Ý chí học tập kiên cường của nữ sinh trường Y không có bố, mẹ bị tâm thần

Nguyễn Thị Hậu sinh viên ngành Điều dưỡng, Trường ĐH Y - Dược Thái Bình, dù hoàn cảnh éo le, mẹ bị tâm thần và không có bố, nhưng cô gái trẻ vấn luôn kiên cường, kiên định với việc học tập của mình.

Hoàn cảnh không "giam cầm" được ý chí vươn lên

Nguyễn Thị Hậu sinh viên ngành Điều dưỡng, Trường ĐH Y - Dược Thái Bình có hoàn cảnh đặc biệt. Hậu có mẹ bị thần kinh, em sinh ra nhưng không biết bố mình là ai. Từ bé Hậu và mẹ đã được bà ngoại cưu mang. Nhưng trớ trêu là, bà còn phải chăm sóc thêm con trai ruột cũng bị khiếm khuyết về trí tuệ.

"Từ nhỏ bà ngoại là người chăm sóc em, nhưng bà cũng rất vất vả khi còn chăm sóc cậu em cũng thần kinh. Bà em năm nay đã 85 tuổi rồi." Huệ rưng rưng chia sẻ.

Gia cảnh một mẹ già nuôi hai con bệnh tật, và cháu gái không cha khiến bà con, hàng xóm không khỏi xót xa. Từ lớp 4, khi đã bắt đầu hiểu chuyện hơn, Hậu luôn tìm cách giúp đỡ, san sẻ bớt công việc với bà ngoại. Có sức lao động, em không quản công việc gì, ai thuê cũng nhận. 

"Cấp 1, cấp 2 em học một buổi trên trường,  buổi còn lại đi làm kiếm tiền để lo cái ăn hàng ngày. Em không ngại việc nặng nhọc, công việc gì em cũng nhận làm, từ đi trồng keo, vác keo, chặt ngô, chặt mía, xáo cỏ, đào sắn... Hàng xóm biết hoàn cảnh của em nên cũng tạo điều kiện, có việc gì sẽ ưu tiên gọi em đi" - Nguyễn Thị Hậu kể lại. 

Khó khăn, gian khổ là vậy, nhưng Nguyễn Thị Hậu không lúc nào ngơi nghỉ việc học. Càng chứng kiến cảnh vất vả của bà, sự thiếu hiểu biết của gia đình về bệnh tật, Hậu càng quyết tâm phải học. Em lấy con đường học hành như cách duy nhất giúp mình thoát khỏi cái túng quẫn của nghèo khó. 

Ý chí học tập kiên cường của cô gái có mẹ bị tâm thần

Từ nhỏ, Nguyễn Thị Hậu thường xuyên phải chứng kiến cảnh mẹ bị tâm thần không kìm chế được cảm xúc, chửi bới, thậm chí đánh em trong vô thức. Còn Cậu cũng bị động kinh, hay bị co giật. Gia đình thuần nông, quá nghèo và không hiểu biết để đưa cậu và mẹ đi chữa bệnh.

Những cơ cảnh đó đã khắc sâu vào lòng quyết tâm của Hậu, em đặt mục tiêu phải học y, trở thành bác sĩ để không những chưa được cho mẹ, cho cậu mà còn giúp đỡ cho xã hội. 

Hàng ngày, Hậu chỉ có buổi tối để học, em học rất chăm chỉ tới tận khuya khi cảm thấy đã chuẩn bị bài đầy đủ cho buổi hôm say em mới đi ngủ. Hậu tự nhận có thời gian học là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của em.
"Những lúc vùi đầu vào sách vở, vào bài tập em được tạm quên đi mệt nhọc của một ngày và hạnh phúc với từng kiến thức mình học được" Hậu cười chia sẻ. 

Hậu đọc rất nhiều sách, em luôn đọc trước bài học, lên lớp nghe thầy cô giảng lại để thấm kiến thức một lần nữa. Bên cạnh đó gặp bài nào khó em cũng đem hỏi thầy cô, bạn bè. 

Năm lớp 11, Hậu đi thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh môn sinh và được giải khuyến khích. Tới lớp 12, em tiếp tục được giải 3 kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn sinh.

Với số điểm 24,8 điểm khối B, Hậu đỗ vào ngành Điều dưỡng, Trường ĐH Y - Dược Thái Bình. Với số điểm này Hậu vô cùng tiếc nuối, vì trước khi thi đại học 1 tháng, em phải chăm mẹ trong bệnh viện nên thời gian học không nhiều, nếu may mắn hơn điểm thi đại học có em đã có thể cao hơn. 

Tuy nhiên bước chân vào nhóm ngành chăm sóc sức khoẻ đã hoàn thành mục tiêu lớn đầu tiên của Nguyễn Thị Hậu. Ngày đặt chân đến Trường ĐH Y Dược Thái Bình, Hậu đã rất xúc động và hạnh phúc vì được tiếp tục hành trình chinh phục tri thức, tiếp tục có cơ hội theo đuổi ước mơ cuộc đời.

"Trước đó em thích làm bác sĩ lắm, nhưng học bác sĩ lâu và tốn nhiều kinh phí. Em còn chăm sóc cho bà, còn có mẹ nữa, vì vậy em quyết định chọn ngành điều dưỡng. Em tìm hiểu ngành điều dưỡng của Trường ĐH Y - Dược Thái Bình có cơ hội việc làm sớm hơn khi trường liên kết nhiều với Nhật Bản, học xong em có thể sang Nhật học tập, làm việc, sau 4 năm em sẽ trở về." Nữ thủ khoa chia sẻ suy nghĩ về ngành học của mình."

Nguyễn Thị Hậu ngoài đời là một cô gái nhỏ nhắn, nhưng ý chí học tập của em thật vững vàng không thể nghiêng ngả. Để chuẩn bị cho học đại học, ngay từ cấp 2, em nuôi một chú nghé như vốn tích luỹ. Khi biết biết tin đỗ đại học, Hậu đã bán chú nghé đó đi được 20 triệu. Số tiền này em dành 14 triệu đóng học phí năm nhất, 6 triệu còn lại em để trang trải cho 4 năm đại học.

Vừa qua, Hậu là 1 trong số 120 thủ khoa nhận được học bổng "Nâng bước thủ khoa" năm 2023 của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Với học bổng này, phần nào sẽ giúp em nhẹ bớt gánh nặng kinh tế, an tâm học tập. 

Về mục tiêu trong tương lai Nguyễn Thị Hậu khẳng định, em sẽ cố gắng hết mình, không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất mình có thể. Em hướng tới tốt nghiệp xuất sắc và B1 tiếng Nhật khi tốt nghiệp, tạo tiền đề cho việc sang Nhật học tập, làm việc theo những liên kết của trường. 

"Em luôn nghĩ rằng, mình không chọn được sẽ sinh ra trong hoàn cảnh thế nào, nhưng em được lựa chọn sẽ tiếp tục sống trầm luân trong khó khăn hay vươn lên thoát khỏi cảnh éo le. