![]() |
FIFA.com: Thành công lớn nhất của bạn là gì?
Nadine Angerer: Tôi đã có rất nhiều thành công chứ không phải một. Đầu tiên, đó là 2 lần vô địch World Cup năm 2003 và 2007, và vô địch châu Âu năm 2013. Còn rất nhiều những thành công nhỏ hơn như chức vô địch Đức với CLB Turbine Potsdam. Tôi tự hào rằng mình đã giữ sạch lưới trong Giải vô địch bóng đá nữ thế giới năm 2007 ở Trung Quốc, khoảnh khắc khó quên nữa là đẩy được quả penalty của Marta trong trận chung kết với Brazil. Nhưng một điều tôi cảm thấy may mắn đó là việc có được những đồng đội, một đội bóng tuyệt vời.
FIFA.com: Còn thách thức thì sao? Điều gì là khó khăn hơn cả?
Nadine Angerer: Trong suốt sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp có rất nhiều khó khăn, bản thân tôi phải cố gắng rất nhiều để vượt qua từng thử thách. Sau hai chiến thắng ở World Cup năm 2003 và 2007 cũng như khi nhận danh hiệu nữ cầu thủ của năm, tôi đã nghĩ mình đã đạt được những thành công, tiếp theo sẽ là những thành công khác. Nhiều thách thức vẫn còn ở phía trước và chính điều đó đã cho tôi động lực để cố gắng. Việc đặt mục tiêu ngày càng cao chính là thách thức lớn nhất.
FIFA.com: Kẻ thù lớn nhất của bạn là gì?
Nadine Angerer: Đối với tôi, kẻ thù lớn nhất là chính bản thân mình.
FIFA.com: Đồng đội tốt nhất của bạn?
Nadine Angerer: Nếu nói đến những đồng đội tốt, có rất nhiều cái tên tôi đang nghĩ đến, ít nhất là 10 cái tên, nhưng tôi thực sự không muốn nêu ra ở đây hay với bất cứ ai... Tôi đã chơi cùng quá nhiều đồng đội tuyệt vời.
FIFA.com: Trận đấu nào để lại cho bạn nhiều cảm xúc nhất?
Nadine Angerer: Trước Giải vô địch bóng đá nữ thế giới năm 2007, tôi đã rất mong muốn về một chức vô địch cho đội tuyển Đức - và tôi đã luôn cố gắng để đội tuyển mình cũng như bản thân mình xứng đáng với chức vô địch đó. Đó là lý do tại mỗi trận đấu ở Trung Quốc, tôi đã tự đặt ra những áp lực vô cùng lớn lên bản thân mình, luôn tập trung cao độ vào mỗi cú sút. Đó cũng là lý do tại sao tôi nói rằng, đôi khi đối thủ lớn nhất của tôi chính là bản thân tôi.
FIFA.com: Khoảnh khắc đáng tự hào nhất của bạn trong ánh đèn sân khấu là khi nào?
Nadine Angerer: Tất nhiên là khi tôi nhận được nhận danh hiệu cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm 2013 ở Zurich, đặc biệt tôi là thủ môn nữ đầu tiên được nhận giải thưởng này. Tôi thực sự vui mừng và tự hào, tôi đã đứng dưới ánh đèn sân khấu và nói rằng: Danh hiệu này là minh chứng cho sức mạnh của cả đội.
FIFA.com: HLV nào có ảnh hưởng nhất đến bạn?
Nadine Angerer: Silvia Neid, cô ấy rất hiểu tôi. Neid biết tôi cần gì, làm thế nào để tôi nỗ lực hơn nữa, chúng tôi làm việc thật tuyệt vời và tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau. Cô ấy đã luôn luôn có thể dựa vào tôi trong những tình huống gay go.
FIFA.com: Câu lạc bộ nào tốt nhất bạn đã từng chơi?
Nadine Angerer: Có rất nhiều CLB trong số những CLB tôi từng gắn bó. Tôi đã dành thời gian ở Thụy Điển, Australia và Mỹ cũng như Đức. Nhưng có thể nói rằng hai năm ở Portland thực sự để lại dấu ấn cho tôi. Chúng tôi có một fan club với từ 14.000 và 17.000 người ủng hộ. Thành phố thì vô cùng tuyệt vời. Đây là khoảng thời gian tôi cảm thấy mình đạt phong độ cao nhất vì những kinh nghiệm đã có trong hai năm cuối của sự nghiệp cầu thủ.
FIFA.com: Trang phục yêu thích của bạn?
Nadine Angerer: Đó là “Casual”, quần áo thông thường và giản dị nhất có thể. Mũ lưỡi trai luôn là sự lựa chọn ưu tiên - một phần của phong cách ăn mặc của tôi. Điều buồn cười là tôi luôn mặc theo phong cách đó suốt 15 năm, nhưng sau Giải vô địch bóng đá nữ thế giới năm 2007, tất cả mọi người mới nhận ra điều đó và nói " ôi, cô ấy luôn ra ngoài với một chiếc mũ”. Và lúc đó tôi chỉ giải thích đơn giản rằng mình quá lười nên không thể dậy để làm tóc mỗi buổi sáng.
FIFA.com: Một ngày hoàn hảo của bạn?
Nadine Angerer: Đó có thể là bất kỳ ngày nào kể từ ngày 4.8.2015. Đùa thôi, thành thật mà nói với tôi cuộc sống hiện tại là rất tuyệt vời. Tôi có thể ngủ hoặc đi chơi vào buổi tối, điều mà trước đó tôi chưa từng làm bao giờ.
FIFA.com: Tương lai của bạn thì sao?
Nadine Angerer: Tôi sẽ làm việc như một huấn luyện viên thủ môn ở Portland. Tôi cũng đã nhận đào tạo cá nhân, huấn luyện thể dục, đào tạo chức năng trong vài tháng qua. Mặc dù tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong tất cả các lĩnh vực, nhưng tôi muốn làm quen với họ và hiểu họ nhiều hơn, kỹ lưỡng hơn. Tôi cũng là một nhà vật lý trị liệu có năng lực. Tôi nghĩ rằng mình có đủ kỹ năng để trở thành một HLV cho vị trí thủ môn.