên và tổ chức triển lãm ảnh lần thứ 2 tại Nhà triển lãm Tràng Tiền, Thủ đô Hà Nội và tại Nhà Quốc hội nhân kỳ họp Quốc hội. Tập sách ảnh được tái bản lần 2 với tổng lượng bản in đến 14.000 cuốn.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Lam đã dành nhiều tâm huyết cho bộ ảnh Nhạn và hải âu Kiên Giang. Các tác phẩm được ông ghi lại ở nhiều góc độ khác nhau, thân tình, độc đáo. Nhạn và hải âu trong đời sống lứa đôi, ân tình, ấm áp… tạo nên những vẻ đẹp lung linh huyền ảo. Từng mảng màu kỳ thú, vũ khúc, nhịp điệu lộng lẫy của thiên nhiên dưới góc máy độc đáo nổi bật trong từng bức ảnh.

05-02-25-km-1.jpg
Công chúng tham quan triển lãm. Ảnh: Thế Hạnh

Phát biểu tại triển lãm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Lê Trung Hồ cho biết, triển lãm ảnh nghệ thuật với 85 tác phẩm được trích trong tập sách Nhạn và Hải âu Kiên Giang là một hành trình ấn tượng khám phá từng khoảnh khắc thiên nhiên qua nghệ thuật nhiếp ảnh của nghệ sĩ Trần Lam.

"Qua từng bức ảnh, chúng ta như được sống lại những khoảnh khắc, cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên, con người và cuộc sống. Triển lãm không chỉ là một sự kiện văn hóa nghệ thuật đơn thuần mà còn là dịp để chúng ta nhìn nhận lại giá trị của nghệ thuật nhiếp ảnh, là một cách để chúng ta khám phá thế giới, thể hiện cảm xúc, khơi dậy tình yêu nghệ thuật, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần trong xã hội và mỗi chúng ta", ông Lê Trung Hồ nói.

Triển lãm diễn ra đến ngày 12.2.

Văn hóa - Thể thao

Hoa cà phê – Bản tình ca trắng giữa núi rừng Tây Nguyên
Du lịch - Thể thao

Hoa cà phê – Bản tình ca trắng giữa núi rừng Tây Nguyên

Đến Tây Nguyên vào một ngày tháng hai, khi mùa hoa cà phê đang bắt đầu vào độ đẹp nhất. Từ những cung đường đất đỏ bazan dẫn vào buôn làng, những dải hoa cà phê hiện ra trước mắt mỗi người như một biển trời mây trắng xóa, trải dài tít tắp tận chân trời. Mùi hương của hoa lan tỏa trong không gian, ngọt ngào, dịu nhẹ nhưng cũng đủ khiến người ta ấn tượng.

Khúc giao hòa của niềm tin và hy vọng
Văn hóa - Thể thao

Khúc giao hòa của niềm tin và hy vọng

Mùa xuân không đơn thuần là sự khởi đầu của năm mới, mà còn là biểu tượng của tuổi trẻ, của khát vọng, niềm tin vào những điều tốt đẹp đang chờ đợi phía trước. Đó là mùa của sự sống bừng tỉnh, của chồi non lộc biếc, của sắc hoa rực rỡ trải khắp mọi miền quê hương, như thể thiên nhiên cũng muốn gửi đến con người thông điệp đầy sức sống và hy vọng.

"Đường lên Điện Biên" và chân lý “Nhân dân luôn ở bên cạnh chúng ta”
Văn hóa - Thể thao

"Đường lên Điện Biên" và chân lý “Nhân dân luôn ở bên cạnh chúng ta”

PGS.TS Trần Thị Thu Hoài

Những ngày Tết Ất Tỵ cận kề, cầm trên tay tập 4 "Đường lên Điện Biên" trong bộ tiểu thuyết lịch sử "Nước non vạn dặm", có thể coi là đồ sộ, công phu, sâu sắc về lãnh tụ Hồ Chí Minh của tác giả Nguyễn Thế Kỷ, tôi không khỏi bồi hồi. Viết về lãnh tụ là một đề tài quá thách thức với người cầm bút, lại là một lãnh tụ cộng sản như Hồ Chí Minh thì khó khăn càng tăng lên gấp bội.