U22 Việt Nam 2-0 U22 Lào: Chỉ hài lòng về điểm số

- Thứ Hai, 01/05/2023, 00:01 - Chia sẻ

Với tư cách đương kim vô địch, lại có vị thế và đẳng cấp vượt trội, nhưng trên sân Prince U22 tối ngày 30.4, Việt Nam đã có một trận đấu nhọc nhằn trước U22 Lào. Ngoại trừ 3 điểm dành được, có lẽ thầy trò HLV Troussier còn rất nhiều điều cần phải làm nếu muốn bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games cũng như giúp CĐV nhà yên lòng.

Có quãng thời gian 2 tháng để chuẩn bị cho giải đấu dưới thời tân HLV Philippe Troussier, không ngạc khi U22 Việt Nam được đánh giá vượt trội so với đối thủ U22 Lào trong trận ra quân.

Nhưng đó là lý thuyết, còn thực tế đội trưởng Lê Văn Đô và các đồng đội phải rất nhọc nhằn mới có được chiến thắng 2-0 sau cùng.

Trên sân vận động Prince, U22 Việt Nam nhập cuộc như mơ với bàn thắng của Văn Tùng ngay phút thứ 2. Từ quả tạt nhanh và chính xác của Thanh Nhàn, Văn Tùng băng cắt đánh đầu lái bóng, không cho thủ môn U22 Lào cơ hội cản phá.

U22 Việt Nam 2-0 U22 Lào: Chỉ hài lòng về điểm số -0
U22 Việt Nam có chiến thắng nhọc nhắn trước U22 Lào (Ảnh: internet)

Bàn thắng này đến ở thời điểm 1 phút 46 giây của trận đấu. Với thành tích trên, tiền đạo trẻ của Hà Nội FC đã vượt qua đàn anh Tiến Linh để trở thành cầu thủ Việt Nam ghi bàn sớm nhất tại một kỳ SEA Games trong vòng 10 năm qua. Trước đó, tại SEA Games 30, Tiến Linh từng có pha lập công ở phút thứ 3, cũng trong chiến thắng trước chính đối thủ Lào.

Sau bàn mở tỉ số sớm, U22 Việt Nam bỗng trùng lại và vô tình điều đó đã tạo điều kiện cho U22 Lào chứng tỏ mình không phải tay mơ và khá lì lợm đến bất ngờ.

Các tình huống chuyền ban của U22 Việt Nam thiếu tính đột biến, vì vậy, U22 Lào không khó để suy đoán và bọc lót cho nhau. Ở mặt trận tấn công, U22 Lào cũng thường xuyên có những tình huống lên bóng nhanh, tuy không quá nguy hiểm nhưng đủ khiến thủ thành Quan Văn Chuẩn phải cảnh giác.

Sau giờ nghỉ giữa trận với tỷ số 1-0, thế trận đã thay đổi khi U22 Lào tự tin đẩy cao đội hình chơi tấn công. Đúng như những gì HLV Michael Weiss tuyên bố trước trận, U22 Lào không đến Campuchia để dạo chơi. Họ đã tạo ra sức ép đủ lớn khiến khung thành U22 Việt Nam vài phen chao đảo. Phút 75, CĐV Việt Nam thót tim trước 2 pha dứt điểm liên tiếp của U22 Lào. Nếu may mắn hơn, đối thủ đã có bàn gỡ trước phút 90.

U22 Việt Nam chơi lép vế ở hiệp 2 nhưng vẫn có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Ở phút bù giờ thứ 2, Văn Khang đột phá rồi chuyền bóng từ cánh trái thuận lợi để Quốc Việt ập vào ấn định tỷ số 2-0 cho đoàn quân áo đỏ.

Như vậy, dù hoàn thành mục tiêu 3 điểm nhưng thầy trò Troussier còn rất nhiều điều phải làm nếu muốn đi đến trận đấu cuối cùng.

Song Lê
#