U22 Việt Nam - U22 Singapore

U22 Việt Nam tạm lên ngôi đầu bảng

- Thứ Tư, 03/05/2023, 21:24 - Chia sẻ

Đúng như chia sẻ của HLV Philippe Troussier trong buổi họp báo sau trận ra quân thắng U22 Lào, các cầu thủ Việt Nam đã cởi bỏ áp lực tâm lý và tiếp tục có chiến thắng thứ 2 thuyết phục hơn tại vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games…

Điều đáng nói là lối chơi và cách tiếp cập trận đấu của U22 Việt Nam đã “mượt” hơn rất nhiều so với lượt trận đầu tiên. Có 2 sự thay đổi ở đội hình xuất phát, đó là Quang Thịnh và Nhật Nam đá ngay từ đầu, thay chỗ của Duy Cương và Văn Cường. Phía trên, Văn Tùng tiếp tục lĩnh xướng hàng công sau khi thể hiện "duyên" ghi bàn của mình.

U22 Việt Nam tạm lên ngôi đầu bảng  -0
Văn Tùng (9) tiếp tục thể hiện "duyên" ghi bàn. Ảnh: VFF

Quyết tâm của các học trò ông Troussier được thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ kiểm soát thế trận và gây sức ép cực lớn lên khung thành U22 Singapore. Tuy nhiên, trận đấu chỉ thực sự hấp dẫn khi bước vào khoảng nửa cuối hiệp 1 khi U22 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình tấn công.

Sau những cơ hội bị bỏ lỡ, Văn Tùng đã khai thông thế bế tắc với pha xử lý qua người và dứt điểm quyết đoán ở phút 36. Có bàn dẫn, U22 Việt Nam thi đấu thêm phần hưng phấn. Đến phút 43, Thái Sơn nhân đôi cách biệt với cú sút ngoài vòng cấm đập chân đối phương đi đổi hướng, giúp đội nhà có lợi thế 2-0.

Sau giờ nghỉ giải lao, U22 Việt Nam tiếp tục nắm thế chủ động cho dù HLV Troussier thay một loạt cầu thủ lứa U20 để tạo điều kiện thi đấu như Quốc Việt, Văn Khang, Văn Trường vào sân. Thế trận tấn công của U22 Việt Nam thêm phần biến hóa. Các cầu thủ áo trắng tạo ra vô số cơ hội ăn bàn nguy hiểm, nhưng vẫn thiếu chính xác.

Ở phút 78, Văn Khang treo bóng từ cánh phải đã tạo cơ hội cho Quốc Việt ở cự ly gần. Đáng tiếc là tiền đạo thuộc biên chế HAGL lại dứt điểm chạm thủ thành U22 Singapore rồi dội cột dọc.

U22 Việt Nam tạm lên ngôi đầu bảng  -0
Một tình huống trong trận đấu U22 Việt Nam - U22 Singapore. Ảnh: VFF

Phải tới phút 80, bàn thắng thứ 3 mới đến với U22 Việt Nam. Trong nỗ lực cản phá cú căng ngang của Văn Khang, Mohamed Noor đã lóng ngóng đá phản lưới nhà. Nhờ đó, U22 Việt Nam nâng nâng cách biệt lên thành 3 bàn.

Bất ngờ xảy ra ở phút bù giờ thứ hai, khi hậu vệ Tiến Long bất cẩn phá bóng không may phản lưới nhà, khiến U22 Việt Nam nhận bàn thua đầu tiên tại SEA Games 32.

Với thắng lợi 3-1, U22 Việt Nam có trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận và tạm thời chiếm ngôi đầu bảng B SEA Games 32.

Lê Tùng
#