Đất nước độc lập, Tổ quốc thống nhất, Nhân dân hạnh phúc

Đất nước độc lập, Tổ quốc thống nhất, Nhân dân hạnh phúc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII Ảnh: Trí Dũng

Đất nước độc lập, Tổ quốc thống nhất, Nhân dân hạnh phúc
*****

Nhị Lê - Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Giữa thế kỷ XX, bằng cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 của Nhân dân, dưới ngọn cờ của Đảng, kể từ ngày Quốc khánh 2.9.1945, nước Việt Nam độc lập ra đời và ngẩng đầu với nhân loại là sự kết tụ máu xương suốt hơn 80 năm của hơn 20 triệu đồng bào Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược. Nước của Nhân dân bị ngoại bang cướp đoạt thì Nhân dân lấy lại.

15 tháng sau đó, từ ngày 19.12.1946 tới 21.7.1954, dưới ngọn cờ của Đảng, bằng cuộc kháng chiến toàn Dân, toàn diện, trường kỳ 9 năm, với lời thề bằng máu “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, với Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ngày 7.5.1954, Nhân dân đã giữ gìn toàn vẹn nền độc lập vô giá của Tổ quốc. Nước của Nhân dân thì không kẻ thù nào, dù bạo tàn đến đâu có thể cướp được.

Và, kể từ ngay năm 1954, Nhân dân một lần nữa dưới ngọn cờ của Đảng, lại đổ máu xương tiến hành cuộc chiến tranh Nhân dân vĩ đại suốt 21 năm dài dặc, với sức mạnh của 31 triệu đồng bào, bằng “Điện Biên Phủ trên không”, bằng “chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử”, Nhân dân “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải lời thề bằng máu quyết giữ vững nền độc lập Việt Nam thiêng liêng và thống nhất toàn vẹn giang sơn xã tắc linh thiêng của Tổ quốc. Vô luận, nước của Nhân dân, dứt khoát không một lực lượng nào dù ngoại bang xâm lăng cấu kết với lũ bán nước có thể hạ nhục và mưu toan cướp nổi.

Chỉ 30 năm trong mấy nghìn năm gây dựng và bảo vệ đất nước, kể từ năm 1945 tới 1975, Nhân dân đã phải 3 lần dẹp yên thù trong và đánh đuổi ngoại xâm bằng máu để rửa sạch làu làu nền độc lập và sự thống nhất quốc gia. Còn Nhân dân thì lo gì Đất nước không còn, không độc lập, Dân tộc không trường tồn.

Đó là chân lý Việt Nam. 

Đất nước độc lập, Tổ quốc thống nhất, Nhân dân hạnh phúc -0
Lá cờ “Quyết chiến Quyết thắng” tung bay trên nóc hầm De Castries chiều 7.5.1954 Ảnh: Tư Liệu

*

*     *

Nước Việt Nam độc lập, thống nhất và dân chủ. Nhân dân là chủ và làm chủ! Dân là Gốc Nước - Nước là của Dân.

Nhưng, “nước độc lập mà Dân không được hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì”, như Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn. Và, “Chúng ta cần một xã hội phát triển vì con người, không bóc lột người, không xâm phạm nhân phẩm vì lợi nhuận”, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định.

Đó là sự linh thiêng của đạo lý Việt Nam: “Tất cả vì hạnh phúc của Nhân dân”.         

Đảng ta là “đứa con nòi của giai cấp lao động Việt Nam”, “Đảng của dân tộc Việt Nam không thiên tư thiên vị” và Nhà nước Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Vì thế, lợi ích của Nhân dân thống nhất trong lợi ích của đất nước phải là hạt nhân mà công cuộc đổi mới, dưới ngọn cờ của Đảng, dù ở góc độ nào, phát triển tới đâu và trên bất cứ phương diện nào... đều phải xoay chung quanh điều đó, vì nền độc lập vững bền, vì sự đoàn kết, phát triển và trường tồn của dân tộc Việt Nam.

