Sáng thi nhưng vẫn miệt mài ôn thi đến 3 giờ sáng
7 giờ 30 phút ngày 27.6, khi tiếng trống bên trong điểm thi Trường THCS Đại Kim (Thanh Xuân, Hà Nội) vang lên, chị Nguyễn Thị Minh (Quận Hai Bà Trưng) bồn chồn, đứng ngồi không yên vì con mình chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.
Chị Minh cho hay, cả đêm qua trằn trọc không ngủ được, thức giấc từ 4 giờ sáng để thổi xôi, thắp hương tổ tiên cầu con thi may mắn. Con chị Minh yêu cầu tự đi xe đến điểm thi, nhưng bởi quá hồi hộp, chị đã xin nghỉ làm 2 ngày để "lén" theo con. Đến khi nhìn con bước chân vào cổng trường, chị Minh mới vơi bớt cảm giác lo lắng.
"Tám năm trước là anh lớn, nay lại đến lượt anh út đi thi. Dù không phải lần đầu nhưng tâm trạng tôi vẫn hồi hộp như ngày nào. Chỉ mong con bình tĩnh, tự tin và đủ sáng suốt để làm bài", chị Minh nói.
Tương tự chị Minh, nhiều phụ huynh khác cùng chung tâm trạng lo lắng và hồi hộp. Chị Nguyễn Thị Mai (Quận Hoàng Mai) cho biết, tối qua con vẫn miệt mài ôn tập đến 3 giờ sáng. Thấy con học hành căng thẳng, chị nóng ruột cả đêm không ngủ được, liên tục đốc thúc con ngủ sớm nhưng con không chịu.
"Con không ngủ thì tôi cũng khó ngủ, thế là hai mẹ con thức ôn bài cùng nhau. Sáng nay lại lật đật dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng và kịp giờ đưa con đi thi. Là lao động tự do nên tôi thu xếp được công việc để dành hết thời gian chăm sóc con những ngày này", chị Mai cho hay.
Tại điểm thi Trường THPT Phan Huy Chú (Đống Đa), anh Vũ Văn Bắc (Quận Nam Từ Liêm) đưa con đến trường từ 6 giờ kém 10 phút. Anh Bắc cho hay, 5 giờ sáng đã thức con dậy để đến trường sớm, tạo tâm thế tự tin trước khi làm bài.
Phụ huynh này nhìn nhận, sau 12 năm "đèn sách", đây là lúc các sĩ tử gặt hái thành quả. Gia đình không đặt nặng việc thi cử hay điểm số, nhưng bản thân con phải cố gắng và phấn đấu hết mình.
Ghi nhận tại điểm thi Trường THCS Nghĩa Tân, ông Dào (80 tuổi, quận Cầu Giấy) chia sẻ, tối qua cả gia đình đã thống nhất hôm nay ông sẽ đưa cháu đi thi. Bởi trước giờ cháu nào được ông đưa đi thi cũng đạt kết quả tốt.
"Trước ngày thi gia đình luôn tạo không khí thoải mái để cháu thư giãn đầu óc, không bị áp lực. Hôm nay, trên đường đi, tôi cũng động viên cháu bình tĩnh và tự tin làm bài", Ông Đào tâm sự.
Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận tại các điểm thi: