
Thêm một nhịp cầu, bớt một nỗi lo
Trong cái nắng đầu ngày của tháng 4 đặc trưng mùa khô tại Bến Tre, anh Nguyễn Văn Tâm, người dân ấp Cả Nhỏ, xã Định Trung, tỉnh Bến Tre hồ hởi chia sẻ về cây cầu Trăng Xanh kiên cố, nổi bật giữa rặng dừa và cây cối xung quanh:
“Cầu cũ nhỏ xíu, lâu ngày xuống cấp, mặt cầu sụp lún, chân cầu thì gãy. Đi lại phải né nhau hoài, bữa nào mưa thì trơn trợt, ai yếu tay lái là dễ té lắm. Giờ có cây cầu mới chắc chắn, rộng rãi bà con ai cũng mừng rơn, mong mỏi suốt bao lâu nay mới có được cây cầu thế này!”

Cầu Trăng Xanh có kết cấu bê tông cốt thép, dài 15m, rộng 4m do Quỹ Trăng Xanh tài trợ toàn bộ kinh phí xây cầu với ngân sách gần 300 triệu đồng. Cây cầu giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa của bà con được thuận tiện hơn và đảm bảo an toàn cho các em học sinh đến trường.

Anh Nguyễn Thành Tài, phụ trách kỹ thuật công trình cho biết: “Ngay từ lúc bắt tay vào thi công, anh em trong đội đều xác định đây không chỉ là một công trình xây dựng đơn thuần mà là tấm lòng của Quỹ Trăng Xanh gửi tặng bà con, được bà con trông mong từng ngày. Vì thế, anh em ai cũng cố gắng, hầu như ngày nào cũng làm hơn 10 tiếng để đẩy nhanh tiến độ. Thành quả là chỉ hơn 20 ngày cây cầu đã hoàn thiện, phục vụ bà con đi lại an toàn, chúng tôi rất tự hào”.

Những dấu chân “Trăng Xanh” trên hành trình 7 năm
Với cán bộ Quỹ Trăng Xanh, hạnh phúc luôn đến từ những điều rất giản dị. Chị Nguyễn Thị Mai Ngoan – Giám đốc Quỹ Trăng Xanh tâm sự: “Hạnh phúc của chúng tôi là nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ của bà con xã Định Trung khi đặt những bước chân đầu tiên lên cầu Trăng Xanh”. Trên hành trình hoạt động bền bỉ của Quỹ Trăng Xanh từ năm 2018 đến nay, Quỹ đã có hàng nghìn “dấu chân” hạnh phúc như vậy.
Các hoạt động Học bổng Trăng Xanh, Trăng sẻ chia, Trăng hy vọng của Quỹ đã lan tỏa tinh thần nhân ái đến nhiều tỉnh thành từ Hà Giang, Điện Biên, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình đến Đồng Nai, Bến Tre,… Cũng trong tháng 4 vừa qua, Quỹ Trăng Xanh đã khởi công xây dựng trường Mầm non Trăng Xanh tại điểm Bản Khẻ 2 tại xã Thượng Nông, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Đây là điểm trường thứ 3 được Quỹ xây dựng dành tặng cho bà con vùng khó khăn trong ba năm vừa qua. Ngôi trường mới được xây dựng trên diện tích 320 m2, gồm 2 phòng học khang trang, 1 phòng bếp, 2 nhà vệ sinh và một bậc thang mái taluy nối với khu phòng học cũ, đảm bảo an toàn và tiện nghi cho các em nhỏ.

Từ ngôi trường hy vọng nơi vùng cao Tuyên Quang đến nhịp cầu ước mơ giữa sông nước Bến Tre, hành trình thiện nguyện của Quỹ Trăng Xanh đã và đang minh chứng cho tâm huyết hiện thực hóa sứ mệnh “Đồng hành, nâng đỡ những bước chân trẻ thơ có hoàn cảnh khó khăn và chung tay xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn”.
Và hành trình ấy chắc chắn sẽ còn tiếp nối bởi trên dải đất hình chữ S thân thương này, vẫn còn những đôi chân chênh vênh khi qua cầu cũ, những ước mơ trẻ thơ khát khao được chắp cánh vươn lên giữa khó khăn nghịch cảnh,… Ánh trăng “Xanh” sẽ luôn hiện diện, đồng hành, sẵn sàng sẻ chia và bền bỉ soi sáng trên hành trình nhân văn của Tập đoàn Bách Việt.