Đó là mục đích tối cao, là điều căn bản của Đảng với tư cách là Đảng cầm quyền, vừa là người lãnh đạo vừa người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân vừa “đứa con nòi” của dân tộc.

Đó là sự tiếp nối và phát triển tư tưởng và đạo lý trải mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, đặt nền độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc trên nền móng Nhân dân. Khắp muôn thời thịnh trị, ông cha ta luôn lấy lợi ích quốc gia - dân tộc làm mục tiêu tối thượng trong mọi hành xử của mình, trước bất cứ ai, dù trong bất cứ cảnh huống nào, trong công cuộc gìn giữ nền độc lập và bảo vệ Nhân dân. Muốn làm nên nghiệp lớn, phải “lấy Dân làm gốc”, “Trên vâng mệnh trời, dưới theo ý Dân” (Lý Công Uẩn); rằng, “Khoan thư sức Dân để làm kế bền gốc, sâu rễ, đó là thượng sách giữ nước”, “Chúng chí thành thành” (Trần Quốc Tuấn); rằng, "Việc nhân nghĩa cốt ở yên Dân", “Lật thuyền mới rõ dân như nước”, “Yêu nuôi Nhân dân, để khắp các nơi làng mạc không có tiếng oán giận, than sầu”, “Đọc sách thời thông đòi nghĩa sách/ Chăn Dân mã nỡ mất Lòng Dân” (Nguyễn Trãi); rằng, “Xưa nay nước lấy Dân làm gốc/ Được nước là bởi lẽ được Dân” (Nguyễn Bỉnh Khiêm)... 

Đất nước độc lập, Tổ quốc thống nhất, Nhân dân hạnh phúc -0

Trong nước Việt Nam dân chủ, thì địa vị cao nhất là Nhân dân. Hiếm thấy một đảng cộng sản và công nhân nào trên thế giới "xuất thân" và mang tư cách "con nòi" của "giai cấp lao động" như Đảng ta! Đó là đạo lý Việt Nam. Đó cũng là đỉnh cao của sự hội tụ, kết tinh và tỏa sáng khí phách, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam, nhân tố cốt tử của nền chính trị Việt Nam hiện đại phát triển từ nền tảng Nhân dân làm nên lịch sử dựng nước và giữ nước oanh liệt trải đã mấy nghìn năm!

Đứng vững trên nền móng nghìn năm ấy của muôn bậc tiên hiền, bản lĩnh mang hồn phách lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc, Đảng lo gì không được Nhân dân tin tưởng và ủng hộ, sức mạnh của Nhà nước của Dân, do Dân, vì Dân trong lòng Dân vô địch, không cầu ắt cũng tự đến.

Công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ hiện nay, dưới ngọn cờ của Đảng thành hay bại càng phụ thuộc vào chính sự hành xử đối với điều căn bản đó. Hơn 94 năm qua, trong đó gần 40 năm đổi mới, bài học lớn “Lấy Dân làm gốc” là cội nguồn và động lực căn bản của mọi thành công của Đảng ta. Tin Dân, dựa vào Dân, thành tâm khơi dậy sự đồng lòng và phát huy ý chí, khát vọng thịnh vượng của toàn Dân tộc là sự bảo đảm phát triển mạnh mẽ, bền vững và nhân văn của đất nước: “Gốc có vững, cây mới bền/ Xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân”. 

Đó chính là tư thế chủ thể quốc gia của Nhân dân.

Quốc gia độc lập tự do, Nhân dân hạnh phúc, dưới ngọn cờ XHCN, đó là điều linh thiêng bất biến, là khát vọng và danh dự Việt Nam trên trường quốc tế.                  

Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nếu xem cốt lõi của chính trị là lợi ích và quan hệ chính trị dù vi mô (cá nhân với cá nhân; cá nhân với tổ chức, đảng phái...) hay vĩ mô (giai cấp, tầng lớp với nhau; các tổ chức chính trị với nhau; quốc gia, dân tộc với nhau; quốc gia với quốc tế...) là xoay chung quanh vấn đề lợi ích. Không thể tiếp tục đổi mới thành công, nếu buông lơi và coi nhẹ lợi ích của Nhân dân thống nhất trong lợi ích của đất nước. Vì, nếu lý tưởng không gắn với lợi ích, nhất định lý tưởng sẽ tự làm nhục mình. Nói như V.I.Lenin, lý tưởng không dính với lợi ích thì lý tưởng không đáng giá hai xu.

