
Theo kế hoạch, tại lễ kỷ niệm trọng đại sắp tới, lực lượng pháo lễ sẽ sử dụng 18 khẩu pháo 105mm (gồm 15 khẩu chính thức và 3 khẩu dự bị) để thực hiện màn bắn chào mừng. Đây là loại pháo cỡ nòng 105mm, có tầm bắn lên đến 12km, được vận hành bởi các pháo thủ được tuyển chọn và huấn luyện kỹ lưỡng.

Mỗi ngày, các chiến sĩ tổ chức tập luyện từ 7h-17h, chia làm hai ca: sáng từ 7h-10h và chiều từ 14h30-17h. Buổi tập không chỉ phục vụ mục đích kỹ thuật mà còn tạo điều kiện để người dân tham quan, tìm hiểu về lực lượng pháo binh trong không khí hào hùng của sự kiện sắp tới.


Những ngày này, khu vực công viên bến Bạch Đằng luôn đông đúc, nhộn nhịp. Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến tham quan; giới trẻ hào hứng chụp hình lưu niệm bên những khẩu pháo lớn; không ít du khách quốc tế cũng tranh thủ ghi lại khoảnh khắc hiếm có bên các khí tài mang dấu ấn đặc biệt của quân đội Việt Nam.
Chứng kiến những hình ảnh gợi nhớ một thời hào hùng của dân tộc, ông Trần Văn Tám (ngụ Quận 3) nghẹn ngào: “Tôi từng là bộ đội, giờ nhìn lại những khẩu pháo quen thuộc, tim tôi như rộn lên. Càng gần đến dịp kỷ niệm 30.4, cảm xúc tự hào dân tộc lại trào dâng trong tôi”.

Anh Đức (ngụ huyện Hóc Môn) đã đưa cả gia đình đến tham quan từ sớm để, anh đức chia sẻ: “Tôi muốn các con mình hiểu rằng nền hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng bao xương máu. Khi nghe tiếng pháo vang vọng bên sông, lòng tôi thực sự bồi hồi, xúc động. Đó là âm thanh không chỉ của khí tài mà còn là biểu tượng của khát vọng hòa bình, của niềm tin và sức mạnh dân tộc”.
Sự kiện không chỉ là hoạt động chuẩn bị kỹ thuật cho đại lễ 30.4 mà còn tạo nên không khí sôi động, gắn kết giữa quân đội với nhân dân, lan tỏa niềm tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng và tinh thần độc lập dân tộc trong lòng người dân thành phố.













