Lời rừng và biển
- Thứ Năm, 31/12/2020, 07:48 - Bản đầy đủ
Gió gào rít xô hàng dừa nghiêng ngả
Biển mùa khô vẫn ào ạt sóng lừng
Bãi cát mịn buồn thiu không người dạo
Cặp tình nhân ghi hình, vội bỏ biển phía sau
Tôi vừa qua Tây Nguyên mùa mưa
Lòng quặn thắt nhìn rừng lim bị phá
Bọn lâm tặc hoành hành không biết sợ
Gốc cây cưa, như nhỏ máu đến giờ!
Những dòng sông đi vào nhạc, vào thơ
Nay bờ sạt từng đoạn dài lở lói
Nạn cát tặc cứ triền miên sớm tối
Sông ngửa mặt kêu Trời có hay?!
Tôi đứng ngắm, phút tĩnh lặng chiều nay
Nghe tiếng thầm thì của rừng và biển:
“Ta cảm ơn NGƯỜI từng làm đẹp hình, vóc dáng
Nhưng chính NGƯỜI đang bức tử những đứa con
Có lẽ nào đã cạn kiệt yêu thương?!”
Nha Trang, ngày cuối năm 2020
Nguyễn Hồng Vinh