
Bộ phim mới Invisible Target (Mục tiêu vô hình) phát hành vào tháng 7-2007 có thể xem là một bước ngoặt đối với Jaycee Chan. Lựa chọn sự nghiệp là ca sỹ và diễn viên, Jaycee rõ ràng thu hút sự quan tâm của công chúng. “Tôi đã từng như vậy. Bố tôi đóng phim trong một thời gian dài. Thậm chí trước khi tôi sinh ra, ông đã là Jackie Chan”, Jaycee nói. “Mọi thứ trở nên tốt hơn nhiều. Ít nhất thì tôi đã có mặt ở đây cho bộ phim mà không có chút dấu vết nào của bố tôi”.
Tuy nhiên, trong khi Chan “con” thừa nhận những sự so sánh không thể tránh khỏi với ông bố siêu sao của mình, cho đến nay, anh vẫn tránh xa thể loại phim hành động. “Ngoài ra, sự chờ đợi lâu và việc diễn tập trong những cảnh đánh nhau khiến tôi cảm thấy thực sự buồn”, Jaycee tâm sự.
Jaycee Chan đang nổi lên là một diễn viên trẻ khiêm tốn, say sưa phát triển tài năng của mình dưới sự hướng dẫn của những đạo diễn Trung Quốc tài năng như Khương Văn (Jiang Wen). Chan đã đóng vai chính trong một phần của phim nghệ thuật bốn phần Mặt trời cũng mọc (The Sun Also Rises) mới nhất của Khương Văn.
Trong đợt ở Bắc Kinh để quảng bá bộ phim Mặt trời cũng mọc, Chan xuất hiện một cách kín đáo và bẽn lẽn cùng đội ngũ những đạo diễn nổi tiếng và ngôi sao lớn như Trần Xung, Anthony Wong. “Không phải vì tôi lo mọi người ám chỉ đến bố tôi mà bởi tôi là diễn viên trẻ nhất và thiếu kinh nghiệm trong dàn diễn viên”, Chan cho biết, “Trong thời kỳ này, tôi không chỉ học về diễn xuất mà học cả niềm đam mê. Giấc mơ làm phim riêng của Khương Văn (khởi nghiệp là diễn viên) đã dạy tôi trở nên cuồng nhiệt với những giấc mơ của riêng mình”.
Chan nhớ lại ngày quay phim cuối cùng, Khương Văn vỗ nhẹ vào đầu anh và tuyên bố: “Cậu là một diễn viên cừ”. Chan thì vui mừng khôn xiết: "Tôi nghĩ: Ôi chao. Ông ấy nghĩ tôi là một diễn viên cừ”.
Năm ngoái, anh cũng gây chú ý đối với giới phê bình khi tham gia trong một vở kịch nhỏ 2 Young. Giờ đây, với Mục tiêu vô hình của đạo diễn Benny Chan, anh nhìn nhận việc thử may rủi với thể loại phim hành động như một phần của quá trình học tập hơn là mong muốn thay thế người cha lừng danh của mình. “Tôi may mắn được gặp nhiều đạo diễn giỏi mà tôi rất yêu quý”, Chan nói một cách nghiêm túc.
Ngoài điện ảnh, Chan cũng chinh phục đông đảo người hâm mộ âm nhạc, mà anh từng gọi là một hình thức tự biểu lộ. Bắt đầu viết ca khúc từ năm 15 tuổi, Chan sáng tác hầu hết phần lời trong album mang tên mình và đoạt nhiều giải thưởng.
Sau khi trải qua gần trọn thời thơ ấu ở Hong Kong, Chan được gửi tới một trường tư ở California vào năm 1997. Tiếp đó, anh bước vào trường Cao đẳng William và Mary ở Virginia nhưng chưa tốt nghiệp. "Tôi muốn trở thành nhạc sĩ. Tất cả những gì bạn có thể nhìn thấy ở Virginia là cừu”, Chan nói.
Anh trở lại miền Tây nước Mỹ để học nhạc và rồi đến Hong Kong để sống với bố mẹ mình. “Tôi khởi động bằng âm nhạc. Tôi muốn mọi người biết tôi cảm thấy như thế nào. Trong phim, mọi người nói làm thế này làm thế kia. Trong âm nhạc, tôi sáng tác, tôi ca hát”.
Tuy nhiên, dường như số phận đã sai khiến khác đi và anh bắt đầu diễn xuất trong một số bộ phim như Twins Effect II, 2 Young. “Tôi hiểu rõ giá trị của những cơ hội được làm việc với các đạo diễn tuyệt vời và những kịch bản đầy thách thức. Tôi hy vọng sẽ có những vai diễn khác nhau cho tôi trải nghiệm. Nói cụ thể, tôi muốn thử một vai phản diện, có lẽ buộc phải thử trong một tình huống nào đó”.
Jackie Chan và con trai Jaycee vẫn sống cùng nhau ở Hong Kong nhưng không dành nhiều thời gian cho nhau. Là diễn viên, doanh nhân và người làm từ thiện, Jackie Chan có một lịch trình rất bận rộn.
Jaycee Chan tự hào nói rằng bố anh là một trong Top 10 nhà sưu tập rượu vang đỏ của Hong Kong. Tuy nhiên, một lần nữa trong nỗ lực khẳng định cá tính của mình, Jaycee chuyển sang sưu tầm rượu champagne. "Tôi bắt đầu tìm hiểu về champagne. Có thể tôi sẽ sưu tầm... Tôi không muốn luôn luôn theo bước chân của bố tôi. Tôi muốn khác biệt".
Vinh Hà
Theo China Daily