“Những anh hùng trẻ tuổi” sống mãi với non sông

- Thứ Sáu, 26/07/2024, 22:22 - Chia sẻ

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2024), nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu bộ sách "Những anh hùng trẻ tuổi".

Bộ sách “Những anh hùng trẻ tuổi” tuyển chọn các ấn phẩm viết về những anh hùng đã chiến đấu và hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Đó là những đội viên thiếu niên như Kim Đồng - đội trưởng đầu tiên của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; là chiến sĩ liên lạc nhỏ tuổi Vừ A Dính mưu trí, dũng cảm trong đội vũ trang Tuần Giáo, Lai Châu; là anh Phạm Ngọc Đa - đội viên du kích quả cảm của quê hương giàu truyền thống yêu nước Tiên Lãng, Hải Phòng.

Bộ sách “Những anh hùng trẻ tuổi” vừa được nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu
Bộ sách “Những anh hùng trẻ tuổi” vừa được nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu

Đó là những nữ anh hùng bất khuất, kiên trung như Võ Thị Sáu, Mạc Thị Bưởi, 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc. Đó là những thanh niên tràn đầy lý tưởng của thế hệ Hồ Chí Minh như Lý Tự Trọng, Trần Văn Ơn, Nguyễn Văn Trỗi. Đó là những chiến sĩ ở tuyến đầu trận địa không quản hy sinh thân mình góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” như anh hùng Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn…

Hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng tên tuổi, khí phách, những cống hiến vì nền độc lập, tự do cho dân tộc của “Những anh hùng trẻ tuổi” ấy sẽ sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

Bộ ấn phẩm được nhà xuất bản Kim Đồng phát hành dịp này gồm 17 cuốn: Chuyện kể về 5 Đội viên đầu tiên, Chuyện kể về Người tổng phụ trách Đội đầu tiên, Người con trai Nà Mạ, Kim Đồng, Vừ A Dính, Phạm Ngọc Đa, Chị Sáu ở Côn Đảo, Võ Thị Sáu, Mạc Thị Bưởi, Chuyện kể về Mười cô gái ngã ba Đồng Lộc, Lý Tự Trọng, Trần Văn Ơn (truyện dài), Trần Văn Ơn (tranh truyện) Nguyễn Văn Trỗi, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện.

Các cuốn sách được kể súc tích, mạch lạc cùng tranh minh họa màu sống động. Nhà xuất bản Kim Đồng mong muốn, những ấn phẩm này sẽ bồi đắp trong lòng thế hệ trẻ truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, luôn biết ơn, trân trọng những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hà Linh Ngọc
#