Đây là món quà đặc biệt Hội sinh viên Trường Đại học Ngoại thương dành tặng cho các tân sinh viên K62, nằm trong chiến dịch “FTU Act For Change”.
Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, em Lê Hà Phương, Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Ngoại thương chia sẻ, Hội Sinh viên lựa chọn thời điểm giữa tháng 8 - trước thời điểm tân sinh viên K62 nhập học khoảng 1 tháng để bắt tay vào thực hiện những tác phẩm này.
Cầu thang nhà A - tòa nhà trung tâm, nơi diễn ra đa số các lớp học của Trường Đại học Ngoại thương được lựa chọn để tân trang thêm những sắc màu mới.
Nhóm 9 người là cộng tác viên Hội Sinh viên đã cùng lên ý tưởng, tìm hiểu thông tin, thực hiện in ấn và thiết kế ấn phẩm dưới sự hướng dẫn của Ban chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương. Số nhân sự thi công khoảng 20 người.

Những thông điệp được lựa chọn trình bày gồm “Go with your creative flow” (Hãy tự do thể hiện sự sáng tạo của bạn); “You only fail when you stop trying” (Bạn chỉ thất bại khi bạn ngừng cố gắng); “For success, attitude is equally as important as ability” (Để thành công, thái độ cũng quan trọng như trình độ);
“There is no elevator to success, you have to take the stairs” (Không có chiếc thang máy nào đưa bạn lên đến thành công, bạn phải bước lên từng bậc thang một); Tôn chỉ của trường Đại học Ngoại thương “Khác biệt để dẫn đầu” bằng nhiều thứ tiếng khác nhau;…
“Bằng việc làm này, chúng em mong muốn tăng thêm phần thú vị cho hành trình di chuyển lên lớp học của các bạn sinh viên cũng như thầy cô cán bộ, đồng thời, tái khởi động văn hoá đi bộ tại Trường Đại học Ngoại thương”, Hà Phương cho hay.
Theo Hà Phương, quá trình từ lúc có ý tưởng đến khi hoàn thiện tác phẩm của Hội Sinh viên diễn ra trong vòng gần một tháng. Trong khoảng thời gian đó, nhóm sinh viên gặp một số khó khăn liên quan đến khâu lên ý tưởng thiết kế ấn phẩm, làm sao giải được bài toán thỏa mãn cả tính thẩm mỹ và tính phù hợp.
Tác phẩm khi hoàn thành đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ thầy cô và sinh viên Trường Đại học Ngoại thương.
“Khi đọc phần bình luận của sinh viên trong trường rủ nhau đi thang bộ đi học mỗi ngày, check-in thử với cầu thang mới hay tân sinh viên thích thú chia sẻ diện mạo mới của tòa A về trang cá nhân, chúng em cảm thấy vô cùng thích thú và tự hào.
Đây cũng chính là nguồn động viên, khích lệ rất lớn để Hội Sinh viên có thể tiếp tục đóng góp và tạo ra những tác phẩm, những công trình sinh viên ngày càng sáng tạo hơn nữa trong tương lai”, Hà Phương chia sẻ.
Nữ sinh cũng cho biết, thông qua những tác phẩm này, Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương muốn gửi gắm tới các bạn sinh viên thông điệp: Hành trình vạn dặm bắt đầu từ bước chân nhỏ bé đầu tiên.
“Chúng em muốn nhắn nhủ tới các tân sinh viên và sinh viên các khóa rằng, chặng hành trình tại Ngoại thương không chỉ là chuyến đi của tri thức, mà còn là chặng hành trình để luôn luôn kiến tạo và lan tỏa giá trị truyền thống của Trường Đại học Ngoại thương”, Hà Phương nói.
Một số hình ảnh khác về dãy cầu thang bộ độc đáo tại toà nhà A, Trường Đại học Ngoại thương do Hội sinh viên nhà trường sáng tạo:


