Sáng 1.6 kỳ thi thuyển sinh lớp 10 trường THPT chuyên Sư Phạm Hà Nội đã chính thức diễn ra. Đây là trường chuyên đầu tiên trong số các trường chuyên ở Hà Nội tổ chức kỳ thi vào lớp 10.
Trong buổi sáng, thí sinh làm bài thi hai môn Toán và Văn, mỗi môn có thời gian thi 90 phút. Buổi chiều, thí sinh thi môn chuyên trong 120 phút.
Đăng ký vào lớp chuyên nào, thí sinh sẽ làm bài thi môn tương ứng, riêng lớp Tin sẽ làm bài thi Toán.
Năm 2023, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội đặt chỉ tiêu tuyển sinh là 315 học sinh, trong khi đó nhà trường nhận được 6.113 hồ sơ đăng ký dự thi, tỷ lệ chọi cao nhất 1/29. Con số 1/29 nằm ở lớp chuyên tiếng Anh với 2.049 hồ sơ đăng ký dự thi, trong khi chỉ tiêu lớp này tuyển 70 học sinh.
Đối với lớp 10 chuyên Tin, tỷ lệ chọi tăng từ 1/10 của năm ngoái lên 1/19, do số hồ sơ tăng gần gấp đôi.
Các lớp chuyên khác có tỷ lệ chọi dao động 1/10-1/14, trong đó thấp nhất là lớp chuyên Sinh.
Điểm xét tuyển là tổng điểm thi ba môn, trong đó môn chuyên nhân hệ số hai. Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm không cộng điểm ưu tiên với mọi thí sinh.
Từ 6h sáng, đông đảo thí sinh đã có mặt trong khuôn viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội để kịp giờ làm thủ tục dự thi lúc 6h30.
Khi đến địa điểm thi các thí sinh nhận được hướng dẫn tận tình từ các tình nguyện viên.
Nhiều phụ huynh thấp thỏm đã đưa con tới từ rất sớm. Đa số phụ huynh cho rằng việc thi cử, là sự lựa chọn của con và gia đình. Đối với kì thi, các con cũng vừa thử sức, vừa có thêm sự lựa chọn khi thời gian thi của trường chuyên sư phạm diễn ra trước kì thi chung của toàn thành phố. Tuy nhiên, số lượng thí sinh dự thi rất đông và điều kiện thời tiết cũng khiến các cháu vất vả.”
Đưa con tới tận trường, nhiều phụ huynh dõi theo đến lúc con vào phòng thi mới cảm thấy an tâm.
Động viên con bình tĩnh, tự tin trước khi bước vào phòng thi
Mặc dù các con đã vào trường thi, nhiều phụ huynh vẫn đợi trước cổng trường, mong muốn khi con thi xong bước ra sẽ yên tâm khi thấy bố mẹ.
Chị Lệ Hằng (Vĩnh Phúc) cho biết: “Vì ở xa nên gia đình tôi 5h30 sáng có mặt ở trường. Con tôi xác định khi thi ở đây để mang tính cọ xát nên đến với kì thi hôm nay, gia đình và cháu đều có tâm lý thoải mái, thi hết sức mình. Mục tiêu chính của cháu sẽ thi chuyên Vĩnh Phúc vì cháu có thế mạnh học đều các môn Văn, Toán.”
Chị Bích (Giáp Bát) chia sẻ: "Chúng tôi rất lo lắng và hồi hộp, vì là con đầu lòng nên đây là lần đầu tiên tôi đưa con đi thi. Cả đêm thao thức chỉ sợ đưa con đi muộn. Trước khi bước vào phòng thi gia đình cũng động viên con, để con tự tin làm bài thi. Đây là trường chuyên đầu tiên ở Hà Nội tổ chức thi, tôi cũng muốn con tham gia cọ sát, rèn luyện tâm lý phòng thi. Năm nay ngoài chuyên Sư phạm con tôi cũng đăng ký các trường chuyên khác có lớp chuyên tiếng Anh."
Chị Thuý (Đống Đa) chia sẻ: "Tôi thấp thỏm từ tối hôm qua, rất khó ngủ, đến 5h sáng tôi bắt đầu từ nhà đưa cháu đi thi. Con tôi thi chuyên tiếng Anh, dù biết tỷ lệ chọi của chuyên này khá cao nhưng cháu vẫn quyết tâm. Dù lo lắng nhưng tôi vẫn ủng hộ con hết sức mình."
Chị Nguyễn Thị Hồng (Quận Long Biên): "Con tôi dự thi vào chuyên Sinh, sau khi trải qua quá trình dài ôn luyện học tập. Hôm nay, mặc dù lo lắng nhưng gia đình luôn động viên, bên cạnh cháu vì còn rất nhiều cơ hội khác vừa sức trong đợt thi tiếp theo."