
Danny O’Donoghue: “Sự thật là tôi đã dành nhiều thời gian thơ ấu cho việc ca hát trong khi những đứa trẻ thì đi chơi đá bóng và cãi nhau”.
Mark Sheehan: “Nơi chúng tôi lớn lên là một khu ổ chuột khốn khiếp – những chiếc xe hơi ăn cắp, những câu chuyện vớ vẩn… tuy nhiên, âm nhạc mang lại thứ có thể giúp tôi giải thoát”.
Glen Power: “Mẹ tôi luôn bảo hãy tìm kiếm một cái gì đó mà mình giỏi trong cuộc sống và một ngày, tôi bắt được dây đàn - tôi đã tìm thấy nó”.
Ireland tự hào là một “miền đất hứa” của ban nhạc nam, với những cái tên như U2, Boyzone, Westlife. Giờ đây, thêm một cái tên nữa đang “tung hoành” trong làng âm nhạc thế giới: The Script. Album đầu tay mang chính tên ban nhạc phát hành vào tháng 8.2008 đã được công nhận đĩa đa bạch kim (multi-platium). Ca khúc End where I Begin của họ đã được chọn làm một trong những bài hát cho trò chơi video FIFA 09.
Khởi đầu ngẫu hứng
“Là người Ireland, tự nhiên bạn có một tai ở nước Anh và tai kia ở nước Mỹ - bạn ở giữa hai thế giới đó. Một quyển sổ bài hát của Anh có những giai điệu gây sửng sốt, trong khi nước Mỹ có khuynh hướng nhiều nhịp hơn và đều đặn. Sự pha trộn giữa hai thế giới đó đã mang lại cho chúng tôi âm nhạc của chính mình” (Mark Sheehan) |
Khi còn niên thiếu, Danny và Mark đã gặp nhau trong một câu lạc bộ ở phố James, thành phố Dublin, gần nhà máy bia Guinness. Cảm mến nhau qua những chia sẻ về âm nhạc, và đặc biệt là tình yêu với âm nhạc da màu Mỹ. “Lúc ấy, MTV mới chỉ phát ở Dublin sau nửa đêm, đó là một kênh mờ nhạt. Đối với thế hệ chúng tôi, văn hóa da màu chỉ như một làn sóng thoảng qua”, Mark giải thích. “Nó không nói về những gã thanh niên và súng ống, mà là thời trang và hài hước, ca hát và nhảy múa”.
“Một hôm, tôi nghe Stevie Wonder đang hát mà dựng tóc gáy”, Danny nói. “Tôi thậm chí không biết ai có thể hát được như thế”. Và anh đã mất nhiều năm trong phòng ngủ để luyện giọng. “Trong số những ca sĩ xuất sắc nhất có người thi giọng với một nhạc cụ - Amy Winehouse là một chiếc kèn saxophone - nhưng đối với tôi là chiếc đàn violin. Trong tiếng réo rắt, bạn có thể mang vào rất nhiều cảm xúc chân thành”.
Bắt đầu cùng nhau viết nhạc và sản xuất, tài năng đặc biệt của Danny và Mark đã sớm được thừa nhận. Và cũng là điều ngạc nhiên khi họ được mời đến Mỹ để hợp tác với những “người hùng” sản xuất của mình, trong đó có các huyền thoại của nhạc R&B hiện đại như Dallas Austin, Teddy Riley, The Neptunes và Rodney Jerkins. “Một cơ hội tuyệt vời để chứng kiến những người này xây dựng các ca khúc như thế nào”, Mark thừa nhận.
Danny và Mark khởi đầu như một cặp ít được biết đến - họ chỉ làm bản demo cho những nghệ sĩ khác. Tuy nhiên, khi họ gặp tay trống Glen, động lực đã thay đổi. Chơi trống từ năm mười lăm tuổi, Glen đang đầu tư cho một dự án đơn trong phòng thu của mình. Và lần đầu tiên anh bắt tay với Mark (guitar và hát) và Danny (keyboard và hát chính) sản xuất ba ca khúc trong một tuần. Theo Danny, “cá nhân chúng tôi đều có những năng khiếu riêng nhưng khi kết hợp lại, chúng trở nên một cấp độ khác”.
Mùa Xuân 2007, nhóm nhạc đã ký hợp đồng với hãng Phonogenic và phát hành một EP trên Last.FM.
Thành công nối tiếp thành công
The Script biểu diễn ca khúc We Cry lần đầu tiên tại lễ trao giải thưởng BalconyTV ở Dublin vào ngày 13.9.2007 và danh hiệu đầu tiên của họ là giải Ban nhạc Xuất sắc nhất tại lễ trao giải Video Âm nhạc Balcony 2008 vào ngày 20.6.2008.
Phát hành vào cuối tháng 4.2008, đĩa đơn We Cry đã đoạt giải Đĩa đơn của tuần trên kênh RTÉ 2FM, Today FM, BBC Radio 1, sau đó xếp vị trí 15 trên bảng xếp hạng đĩa đơn của Anh quốc và vị trí thứ 9 ở Ireland. Trong ca khúc như một lời thổn thức đó, “không có nhiều niềm hy vọng bởi không phải cuộc đời của mọi người đều đầy ắp hy vọng”, Danny giải thích. “Không phải luôn luôn có hoa hồng ở cuối con đường. Nhưng vượt lên những điều sai lầm trong cuộc đời chúng ta và những người khác, thông điệp là “chúng ta hãy cùng nhau khóc”. Bởi chỉ khi chúng ta cùng nhau ở đây, chúng ta có thể tìm ra cách chia sẻ gánh nặng”.
Ba tháng sau, đĩa đơn thứ hai The Man who Can’t be Moved ra đời và là một bước ngoặt của ban nhạc trên con đường chinh phục làng âm nhạc quốc tế. Trình làng ở vị trí 30 trên bảng xếp hạng đĩa đơn Anh quốc, ca khúc đã nhảy lên vị trí thứ 3 vào tuần tiếp theo, sau đó là ngôi á quân. 21 tuần liền The Man who Can’t be Moved nằm trong Top 40 – một thành tích không xoàng đối với một ban nhạc mới mẻ như The Script. Chưa kể ca khúc cũng xếp ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng đĩa đơn ở Ireland, Đan Mạch và được sử dụng rộng rãi trong chương trình truyền hình Ghost Whisperer của đài CBS.
Nối tiếp thành công của The Man who Can’t be Moved, album đầu tay The Script phát hành vào tháng 8.2008 đã thống trị bảng xếp hạng album Anh quốc với doanh số 54.520 bản tiêu thụ chỉ trong hai tuần. 8 tuần lọt vào Top 10, đây là album ăn khách thứ 12 của Anh quốc trong năm 2008. Không ngạc nhiên khi album cũng chiếm ngôi quán quân trên bảng xếp hạng album Ireland trong 5 tuần.
Tháng 11 năm ngoái, họ phát hành đĩa đơn thứ ba Breakeven, đồng thời, nhận giải Âm nhạc Thế giới dành cho Nhóm nhạc Ireland ăn khách nhất năm 2008. Đĩa đơn thứ tư Talk you Down ra đời vào tháng 3.2009. Hiện The Script đang chuẩn bị cho album thứ hai dự kiến ra đời vào cuối năm 2010.