Ai cũng thấy ngành y tế đang gánh trên vai trách nhiệm lo sức khỏe cho dân! Nghe đơn giản thế nhưng là bao việc, bao lo toan của cái nghiệp “làm dâu trăm họ”.
Trong những tiếng khen về cơ sở vật chất được tăng cường, nhiều bệnh viện hiện đại được xây dựng, đội ngũ thầy thuốc đang dần làm chủ tiến bộ khoa học, trình độ khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao; tài năng của thầy thuốc Việt không hề thua kém các đồng nghiệp trên thế giới... ngành y tế trong mắt người dân như càng đẹp lên. Nhiều hình ảnh cảm động về đội ngũ y bác sĩ đã khắc sâu trong lòng dân: Từ những bác sĩ nơi đảo xa, những nhân viên y tế trọn đời gắn bó với miền hẻo lánh, núi cao heo hút đến những thầy thuốc tài hoa nghỉ hưu vẫn khám bệnh miễn phí cho người nghèo.
Ai muốn hiểu tận cùng nỗi vất vả của người thầy thuốc, xin hãy ghé qua các phòng cấp cứu ở các bệnh viện Bạch Mai, Việt - Đức, Phụ sản Trung ương, Chợ Rẫy, Từ Dũ... và cả các bệnh viện quân đội 108, 103… chắc sẽ thấu hiểu và đồng cảm hơn. Những ca ghép thận, ghép gan, những ca cấp cứu do tai nạn, sinh đẻ khó... đều có cả nước mắt, nụ cười người thầy thuốc trong đó.
Mới hiểu, vì sao hình ảnh Giám đốc Viện Huyết học và Truyền máu Nguyễn Anh Trí trong ngày chia tay nghỉ hưu lại được đồng nghiệp và bệnh nhân lưu luyến đến lạ kỳ. Cuộc chia tay đầy xúc động hiếm hoi, chất chứa tình đời, tình người ấy, bạc tiền nào mua được?
Nhưng thời kinh tế thị trường, ngành y cũng như bao ngành nghề khác đâu có thể mọi việc đều tròn vẹn, mỹ mãn hết. Y đức vẫn là vấn đề nóng bỏng ở nơi này, nơi kia. Có hay không chuyện bệnh nhân vào viện phải đưa phong bao, phong bì để đổi lấy nụ cười, sự thăm hỏi của nhân viên y tế? Có hay không những bác sĩ “ăn vào hoa hồng” của các nhà thuốc, hãng thuốc khi kê đơn cho người bệnh? Có không những phòng khám tư trưng ra tên tuổi của những giáo sư, bác sĩ nổi danh để hút người bệnh rồi thỏa tay “chém đẹp”? Có hay không những tắc trách trong chẩn đoán dẫn đến nhầm lẫn trong phẫu thuật? Rồi tình trạng buông lỏng trong quản lý thị trường tân dược, đấu thầu thuốc, để lọt thuốc giả... Bộ Y tế nghĩ gì, khi người giàu có vẫn “vác” cả tỷ USD ra nước ngoài khám, chữa bệnh mỗi năm?
Vẫn hay: Cái nghề “làm dâu trăm họ” sao tránh hết những tiếng chê, nhưng rõ ràng ngành y tế phải soi lại công tác quản lý, rà soát đội ngũ của mình. Cho dù, chỉ là những “con sâu bỏ rầu nồi canh”, nhưng người dân cả nước vẫn mong không thể có những “con sâu” trong “nồi canh” y tế. Bởi bao công sức từ lãnh đạo cho đến nhân viên y tế ở các cơ sở khám chữa bệnh thuộc khắp 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đều đang quyết tâm xây dựng hình ảnh người thầy thuốc ngày càng đẹp hơn trong mắt dân!
Chăm sóc sức khỏe cho dân là sứ mệnh của ngành y. Khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, người thầy thuốc luôn nhận thức rõ trách nhiệm với sinh mệnh con người luôn phải đặt lên trên hết.