Xem - Nghe - Đọc

Tom Hanks - Khiêm nhường và bất bại

- Chủ Nhật, 02/10/2022, 06:54 - Chia sẻ

4 phim đó, có thể là những bộ phim khiến Tom Hanks thay đổi cách nhìn về điện ảnh, hoặc mang lại cho anh một trải nghiệm điện ảnh nào đó mà anh chưa từng trải qua, cho dù kết quả có thế nào đi nữa.

Tom Hanks: “Tôi chỉ có 4 phim... coi được!”

Tom Hanks, một trong hai gã "Tôm" lừng danh của Hollywood, cùng với Tom Cruise, vừa mới tuyên bố một câu được tất cả báo điện ảnh của Anh/Mỹ phải giật tít thế này: "Tôi chỉ có 4 phim coi được (từ ông dùng là "pretty good").

Nguồn: ITN

Hơn 4 thập niên trong điện ảnh với vị thế khó ai sánh bằng, đóng gần 100 phim cả điện ảnh lẫn truyền hình, thắng vô số giải thưởng trong đó có 2 Oscar liền nhau cho Philadelphia (93) và Forrest Gump (1994), bom tấn kể không hết... Vậy mà Tom tự đánh giá anh chỉ có 4 phim coi được là sao? Vậy đó là những phim nào?

Tom Hanks vào nghề từ đầu thập niên 80, đóng mấy phim hài bắng nhắng, rồi bắt đầu nổi tiếng nhờ Big (1988), một phim hài giả tưởng với cái motif "fish out of water" (cá ra khỏi nước) kể về một cậu bé mơ ước trở thành người lớn để có thể làm được những điều mà nó luôn bị cấm cản với câu nói cửa miệng của bố mẹ: "Lớn lên đi rồi muốn làm gì thì làm". 

Bộ phim hài đó thắng lớn, biến Tom thành ngôi sao sau khi có được một đề cử Oscar nam chính và tạo được cú hit tại phòng vé. Hollywood cũng không còn nhìn anh như một diễn viên hài nữa. 

Thập niên 90, Tom Hank và Tom Cruise thi nhau làm vua phòng vé, cứ như cuộc đua song mã, không anh nào chịu nhường anh nào. Phim cứ ra là thành hit. Tom Hanks lại đóng được đa dạng thể loại. Phim hài lãng mạn, anh gây điểm mạnh khi đóng đôi với Meg Ryan trong hai phim thành công lớn là Sleepless in Seattle và You're Got Mail. Phim chính kịch anh cũng khiến khán giả phải thổn thức với Philadelphia trong vai một anh chàng đồng tính mắc bệnh AIDS giai đoạn cuối nhưng đấu tranh để đòi quyền công bằng và chống phân biệt kỳ thị. Phim này giúp Tom thắng giải Oscar lần đầu. Một năm sau, anh giành thêm một giải Oscar nữa cho vai chàng khờ Forrest Gump trong phim cùng tên, ăn quả đúp vừa thắng lớn phòng vé vừa đoạt giải Oscar, giúp Tom trở thành một trong vài tên tuổi hiếm hoi thắng giải Oscar hai năm liên tiếp. 

Tom còn thành công lớn với một loạt phim khác trong thập niên này như phim về thảm họa Apollo 13 của đạo diễn Ron Howard, phim chiến tranh thế giới thứ 2 Saving Private Ryan của Steven Spielberg, rồi The Green Mile chuyển thể từ tiểu thuyết của Stephen King, Cast Away - phim sinh tồn xuất sắc của Robert Zemeckis, chưa kể tới 2 tuyệt tác hoạt hình thời đầu của Pixar là Toy Story 1 & 2 mà giọng lồng tiếng của anh giữ một vai trò vô cùng quan trọng, và phim nhạc kịch That Thing You Do! mà anh vừa đạo diễn vừa đóng chính - cho thấy không có gì làm khó được Tom...

Riêng thập niên 90, Tom đã có cả loạt phim xuất sắc rồi, vậy mà anh chỉ chọn có 4 phim "coi được" cho cả sự nghiệp của mình, rõ chẳng phải Tom quá khiêm nhường sao? 

Nhưng tôi nghĩ, đây có thể là một cách nói của anh thôi. 4 phim đó, có thể là những bộ phim khiến anh thay đổi cách nhìn về điện ảnh, hoặc mang lại cho Tom một trải nghiệm điện ảnh nào đó mà anh chưa từng trải qua, cho dù kết quả có thế nào đi nữa.

Hiểu theo cách đó thì có thể Cloud Atlas (Bản đồ mây) là một trong 4 phim mà anh cho là "coi được" trong sự nghiệp của mình. Cloud Atlas được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết lừng danh của David Mitchell (đã được dịch ra tiếng Việt), do 3 đạo diễn Tom Tykwer, Lana Wachowski, Lilly Wachowski dàn dựng cùng sự góp mặt của dàn sao tên tuổi, trong đó Tom Hanks đóng tới mấy vai khác nhau. 