Đất nước độc lập, Tổ quốc thống nhất, Nhân dân hạnh phúc -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII Ảnh: Trí Dũng

Theo đó, mọi chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân trong tâm thế sống giữa Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn mình; lấy hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu và lẽ sống của Đảng, Nhà nước và phẩm giá của chế độ XHCN. Đó là cội rễ bền chặt cố kết, là động lực căn bản để đoàn kết thống nhất toàn dân tộc!

Do đó, càng tiếp tục đổi mới, thực chất là càng phải dũng cảm và thành tâm bảo vệ, phát triển lợi ích của Nhân dân là trung tâm, lợi ích quốc gia là tối thượng làm căn bản. Nói cụ thể, trước hết và trực tiếp trong mọi công việc đổi mới là, giải quyết vấn đề trung tâm là lợi ích một cách tổng hòa, cụ thể từ cá nhân, giai cấp, giai tầng... tới quốc gia, dân tộc và nước ta với các nước trên bình diện quốc tế mang tính thống nhất và nhất quán. Chăm lo và phát triển toàn diện Nhân dân, trung tâm là lợi ích chính đáng và hợp pháp của Nhân dân theo hướng hoàn thiện chính sách an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững nhằm phát huy tinh thần và sức mạnh đại đoàn kết toàn Dân tộc trở thành nhân tố quyết định và động lực căn bản phát triển Việt Nam. Đó không chỉ là bảo đảm phát triển sức mạnh của Nhân dân, sự hội tụ của Quốc khí, Quốc sỉ mà còn khẳng định và tiếp tỏa sáng danh hiệu Quốc thể, sức mạnh của Quốc chính Việt Nam.

Với tư cách vừa là người lãnh đạo vừa là người đày tớ thật trung thành của Nhân dân, Đảng ta khắc cốt ghi tâm: “Dân là gốc”, “Dân là Chủ”, “Dân làm Chủ” và nguyện nỗ lực phấn đấu, hy sinh sao cho xứng đáng là “đứa con nòi” của Nhân Dân”,  xứng đáng “là đạo đức, là văn minh...”. Nghĩa là, “Đối với Dân ta đừng có làm điều gì trái ý Dân. Dân muốn gì, ta phải làm nấy”. Và, chúng ta phải tự mình trong sạch, tự mình liêm chính, tự mình noi gương Nhân dân.

Nhưng, những ai nhân danh Nhân dân để mị Dân, “theo đuôi” Dân, lôi kéo Dân, thậm chí để kích động Nhân dân, gây rối xã hội để mưu lợi ích đen tối cho mình, cho phe nhóm… thì nhất định phải bị lên án và kiên quyết phải tẩy trừ. Đó chính là trò mạo Dân, thủ đoạn bôi nhọ và hạ nhục Nhân dân, đánh cắp lòng tin chân chính và trong sáng của Nhân dân, là phá hoại Đất nước, chống lại Nhân dân. Mọi âm mưu tăm tối, con đường hủ bại nhân danh Nhân dân nhằm mưu đoạt lấy lợi ích cá nhân, phe nhóm, dòng họ một cách vô sỉ, vô pháp và vô nhân, rắp tâm đi ngược với lợi ích của đất nước, xâm phạm lợi ích của Nhân dân nhất định phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Quốc pháp vô thân!

