Đời người hòa cùng đời phố

- Thứ Sáu, 27/10/2023, 20:25 - Chia sẻ

Tập tản văn đong đầy hồi ức, cảm xúc, suy tư và trăn trở của một người tuy không sinh ra ở Hà Nội, chưa từng nhận mình là “người Hà Nội gốc”, nhưng lại hiểu rõ từng nhịp thở của thành phố này.

“Tôi sống gần như cả đời ở Hà Nội… Vì thế tất cả ký ức đời tôi gắn liền với Hà Nội cùng những đổi thay của nó”, tác giả Vũ Công Chiến chia sẻ nhân dịp ra mắt tác phẩm mới Có một Hà Nội trong tôi.

Trong bức tranh nhuốm màu thời gian do Vũ Công Chiến vẽ nên, những chặng đường đời ông cũng song hành với những chặng đường lịch sử của Hà Nội trong 50 năm trở lại đây.

Trang sách mở ra đưa độc giả quay ngược thời gian về những năm 1950, theo chân chú bé Vũ Công Chiến vừa theo bố mẹ từ chiến khu chuyển về thủ đô sinh sống. Được sự tận tình giúp đỡ của bà con xung quanh, dần dà họ trở thành người Hà Nội và hòa nhập với nhịp sống nơi đây, tạo nên những ký ức hồn nhiên và yên bình trong phần “Hà Nội, gia đình và tuổi thơ tôi”.

Đời người hòa cùng đời phố -0
Tản văn "Có một Hà Nội trong tôi" là cuốn sách thứ ba của tác giả Vũ Công Chiến, sau "Hồi ức lính" và "Kim Liên một thuở". Sách do NXB Trẻ phát hành

"Trong cuộc đời, người ta thường hoài niệm về cái thời gian khó vật chất những giàu tình cảm giữa con người với nhau hơn là nhớ về những ngày có cuộc sống đủ đầy mà tình người phai nhạt. Càng tiếc nuối, ta lại càng thấy nhớ da diết, nhớ đến quặn lòng những kỷ niệm đẹp đã qua..."

Bước sang “Hà Nội, một thời tuổi trẻ”, người đọc lại thấy những ngày Hà Nội cùng cả nước đánh Mỹ, khi trên trời cứ loáng thoáng bóng máy bay, dưới đất đầy hầm trú ẩn, không gian vẳng tiếng đạn bom và những người thanh niên sôi nổi quyết tâm dốc hết sức trẻ để chiến đấu và xây dựng đất nước, để lỡ những lưu luyến mà cô bạn cùng lớp gửi gắm trong chiếc khăn tay.

"Người Hà Nội quen với báo động hơn và cũng cứng rắn, bình thản hơn. Báo động thì xuống hầm, hết báo động lại sinh hoạt bình thường. Học sinh đến trường lúc nào thì cũng phải đeo cái mũ rơm to tướng trên vai. Khi ngồi học thì mũ để ngay bên cạnh bàn. Báo động là ra hầm. Lớp học của chúng tôi phải dựng tạm nhà tranh vách đất nhờ trong các vườn nhà dân. Vừa phải làm hầm chữ A, vừa phải đào cả giao thông hào dẫn từ của lớp ra hầm. Nhiều lần đi đường, chúng tôi đã phải xuống tàu điện để trú ẩn khi có bào động".

Đời người hòa cùng đời phố -1
Những trang hồi ký của một người có cuộc đời hòa cùng nhịp thở của Thủ đô

Qua những câu chuyện của tuổi thơ và tuổi trẻ của tác giả Vũ Công Chiến, con người và nơi chốn đã hòa làm một, sẻ chia quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Trong phần cuối “Một nét riêng tư gợi nhắc cho ai…”, tác giả đã chọn lọc những dấu ấn văn hóa đặc sắc để từ vài nét chấm phá nhìn ra được một Hà Nội đương thời với đủ âm thanh và màu sắc, có cũ có mới, có hiện tại và quá khứ đan xen.

Trong một tách cà phê, đĩa bánh cuốn, thú chơi xuân, một góc hồ Tây, những hàng cây, từng ô cửa sổ và ngôi nhà cổ, ta thấy được diện mạo của thành phố ngàn năm văn hiến, đầy cốt cách, đầy thanh lịch.

"Tôi chỉ là một người trong muôn vàn người Hà Nội luôn hoài niệm và giữ mãi trong lòng những ký ức và những hình ảnh về Hà Nội một thời. Có những nét đẹp cần gìn giữ, những cũng có những điều chỉ là kỷ niệm của quá khứ mà thôi".

Có một Hà Nội trong tôi góp thêm một mảnh ghép vào bức tranh thủ đô nước Việt trong ký ức tập thể. Từ Hà Nội trong tâm tác giả, mỗi người đọc sẽ khám phá ra một Hà Nội của chung và một Hà Nội của riêng mình.

Tác giả Vũ Công Chiến sinh năm 1953, nguyên quán Hưng Yên. Ông vốn là kỹ sư điện tử của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; cán bộ Viện Khoa học Việt Nam, Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa, Bộ Công thương. Ông nhập ngũ, tham gia chiến đấu ở Trường Sơn, chiến trường Nam Lào, mặt trận B3 Tây Nguyên.

Năm 2017, tác giả Vũ Công Chiến nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Hà Nội cho tác phẩm đầu tay xuất sắc với tiểu thuyết tự truyện "Hồi ức lính". Năm 2019, cuốn sách "Kim Liên một thuở" của ông nhận đề cử Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội.

Hà Linh Ngọc
#