
Hillary Clinton hay Barack Obama? Một phụ nữ hay một người da màu? Cử tri Đảng Dân chủ Mỹ đang thực sự bối rối. Anh Zora Hampton tâm sự: “Quả thực tôi không biết phải làm gì nữa. Một hôm tôi tự nhủ: “Thế là xong. Mình đã quyết định. Đó sẽ là Obama”. Nhưng rồi, ngày hôm sau khi tỉnh dậy tôi lại nghĩ ngược lại: “Không, Tổng thống Mỹ nhất định phải là Hillary. Cứ thế, những câu hỏi vẫn chưa có lời đáp cuối cùng”. Đó không chỉ là nỗi niềm riêng của Hampton mà là của đa phần cử tri Đảng Dân chủ.
Màu da và giới tính là hai yếu tố khá đặc biệt của phe Dân chủ trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ lần này. Tuy nhiên, chính điều này lại buộc các ứng cử viên phải thật thận trọng, nếu không, mất điểm sẽ là điều hiển nhiên. Trong buổi tranh luận trực tiếp trên truyền hình, khi người dẫn chương trình hỏi Thượng nghị sỹ Hillary Clinton về hình ảnh một nữ chính trị gia quyến rũ mà bà tạo ra trong con mắt mọi người, ứng cử viên Obama đã quay sang bà Hillary với một giọng bông đùa mà rằng: “Vâng quả thật bà quá đẹp (để trở thành Tổng thống)”. Tuy nhiên, trong sự hóm hỉnh người ta thấy rõ thái độ kẻ cả của một người thuộc phái mạnh trước một người thuộc phái yếu. Sự trịch thượng lộ liễu này của Obama đã làm ông mất điểm. Trái tim cử tri nghiêng về bà Hillary.
Thế nhưng, lời nhận xét thiếu cẩn trọng của bà Hillary lại gây ra cho bà những tổn thất không nhỏ. Theo bà Hillary, trong lịch sử, cuộc đấu tranh của mục sư Martin Luther King là rất quan trọng trong việc nâng cao quyền lợi cho người da đen. Nhưng bà không quên nói thêm rằng mục tiêu này trở thành hiện thực chính là nhờ Tổng thống Lyndon Johnson. Mục sư Luther King là người da đen. Tổng thống Johnson là người da trắng. Mục sư là người đưa ra những giấc mơ. Tổng thống là người không chỉ bằng lòng với việc làm dấy lên những hy vọng mà đã hành động rất hiệu quả. Một lần nữa, những tuyên bố này khiến những cử tri da đen phẫn nộ. Với họ, Tổng thống nhất định sẽ là Obama.
Kỳ bầu cử sơ bộ được mở màn với bang Iowa. Người da màu hồ hởi mừng vui với chiến thắng đầu tiên thuộc về ứng cử viên có cùng màu da với họ: Barack Obama. Tại 3 bang sau đó là: New Hamphire, Michigan và Nevada, cựu đệ nhất phu nhân nước Mỹ Hillary Clinton lội ngược dòng ngoạn mục và lập cú hattrick. Nhưng Thượng nghị sỹ Obama vẫn đeo bám sát nút.
Nếu như Thượng nghị Sỹ Barack Obama có thể lôi cuốn những người da màu và Thượng nghị sỹ Hillary Clinton có thể chinh phục những người phụ nữ thì màu da và giới tính không phải lúc nào cũng là lợi thế của 2 ứng cử viên sáng giá cho chức tổng thống này. Nhiều người Mỹ cho rằng nước Mỹ, đang trong tình trạng suy thoái và phải gánh chịu những hậu quả chiến tranh nghiêm trọng, do vậy Đảng Dân chủ cần một ứng cử viên có khả năng nhất, chứ không phải mà một “Phụ nữ mang tia hy vọng” hay một “Hy vọng lớn của người da màu”. Nhận thức rõ điều này, tại Nevada, bà Hillary tuyên bố: “Chúng tôi là thành viên trong cùng một gia đình Dân chủ và chúng tôi đều khác những người Cộng hòa...”. Về phần mình, ông Obama cũng tìm mọi cách để khẳng định ông “không chỉ” là một “ứng cử viên da màu”.
Điều khiến nhiều người quan tâm hiện nay là trong chính trị, chủ nghĩa phân biệt sắc tộc, hay chủ nghĩa phân biệt giới tính điều gì quan trọng hơn? Về mặt lý thuyết, cả hai yếu tố này đều đã bị loại bỏ. Không ai có thể tuyên bố màu da hay giới tính ưu việt hơn. Nhưng thực tế chắc rằng sẽ không lý tưởng như vậy. Theo tờ Black Agenda Report: “Lịch sử đã trả lời. 16 phụ nữ đã trở thành Thượng nghị sỹ nhưng chỉ có duy nhất một người da đen là Thượng nghị sỹ. 33 phụ nữ đã từng là thành viên của Chính phủ nhưng con số này với người da màu chỉ là 2”. Nhưng còn Colin Powell, còn Condoleezza Rice - Những nhân vật trụ cột ở Nhà Trắng? Những bằng chứng này lẽ nào không chứng tỏ cánh cửa chính trị đã mở ra cho bộ phận Mỹ - Phi thiểu số?
Dù thế nào đi chăng nữa đây cũng là một chiến dịch tranh cử lịch sử trong đời sống chính trị nước Mỹ. Dù ông Obama hay bà Clinton trở thành đại diện cho phe Dân chủ tham gia tranh cử Tổng thống thì điều này cũng đồng nghĩa với việc Nhà Trắng mở cửa đối với những đối tượng mới: Hoặc là một phụ nữ hoặc là một người da màu. Việc ông Obama và bà Clinton thay nhau đứng đầu phe Dân chủ cũng thể hiện sự thay đổi quan trọng trong nhận thức của nước Mỹ. Bởi không phải một phụ nữ hay một người da màu là những người có thể làm thay đổi nước Mỹ mà nước Mỹ đã thay đổi tư duy. Sau 2 nhiệm kỳ cầm quyền của phe Cộng hòa, nước Mỹ suy sụp. Nhiều người mong muốn nhanh chóng chấm dứt “triều đại” Bush với sự lên ngôi của phe Dân chủ. Khi ấy, nước Mỹ sẽ có nữ Tổng thống đầu tiên hay Tổng thống da màu đầu tiên?
Huyền Nga