Qua miền thương nhớ gồm 48 tác phẩm, là sự gặp gỡ của 4 anh em họa sĩ trẻ chung đam mê và đồng điệu cảm xúc về những nét đẹp văn hóa dân tộc.

Trong bất cứ ai cũng đều có những miền ký ức đẹp đẽ để tìm về, để nhớ thương. Đó có thể là những hình ảnh thân thuộc của tuổi thơ, là dư vị ngọt ngào của quá khứ. Tìm về để được đắm chìm vào thương nhớ da diết của cái gọi là "ngày xưa". Dấu ấn ấy gắn với quê hương, gia đình, bè bạn... Những xúc cảm ấy là niềm cảm hứng của 4 họa sĩ.
Trên chất liệu sơn dầu và tranh lụa, các họa sĩ mang đến cho người xem những cung bậc cảm xúc khác nhau, dẫn dắt khán giả đi qua những miền thương nhớ đầy dịu êm và mát ngọt.


Như họa sĩ Đắc Tưởng diễn tả những miền nhớ của núi rừng phía Bắc. Họa sĩ Lâm Tráng gửi gắm những cảm nhận rất đỗi thân thuộc về các góc sân, khoảng vườn đầy mơ mộng.
Trần Nguyên tiếp tục mang đến những trải nghiệm, hoài niệm. Còn Hoàng Quốc Tuấn mang đến một cái nhìn rất khác về những giá trị văn hóa truyền thống được chuyển tải qua chất liệu tranh lụa.


Họa sĩ Lâm Tráng chia sẻ: "Những hình bóng xưa cũ luôn là những kỷ niệm đẹp êm đềm thương nhớ giữa phồn hoa bụi bặm, giữa tất bật mưu sinh. Chúng tôi thèm lắm những phút giây yên bình, được dựa lưng vào quê nhà mà xua đi những muộn phiền, âu lo.
Từ sâu thẳm trong lòng chúng tôi vẫn luôn khắc khoải nỗi nhớ về miền ký ức, có những điều tưởng đã quên, nhưng chỉ cần một lần trở lại, trái tim lại nhận ra ta chưa từng rời xa miền thương nhớ ấy. Đó cũng là cách mà chúng tôi trải lòng mình qua từng nét vẽ".

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 27.4, tại tầng 1, nhà B, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.