Nghị lực vượt khó của cậu học trò là “con nuôi Đồn Biên phòng” đỗ Học viện Biên phòng

Từ cuộc sống quân ngũ, cậu học trò Nguyễn Anh Vũ đã đậu Học viện Biên phòng, trở thành niềm tự hào của quê hương và gia đình những người lính quân hàm xanh.

Đồn là nhà, người lính Biên phòng là “cha”

Trong ngày tháng 9, một cậu học trò chạy như bay hướng về Đồn Biên phòng Roòn (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình), tay cầm trên tay trang giấy thông báo trúng tuyển Học viện Biên phòng, khiến ai thấy khung cảnh này cũng không khỏi cười vui, chung niềm phấn khởi. 

Đó là cậu học trò Nguyễn Anh Vũ (18 tuổi) trú tại thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), một trong những người “con nuôi” của Đồn, đã được nuôi nấng, chăm sóc từ khi còn học ở cấp Trung học cơ sở.

“Con nuôi Biên phòng” đỗ Học viện Biên phòng -0
Nguyễn Anh Vũ mang giấy trúng tuyển Học viện Biên phòng thông báo đến những "người cha" ở Đồn Biên phòng

Bố mẹ Vũ chia tay, em sống cùng cố và bà ngoại đã lớn tuổi. Hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt, Anh Vũ được Đồn biên phòng đón nhận nuôi nấng, chăm sóc như một người con, người cháu ngay trong đơn vị.

Từ đó, cuộc sống của Nguyễn Anh Vũ thay đổi hoàn toàn, trở thành một “chiến sĩ nhí” ngay tại đồn Biên phòng với sự săn sóc, bảo ban của những người bố “mang quân hàm xanh”. Đều đặn như lính, dù còn nhỏ, Vũ đã chấp hành nghiêm những quy định chung của Đồn như ăn uống, sinh hoạt,… đều đặn theo giờ quy định. Trừ thời gian đi ngủ, em được tự do để học bài.

“Con nuôi Biên phòng” đỗ Học viện Biên phòng -0
Anh Vũ sinh hoạt như những người lính tại Đồn

Nói về thời gian sinh sống trong quân ngũ, Nguyễn Anh Vũ chia sẻ, khi đã quen thì em cảm thấy thích ở với các chú, “Trước, những ngày đầu có phần khó khăn, nhưng sau các chú đều tạo điều kiện cho em từ việc học đến sinh hoạt, miễn đúng phép tắc, thời gian của đơn vị nên giờ em cảm thấy thích môi trường quân ngũ”, Nguyễn Anh Vũ kể lại.

Nhớ về thời gian khi Vũ vừa đến sống ở đơn vị, Thiếu tá Nguyễn Sơn Bình, Chính trị viên Đồn Biên phòng Roòn nhắc lại, khi ấy, Vũ mới học lớp 8, mà chỉ nặng có 28kg, lại bị đau răng kinh niên. Lúc đó, Đồn đã phải cử quân y cũng như vận động quần chúng, Chi đoàn chăm lo từ sức khỏe đến thể chất cho em. Vậy mà 1 năm vỏn vẹn nhanh chóng trôi qua, Vũ tăng đến 12kg... và thực sự xem Đồn là nhà.

“Con nuôi Biên phòng” đỗ Học viện Biên phòng -0
Vũ đã trở thành một "chiến sĩ nhí" ngay từ khi nhỏ
“Con nuôi Biên phòng” đỗ Học viện Biên phòng -1
Những "người cha" mang quân hàm xanh chăm sóc và chỉ bảo cho Vũ nhiều việc trong cuộc sống, từ nhỏ đến lớn

Thắp ước mơ cho thế hệ trẻ vùng biên

Được những “người cha” ở Đồn chăm sóc, có sức khoẻ, Vũ cũng chú tâm học tập. Từ khi vào Đồn sống cùng những người anh, người chú là lính Biên phòng, hầu hết các năm học Vũ đều đạt học sinh giỏi. Cuộc sống gắn bó với quân ngũ cũng khiến Vũ có ước mơ trở thành người lính biên phòng từ khi nào không hay. Trong kỳ thi năm 2024, Nguyễn Anh Vũ đã mang lại niềm tự hào cho đơn vị, gia đình khi đạt 25,4 điểm, đỗ vào Học viện Biên phòng.

Dấu mốc của cậu học trò cũng là niềm tự hào của gia đình và và Đồn Biên phòng Roòn. Thiếu tá Nguyễn Sơn Bình vui mừng chia sẻ, thành tích của Vũ đạt được hôm nay chính nhờ vào ý chí của em; các chiến sĩ trong Đồn chỉ là người động viên, cùng hỗ trợ cho em. “Người cha” mang quân hàm xanh không nhận công lao về mình, nhưng chính việc Vũ chọn con đường trở thành người lính Biên phòng là lời tri ân ý nghĩa và cảm động nhất dành cho những người đã nuôi dưỡng em ở Đồn.

