35 năm qua kể từ ngày thành lập, nhà trường đã đón rất nhiều thế hệ học trò tới học tập, rèn luyện và đạt được những thành tích đáng tự hào.
Hạnh phúc là khi học sinh luôn được tôn trọng, được bày tỏ ý kiến của mình
Những năm gần đây, Trường THCS Chương Dương liên tục được công nhận là trường tiên tiến xuất sắc cấp thành phố, được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội. Đặc biệt, Trường THCS Chương Dương đã và đang xây dựng trở thành một trường học hạnh phúc, để mỗi ngày đến trường với giáo viên và học sinh đều là một ngày vui.
Hạnh phúc hiện hữu trên gương mặt của cả thầy và trò khi được dạy và học trong một ngôi trường xinh xắn, khang trang với cơ sở vật chất tiện nghi, hiện đại. Dù diện tích chỉ 987 m2 nhưng với cách sắp xếp khoa học, trường vẫn đủ phòng học cho 1.050 học sinh, có phòng thư viện, phòng Tin học, phòng đồ dùng... ngăn nắp, gọn gàng; có cổng Face ID hiện đại tích hợp chức năng điểm danh học sinh. Mỗi buổi sáng, Ban giám hiệu và cô tổng phụ trách sẽ tới sớm đón học sinh với nụ cười thường trực trên môi. Buổi trưa và chiều, khi học sinh tan học, các cô cùng các bác bảo vệ lại chào tạm biệt học trò, đồng thời trực tiếp giải tỏa giao thông để các em ra về an toàn.
Hệ thống phòng học tuy không lớn nhưng được nhà trường trang bị đủ tiện nghi hiện đại, có máy chiếu, ti vi, điều hòa, tủ sách... Cầu thang, chiếu nghỉ được trang trí bằng những bức tranh ý nghĩa, có ghế công viên, có tủ sách để học sinh thư giãn sau những giờ học chính khóa căng thẳng.
Hạnh phúc cũng chính là khi học sinh luôn được tôn trọng, được bày tỏ ý kiến của mình trong các hoạt động của nhà trường, cũng như trong các cuộc thi, giao lưu cấp Quận và thành phố. Các em rất chủ động, tự tin khi tham gia các diễn đàn trẻ em, khi biểu diễn văn nghệ, diễn kịch, nhảy hiện đại, trình diễn thời trang, vẽ sơ đồ tư duy, thi các game show khoa học... Học sinh được tạo điều kiện thoải mái bày tỏ ý kiến, quan điểm và thế mạnh của mình trong sự động viên khích lệ của thầy cô. Chính vì vậy, việc học tập của các em cũng ngày càng tiến bộ.

Trường THCS Chương Dương có học sinh đạt Huy chương vàng, bạc, đồng trong các kì thi quốc tế bằng tiếng Anh, có học sinh đạt giải toàn quốc trong cuộc thi Thầy cô trong trái tim em , thi về An toàn giao thông, về bảo vệ môi trường... Học sinh còn có thể bày tỏ chính kiến của mình về tất cả các vấn đề trong nhà trường qua hòm thư “Điều chúng em muốn nói”.
Mỗi ngày, cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Vân Hồng nhận được hàng chục bức thư của học sinh gửi qua hộp thư này. Qua đó, thầy cô nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của các em, kịp thời tư vấn giải đáp thắc mắc, giải tỏa tâm lý và giải quyết những khúc mắc còn tồn tại trong từng lớp. Cô Hiệu trường còn trả lời bằng thư tay cho rất nhiều học sinh khi các em tâm sự với cô về gia đình, bố mẹ, về tình yêu tuổi học trò... Hòm thư đã trở thành nơi tư vấn tâm lý tuổi hồng rất hữu ích với các em học sinh.
Sự an toàn trong trường học hạnh phúc
Hanh phúc ở Trường THCS Chương Dương là khi học sinh được cung cấp kiến thức, kỹ năng để học, hoạt động, vui chơi một cách an toàn, lành mạnh, văn minh. Hàng loạt các buổi giao lưu, tọa đàm được nhà trường tổ chức với sự tham gia tích cực của phụ huynh và học sinh toàn trường như: Phòng chống bạo lực học đường, Tham gia môi trường mạng văn minh, Giữ an toàn cảm xúc tuổi học trò, Phòng chống dịch bệnh, Giáo dục kỹ năng phòng cháy chữa cháy, Thực hiện an toàn giao thông đường bộ, Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, Giáo dục nếp sống Thanh lịch văn minh...
Nhà trường đã mời các chuyên gia, diễn giả đầu ngành để giao lưu, nói chuyện, chia sẻ với phụ huynh và học sinh. Bên cạnh đó, những chuyến tham quan, dã ngoại lý thú cũng được tổ chức theo nguyện vọng của học sinh.
Sự an toàn trong trường học hạnh phúc còn được thể hiện trong từng bữa ăn giấc ngủ của học sinh. Nhà trường cùng phụ huynh thường xuyên đi truy xuất nguồn gốc thực phẩm, thay đổi thực đơn bán trú hàng ngày, hàng tuần theo ý kiến của học sinh để có được suất ăn ngon, hợp vệ sinh, đủ chất, phong phú. Bữa ăn cuối tuần và tự chọn cuối kỳ được chuẩn bị chu đáo.

Hạnh phúc còn là sự sẻ chia, sự yêu thương. Công tác giáo dục về lòng nhân ái, sự giúp đỡ, đoàn kết, “lá lành đùm lá rách” cũng được nhà trường đề cao. Cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Chương Dương đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa giúp đỡ cho cộng đồng như: Tặng quà cho các gia đình học sinh khó khăn do dịch Covid-19 ; mua bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo; tặng quà cho học sinh khó khăn trong các dịp lễ Tết; tặng quà cho các hộ dân xung quanh trường bị phong tỏa; tặng sách vở, đồ dùng học tập, máy tính, điện thoại cho học sinh nhân dịp đầu năm học; tặng suất ăn trưa, tặng học phí cho hàng chục học sinh nghèo mỗi năm...
Với các thầy cô giáo, không hạnh phúc nào lớn hơn sự trưởng thành của học sinh, hạnh phúc khi mỗi năm nhìn thấy học sinh thêm tiến bộ, kết quả năm sau cao hơn năm trước. Mỗi khi đến trường, bạn bè đồng nghiệp đều vui vẻ giúp đỡ nhau, truyền cho nhau những bài học quý trong việc giáo dục học sinh.
Ở mái nhà THCS Chương Dương, có thể cảm nhận được không khí gia đình đầm ấm yêu thương. Khi làm việc thì nhiệt tình cống hiến, khi thư giãn cũng rất hứng khởi hết mình. Những buổi liên hoan, những hoạt động tập thể, những lần dã ngoại, những cuộc thi thời trang, thi Cosplay, thi nhảy Flashmob, thi hát các bài thiếu nhi... đã khiến cán bộ giáo viên hiểu nhau hơn, đoàn kết hơn, sống chân thành và bao dung hơn.
Hanh phúc không chỉ dừng ở câu khẩu hiệu. Hạnh phúc thực sự đang lan tỏa trong mỗi cán bộ giáo viên và học sinh trường THCS Chương Dương khi được dạy- học- hoạt động trong ngôi trường này.