Xúc động hình ảnh cô giáo vùng cao bám thân cây vượt suối đến trường

- Thứ Tư, 19/10/2022, 06:25 - Chia sẻ

Mưa lũ lớn, nước suối chảy xiết, dâng cao cản trở đường đi, cô giáo huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã can đảm bám vào thân cây, băng suối vượt lũ đến trường.

Trên mạng xã hội gần đây lan truyền một đoạn video quay cảnh người phụ nữ trẻ đội mưa, hai tay bám chặt vào thân cây được đặt ngang giữa con suối, nhích từng chút một để đến bờ bên kia.

Nhân vật trong clip này được phóng viên xác nhận là cô giáo Nguyễn Thị Tý (30 tuổi, trú tại xã Trà Mai), giáo viên phụ trách lớp mầm non ở điểm trường nóc Ông Bình, thuộc thôn 3, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. 

Xúc động hình ảnh cô giáo vùng cao bám thân cây vượt suối đến trường -0
Cô giáo Nguyễn Thị Tý liều mình bám vào thân cây băng qua suối chảy xiết đến điểm trường khiến người xem thót tim (Ảnh cắt từ clip)

Trao đổi với phóng viên, cô Nguyễn Thị Tý kể, hôm đó vào sáng thứ 2 ngày 10.10, khoảng 4h30 sáng, cô và đồng nghiệp thầy giáo Nguyễn Nhân cùng dạy lớp ghép 1-2 tại điểm trường nóc Ông Bình đi xe máy từ nhà lên trường, giữa đường gặp mưa lớn.

Từ trung tâm xã Trà Dơn muốn vào điểm trường nóc Ông Bình, chỉ có một cách duy nhất là đi bộ vì đường trơn trượt, lầy lội. Lo học sinh đợi ở lớp nên cô và đồng nghiệp thầy giáo Nguyễn Văn Nhân, gửi xe máy tại nhà dân, tiếp tục đi bộ băng rừng để đến trường.

Xúc động hình ảnh cô giáo vùng cao bám thân cây vượt suối đến trường -0
Hình ảnh thầy giáo Nguyễn Văn Nhân bám cây vượt suối tới trường (Ảnh cắt từ Clip)

Khi đến trước dòng suối tầm 6h30, cô và thầy đứng đợi chờ nước rút nhưng mưa vẫn từng cơn xối xả, nước suối vẫn chảy xiết. Nửa muốn đi tiếp, nửa muốn về nhưng vì thương học trò đang đợi, cô Tý đã lấy hết can đảm vượt qua nỗi sợ hãi bám vào thân cây ướt, bò từng bước một sang bờ bên kia.

“Em với thầy Nhân lì lắm, hai người cùng bò qua cái cây đó. Cứ nhích từng chút một trên thân cây rung lắc. Thầy Nhân lấy điện thoại quay, em di chuyển nhưng không dám mở mắt nhìn” - cô Tý chia sẻ.

Xúc động hình ảnh cô giáo vùng cao bám thân cây vượt suối đến trường -0
Cô giáo Nguyễn Thị Tý và các em học sinh của mình tại điểm trường nóc Ông Bình (Ảnh: NVCC)

Bình thường, cô Tý di chuyển từ nhà tới trường chỉ mất 2 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, do mưa bão, sau gần 10 giờ đồng hồ vất vả di chuyển, cô Tý và thầy Nhân mới đến được điểm trường.

Cô Tý cho biết, mặc dù mưa lũ nhưng rất nhiều học sinh vẫn được bố mẹ đưa đến trường học.

Xúc động hình ảnh cô giáo vùng cao bám thân cây vượt suối đến trường -0
Cô Tý và các học trò của mình (Ảnh: NVCC)

Cô Tý chia sẻ thêm, cô được thuyên chuyển công tác về điểm trường nóc Ông Bình được vài năm nay. “Điểm trường nóc Ông Bình vô cùng khó khăn. Những ngày mưa, đường trơn trượt, phải đi bộ không đi được xe. Học sinh phải nghỉ học không đến được trường. Việc bám cây vượt suối tới điểm trường là bất đắc dĩ vì sợ các em học sinh chờ. Giờ nghĩ lại em thấy cũng sợ và thấy mình liều vì không may có chuyện xấu xảy ra thì không biết phải làm sao.” – cô Tý bày tỏ.

Minh Hiếu
#