Từ sáng sớm, sân trường đã bừng lên sức sống khi sắc đỏ sao vàng phủ kín từng góc trường.
Gần 3.700 học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học, THCS & THPT Ngôi Sao Hoàng Mai khoác lên mình chiếc áo mang màu cờ Tổ quốc, đồng lòng hướng về ngày hội lớn của dân tộc.



Những hàng cờ rợp khắp hành lang, lớp học, khu hiệu bộ,… Mỗi lá cờ như ngọn lửa nhỏ, góp phần thắp sáng không gian học đường bằng khí thế tự hào, thiêng liêng. Mái trường như khoác lên mình màu áo đất nước, đẹp như chính những giấc mơ thanh xuân đang lớn lên trong lòng dân tộc Việt.
Khi những nốt nhạc đầu tiên của Quốc ca ngân vang, cả sân trường như lặng lại trong giây phút xúc động, rồi bừng lên tiếng hát vang dội, mạnh mẽ.
Một trong những khoảnh khắc thiêng liêng và xúc động nhất là hàng nghìn học sinh Ngôi Sao Hoàng Mai xếp thành hình bản đồ Việt Nam - một dải đất cong mềm từ địa đầu Lũng Cú đến tận mũi Cà Mau, cùng 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa, vẹn tròn niềm tin yêu và gắn kết.
Sân trường đỏ rực như một trái tim lớn đập trong nhịp đập chung của triệu triệu người Việt - lòng yêu nước nồng nàn, bền bỉ và kiêu hãnh.


Lễ chào cờ khép lại trong giai điệu rộn ràng của bài hát “Việt Nam ơi”, trong ánh mắt lấp lánh ý chí của thầy và trò trường Ngôi Sao Hoàng Mai.
Không chỉ là một buổi lễ tri ân, đây còn là lời nhắc nhở thiêng liêng rằng: mỗi ngày học tập, rèn luyện hôm nay đều là cách chúng ta tiếp nối truyền thống vẻ vang, xứng đáng với những hy sinh to lớn của thế hệ đi trước.



Theo đại diện Trường Tiểu học, THCS & THPT Ngôi Sao Hoàng Mai, ngày 30.4.1975 đã khắc sâu vào lịch sử dân tộc như một dấu son chói lọi, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, thống nhất và phát triển. Tháng Tư không chỉ để nhớ, mà còn để mỗi trái tim Việt Nam thắp thêm ngọn lửa yêu nước, nuôi dưỡng lòng biết ơn và tinh thần trách nhiệm với quê hương.
"Lễ chào cờ kỷ niệm ngày 30.4 hôm nay của nhà trường chính là một bài học lịch sử sống động, nhắc nhở thế hệ học sinh Ngôi Sao Hoàng Mai: các con đang lớn lên trong hòa bình, nhưng để có được điều đó, biết bao thế hệ cha ông đã đổi bằng máu xương và lý tưởng “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.
Hãy sống xứng đáng hơn - bằng sự biết ơn, bằng từng cố gắng nhỏ mỗi ngày, bằng niềm tin rằng: Mỗi hành động đẹp, mỗi bước tiến hôm nay của các con, chính là đang viết tiếp những trang sử vàng son của dân tộc Việt Nam", đại diện nhà trường chia sẻ.