Chữa lành vết thương tâm lý người trẻ

- Thứ Bảy, 05/11/2022, 13:59 - Chia sẻ

“Rồi cũng sẽ qua” - một cuốn sách về hy vọng, sự vượt qua và những gì còn ở lại.

Tác giả Minh Đào nhận định: “Giống như bao người lớn khác, cách chúng ta thường đối xử với những vết thương lòng là trốn tránh, phủ nhận, đè nén, nín lặng... để vấn đề ngừng phát ra tiếng kêu. Ta yên lặng nhưng không hề yên bình”. Tác phẩm Rồi cũng sẽ qua của anh vừa được NXB Trẻ ra mắt, đi sâu bóc tách vấn đề và đưa ra các nút gỡ cho những vết thương tâm lý của người trẻ.

Đây được đánh giá là cuốn chuyên luận khai phóng và giàu chất thơ về quản lý cảm xúc cho người trẻ dưới góc độ tâm lý học; dành cho những người trẻ mải mê nhìn ra thế giới ngoài kia, mà quên mất nhìn vào thế giới trong mình.

Chữa lành vết thương tâm lý người trẻ -0
Tác phẩm Rồi cũng sẽ qua của tác giả Minh Đào được NXB Trẻ ra mắt tháng 10.2022

Rồi cũng sẽ qua được chia làm 4 chương, theo trình tự của một khóa tham vấn tâm lý. Chương 1, “Tình yêu”, bắt đầu bằng câu hỏi lớn: Mối quan hệ của bạn với chính mình đang ra sao? Giúp bạn trả lời câu hỏi đó, tác giả cũng khẳng định, mối tình trắc trở nhất nhưng cũng cần học nhiều nhất là yêu bản thân.

Chương 2, “Sự hiểu”, cùng người đọc đi sâu khám phá bản thân với câu hỏi: “Nếu phải viết một cuốn tiểu sử về mình, bạn sẽ bắt đầu từ đâu?”, từ đó người đọc sẽ đối diện trực tiếp với những lo lắng, nhạy cảm, cô đơn, nỗi sợ bị bỏ rơi… Tác giả khẳng định ai cũng có một câu chuyện phía sau, chỉ là họ có biết về nó hay không.

Chương 3, “Diễn đạt”, là một nút gỡ: nếu có thể nói lên mình, diễn đạt điều mình nghĩ và mình muốn, một cách rành mạch và lành mạnh, bạn có thể tự mình vượt qua nỗi đau.

Chữa lành vết thương tâm lý người trẻ -0
19h tối nay, 5.11, tác giả Minh Đào sẽ có buổi giao lưu với độc giả tại Phòng hội thảo tầng 1, tòa nhà 5C, số 45A, ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, với bài giảng mang tên “Cấu trúc của hy vọng”

Chương cuối, “Vượt qua”, là thông điệp: Sống là trải qua những thất vọng, mất mát, buồn lòng. Câu hỏi không phải là làm sao để loại bỏ chúng. Vì nỗi đau là cách tốt nhất để chúng ta trưởng thành”. Chương 4 mang đến câu trả lời cho bạn, làm sao có thể sơ cứu, xoa dịu và chữa lành nỗi đau để lại có thể đứng lên sau mỗi lần gục ngã, tiếp tục dám tổn thương.

Cuốn sách Rồi cũng sẽ qua giúp bạn trẻ đối diện với những tiếng nói chỉ trích từ tâm trí, những chuyện chưa lành từ quá khứ, nỗi cô đơn của đứa trẻ trong bạn khi không được sống thật là mình.

Bìa sách mô phỏng một người nằm dưới mặt nước và nhìn lên bầu trời. Và các đám mây đại diện cho ưu phiền, buồn vui, và đủ các tâm trạng. Nhưng tất cả rồi cũng sẽ qua, kể cả hạnh phúc hay đau khổ. Cái còn lại cuối cùng là con người mình, biểu hiện bằng hình khuôn mặt, với sự chấp nhận tính vô thường của mây và bình yên với đời. Nét vẽ tối giản và “ngây thơ” bằng sáp màu ám chỉ trong mỗi người đều có một đứa trẻ, chữa lành chính là chữa cho đứa trẻ trong mỗi chúng ta.

Minh Đào là người sáng lập Trạm đọc và dự án Đại học tự học. Anh là tác giả cuốn sách Khi người ấy nói lời yêu, có rất nhiều điều bạn nên nghĩ, một chuyên luận với những góc nhìn sâu sắc và mới mẻ về tình yêu. Anh cũng đồng thời là nhà giáo dục, diễn giả với hơn 50 lớp học giáo dục khai phóng được tổ chức dành cho các bạn trẻ đam mê tri thức. Các bài phân tích, điểm sách, chia sẻ về chủ đề tâm lý, giáo dục, xã hội... của anh đã tiếp cận hàng triệu độc giả yêu mến văn hóa đọc tại Việt Nam và nước ngoài.

Hà Linh Ngọc
#