Dù được kỳ vọng là phim làm thay đổi thị hiếu khán giả, nó lại là một "bom xịt" đau đớn tại phòng vé mà Tom Hanks phải dùng cả tên tuổi của mình ra để kêu gọi fan của mình đi xem để cứu vãn danh tiếng của nó. Tom nói đó là bộ phim đã thay đổi toàn bộ ý thức của anh về điện ảnh, là phim duy nhất của anh mà anh xem hơn 2 lần...  

Nhưng bất chấp, nó vẫn là một "bom xịt". Dù vậy, điều an ủi Tom là sau 10 năm, giờ đây nó lại trở thành một bộ phim đình đám, được nhiều fan săn lùng và truyền tụng. 

20 năm qua, dù Tom Hanks vẫn hoạt động liên tục, vẫn có nhiều phim hit, vẫn được Hollywood kính trọng về tài năng và nhân cách, sức hút phòng vé của anh bắt đầu giảm dần. 

Ví dụ như vai diễn của anh trong Elvis năm nay chẳng hạn, là một cách chọn vai sai lầm của anh, nên dù phim có thắng tại phòng vé đi nữa, vai của Tom vẫn bị chê vì nó khác hoàn toàn với cách mà fan lâu năm nghĩ về anh. 

Nhưng mùa Giáng sinh năm nay, tôi nghĩ anh sẽ "sửa sai" bằng một vai diễn có thể khiến fan lại tan chảy. Anh đóng vai chính (kiêm sản xuất) bộ phim A Man Called Otto, một phim làm lại từ phim của Thụy Điển, hay nói chính xác hơn là chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết gốc của Thụy Điển là A Man Called Ove, từng là best-seller toàn cầu của nhà văn Fredrik Backman (đã được dịch ra tiếng Việt).

Chưa biết phim ra sao nhưng cuốn tiểu thuyết này thì đáng yêu vô cùng. Nó kể về một ông già góa vợ, cấm cảu, khó tính, suốt ngày coi thiên hạ như cỏ rác và mấy lần cho cổ vào dây thòng lọng đều không thành. Nhưng đến một ngày, lão già hắc ám không thiết tha gì sự tồn tại của mình trên cõi đời này nữa chứng kiến một câu chuyện cảm động của cô hàng xóm nhập cư, khiến ông ta phải mở lòng một lần nữa, rồi từ đó dẫn dắt độc giả quay ngược trở về quá khứ của ông để hiểu tại sao ông ta trở thành con người của hiện tại... 

Ông Ove của Thụy Điển thì chinh phục bạn đọc toàn cầu rồi. Ở Mỹ và Hàn Quốc còn có cả câu lạc bộ hâm mộ ông. Và Tom Hanks, với con mắt sản xuất tinh đời của mình, đã chớp lấy thời cơ mua bản quyền sản xuất và đóng chính bộ phim này. Vì đây là một dạng "nhân vật điển hình" rất đặc sắc, nhất là ở các nước phát triển. Họ vẫn biến người già thành nhân vật trung tâm hấp dẫn để chinh phục độc giả. Để rồi từ đó, họ tôn vinh người già hoặc không lãng quên họ trong phim ảnh, nghệ thuật... 

Tôi không biết Tom Hanks có xếp phim về ông Otto này vào 4 bộ phim "coi được" như tuyên bố gần đây của anh không, nhưng đó là một trong những bộ phim mà tôi chờ để được xem cuối năm nay. 

Mà Tom Hanks không chỉ mát tay, đụng đâu thắng đó với điện ảnh thôi đâu, gần đây anh còn lấn sân sang văn chương nữa. Năm 2017, anh tung ra tập truyện ngắn Uncommon Type. Và năm sau, anh tung ra cuốn tiểu thuyết đầu tay có tên là: "The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece". Đến đây thì tôi nghĩ rằng, trích dẫn về 4 bộ phim coi được trong suốt sự nghiệp của anh Hanks là có cơ sở. Trích dẫn nào cũng nên đặt đúng ở bối cảnh của nó là vậy. 

Cái nhan đề dài ngoằng nói trên là tên của một cuốn tiểu thuyết giả tưởng viết về điện ảnh, về truyện tranh, về dòng phim siêu anh hùng, về tham vọng làm ra những "kiệt tác điện ảnh" -  lĩnh vực mà anh có hơn 40 năm kinh nghiệm. Cuốn tiểu thuyết mà giới xuất bản cho rằng anh "đầy tham vọng" để chinh phục độc giả văn chương. 

Ở tuổi 67, Tom vẫn đóng phim liên tục, còn ra cả tiểu thuyết đầu tay nữa. Đám trẻ đúng là chỉ còn biết "gọi Tom bằng cụ"!

Lê Quân