Hơn hết lúc nào, Đảng thành thật nguyện lòng sướng khổ, buồn vui trong lòng đại gia đình 54 dân tộc anh em, dựa hẳn vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn mình, xứng đáng là “đứa con nòi” mà da thịt, máu xương của Đảng được chung đúc từ thịt da, xương máu đồng bào, nguyện phấn đấu và hy sinh vì toàn vẹn lãnh thổ, vì sự trường tồn và phát triển bền vững của dân tộc Việt Nam, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Trước nhu cầu phát triển hiện nay, càng đòi hỏi đảng viên, cán bộ thành tâm sống và cống hiến trong lòng Nhân dân; buồn vui, sướng khổ cùng Nhân dân; nguyện sống chết vì Nhân dân… là riềng mối làm nên đồng thuận toàn dân, đồng thuận toàn xã hội xây dựng một xã hội công dân, làm động lực chủ yếu đổi mới chính trị hiện nay! Đó không chỉ là đạo lý, là nhân sinh văn minh mà còn là thước đo sự trưởng thành về chính trị và phẩm giá của chính mình. Đó không chỉ là một chỉ báo tối thiểu về tầm viễn kiến chính trị, hành động chính trị của mỗi đảng viên, cán bộ, nhất là những người giữ trọng trách đối với số phận Nhân dân, vị thế quốc gia - dân tộc, với bản chất của thể chế chính trị, triển vọng phát triển tất yếu của nền chính trị nước ta mà còn là tình đồng bào thiêng liêng vô giá.

Đất nước độc lập, Tổ quốc thống nhất, Nhân dân hạnh phúc

Chỉnh đốn nghiêm khắc đội ngũ đảng viên, cán bộ - lực lượng dẫn dắt và đồng hành cùng Nhân dân quyết định sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhớ hơn gần 57 năm trước, ngày 19.8.1967, sự trăn trở của Chủ tịch Hồ Chí Minh về điều này giờ còn nguyên giá trị: Tôi không sợ bọn đế quốc, bọn phản động. Đồng bào sẽ đánh thắng chúng. Tôi chỉ sợ những hành vi xấu xa của cán bộ, làm cho đồng bào mất lòng tin với chế độ, Nhà nước và Đảng. Có thể nói, kẻ phá hoại sự nghiệp cách mạng đáng sợ nhất là những người ấy, vì trước mắt đồng bào, họ là Đảng và Nhà nước. Kẻ thù hàng ngày nói xấu chúng ta, đồng bào ta không mắc lừa. Người của ta làm hại cách mạng là nguy hiểm nhất. Đồng bào sẽ xa lánh, không tin chúng ta. Đưa những người yếu kém về năng lực, nhất là kém cỏi về phẩm chất, nhân cách vào bất kỳ nhiệm vụ nào cũng nguy hại.

Đó là công việc “then chốt của then chốt” làm nên thành công của cách mạng nước nhà, thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới hôm nay và ngày mai!

Ai làm trái thế, nhất định thân bại danh liệt. Và, ở đâu làm trái thế, tất bại! 

Lúc này, hơn lúc nào hết, vị thế, vai trò và trách nhiệm của Nhà nước là, kiến tạo phát triển nền hành chính văn minh và năng lực quản trị quốc gia tiến bộ, trên nền tảng pháp luật không ngừng được hoàn thiện phù hợp với đất nước, với thông lệ và luật pháp quốc tế, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Theo đó, Nhà nước đổi mới không ngừng nền hành chính và công vụ quốc gia phụng sự Nhân dân, phục vụ công cuộc đổi mới, phát triển toàn diện. Xây dựng bộ máy công quyền ưu tú, đề cao tính dân chủ, công khai, minh bạch, chịu trách nhiệm phụng sự Nhân dân và gìn giữ lòng tin của Nhân dân. Và, đó cũng chính là đòi hỏi của Nhân dân đối với Nhà nước của mình. Đồng thời, hết sức cảnh giác, ngăn chặn và trừng phạt mọi mưu toan và hành động cấu kết giữa một bộ phận các nhà chính trị suy thoái trong bộ máy của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, nhất là những người nắm giữ các phương diện trọng yếu quốc gia với giới chủ mưu toan hình thành các nhóm lợi ích, tham nhũng, suy bại về nhân cách, hủ bại về lối sống… làm khuynh đảo nền chính trị, đục khoét nền kinh tế, làm nhiễu loạn xã hội và làm ly tán lòng Dân.