“Con nuôi Biên phòng” đỗ Học viện Biên phòng -0
Đồn Biên phòng Roòn tặng quà cho Anh Vũ khi đậu Học viện Biên phòng

Bên cạnh Nguyễn Anh Vũ, các Đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cũng nhận nuôi nhiều trẻ em nghèo vùng biên có hoàn cảnh đặc biệt. Tại xã vùng cao biên giới Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, Đồn Biên phòng Cồn Roàng đón Đinh Vạn, Đinh Tự về chăm sóc và nuôi dưỡng trong chương trình Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng.

Theo Thiếu Tá Trương Tấn Hợp, Đồn Biên phòng Cồn Roàng, việc đón nhận các cháu làm con nuôi là cách để giúp đỡ nhân dân vùng biên giới, giảm bớt khó khăn để các cháu yên tâm trong hành trình tiếp nhận kiến thức, định hướng tương lai.

Trên bản cao, những “người cha” mang áo lính quân hàm xanh đưa đón các em học sinh còn nhỏ đến trường, thường xuyên quan tâm dạy dỗ cháu phát triển toàn diện mọi mặt về sức khỏe thể chất, tình yêu quê hương đất nước, truyền thống của đơn vị và lực lượng, giúp các em có động lực để phấn đấu học hành.

“Con nuôi Biên phòng” đỗ Học viện Biên phòng -0
Đồn Biên phòng đến nhà động viên Anh Vũ và gia đình

Trong 8 năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã nhận 40 lượt con nuôi đồn Biên phòng, hỗ trợ 112 cháu nâng bước em tới trường. Sự khôn lớn của những người con nuôi Biên phòng phần nào đã mang đến niềm vui cho gia đình, đóng góp cho đất nước và hơn hết, là chỗ dựa vững chắc để các em lựa chọn tương lai một cách đúng đắn. 

“Con nuôi Biên phòng” đỗ Học viện Biên phòng -0
Vũ đỗ vào Học viện Biên phòng với số điểm 25,4
“Con nuôi Biên phòng” đỗ Học viện Biên phòng -1
Ở nhà Vũ vẫn thường giúp đỡ bà ngoại

Bà Lê Thị Tam, bà ngoại của Anh Vũ (64 tuổi) vui mừng khôn xiết mà nói: “Nhờ Đồn nuôi nấng, cháu mới có ngày hôm nay, thực sự bản thân tôi cảm ơn Đảng, cảm ơn cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng đã giúp đỡ cháu trong thời gian qua”.

Giáo dục

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3
Giáo dục

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3

Ngày 16.9, Chi bộ, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. 

Đồng Nai: Trường THPT Văn Lang tổ chức giảng dạy ở cơ sở chưa được cấp phép
Giáo dục

Đồng Nai: Trường THPT Văn Lang tổ chức giảng dạy ở cơ sở chưa được cấp phép

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai xác định, Trường THPT Văn Lang chưa chuyển đổi từ loại hình dân lập sang tư thục, thiếu nhiều phòng chuyên môn, tổ chức giảng dạy ở cơ sở chưa được cấp phép, trường không được giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 nhưng vẫn thu nhận hồ sơ là sai quy định.

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất
Giáo dục

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất

Thương cảm với hoàn cảnh em nhỏ trong vụ sạt lở đất ở Cuối Hạ - Kim Bôi (Hoà Bình) khi mất cả cha lẫn mẹ, hai anh em ruột Nguyễn Gia An - lớp 4A2 và Nguyễn Minh Tuấn - lớp 1A1, Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo, TP. Hoà Bình đã đập lợn tiết kiệm để góp tiền ủng hộ 15 triệu đồng.

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ
Giáo dục

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng Nguyễn Ngọc Thư cho biết, sau đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn tỉnh có 2 giáo viên và 7 học sinh thiệt mạng, 1 học sinh bị thương. Bên cạnh đó, 40 cơ sở giáo dục bị hư hỏng, ảnh hưởng do ngập nước, sạt lở.

Sẽ mở rộng di dời các cơ sở đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Giáo dục

Sẽ mở rộng di dời các cơ sở đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng theo quan điểm quy hoạch, sắp xếp, gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng kinh tế, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và nhu cầu của người học. Riêng các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, quan điểm là "mở rộng, di dời" chứ không chỉ "di dời".