Không có Nhân dân không thành Đất nước. Lòng Dân đồng thuận và ủng hộ Đảng, Nhà nước là tài sản vô giá của cách mạng! 

Lợi ích Nhân dân thống nhất với lợi ích quốc gia là động lực căn bản phát triển đất nước.

Đó là quy luật.

Vì thế, không bảo vệ và phát triển lợi ích quốc gia thống nhất với lợi ích của Nhân dân, nhất định không có bất cứ sự phát triển nhanh, mạnh, càng không thể phát triển bền vững và nhân văn.

*

*      *

Đất nước độc lập, Tổ quốc thống nhất, nhưng Nhân dân phải được hưởng hạnh phúc, tự do.

Đó là mục tiêu của công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ hiện nay.

Trước thềm thập niên thứ ba của thế kỷ XXI, nếu gìn giữ giá trị toàn vẹn của độc lập là một công việc khó khăn, thì phát triển tự do là một chân trời rộng lớn, nhưng tất yếu đầy khó khăn và cả chông gai, song chúng ta quyết đi tới, vì sự bảo đảm nhu cầu phát triển tự nhiên và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Đó chính là tiền đề và động lực của nền dân chủ chân chính mà chúng ta xây dựng. Hạnh phúc là đấu tranh cho độc lập và tự do. Để có tự do, phải tranh đấu giành lấy độc lập và xây dựng đất nước “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Nền độc lập của đất nước hay sự thống nhất của quốc gia sẽ không thể vững bền, nếu thiếu tự do và hạnh phúc của Nhân dân.

Mấy nghìn năm đất nước đứng vững và phát triển qua như thế!

Trước thời vận mới, tới lượt mình, với tư cách là người chủ đất nước, Nhân dân luôn giữ gìn đâu là quyền và nghĩa vụ chân chính của mình, đâu là lợi ích chính đáng của mình trong lợi ích cộng đồng, lợi ích quốc gia theo đạo lý và pháp lý, để thực sự xứng đáng là lực lượng tôn quý nhất của đất nước, tài sản vô giá của dân tộc, như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong ước.

Nhân dân chủ động bảo vệ quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của mình theo đạo lý và đúng pháp lý, để thực sự xứng đáng là cái tôn quý nhất của quốc gia, là tài sản vô giá của dân tộc. Vô luận, tuân thủ thượng tôn pháp luật, Nhân dân nỗ lực toàn diện tự nâng mình lên một cách toàn diện, xứng đáng là người chủ Đất nước, trước hết bảo vệ chính mình trong sự nghiệp tối thượng bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng.

Nhân dân ta nỗ lực toàn diện tự nâng mình lên một cách toàn diện trong toàn dân tộc đại đoàn kết, xứng đáng là người chủ đất nước, xây dựng một xã hội dân chủ, văn minh và tiến bộ. Đó là bảo vệ và phát triển chính mình trên nền móng pháp luật thượng tôn và đạo lý dân tộc. Đó chính là thước đo sự trưởng thành về chính trị, gìn giữ về đạo lý dân tộc và tự nâng cao quyền lợi, trách nhiệm của mình đối với đất nước độc lập, tự do và hạnh phúc.

Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục xứng đáng là người đứng vững trong Nhân dân, thành tâm xây dựng, phát triển Nhân dân và phát huy vị thế, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng hành cùng Nhân dân tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tộc; chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động xâm phạm Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”!

Nhân dân Việt Nam từ nghìn đời tới hôm nay đã lấy máu mình để làm như thế! Và, nghìn năm sau, bộ “gien” dân tộc ấy nhất định tiếp tục rạng rỡ hệ giá trị Việt Nam trên nền móng Nhân dân: Tư cách Đất nước Độc lập, Thống nhất - Khí phách Dân tộc Bất khuất, Nhân văn - Quyền lợi Nhân dân Tự do, Hạnh phúc, nâng tầm Đất nước phát triển, Dân tộc trường tồn và nhịp bước cùng thời đại!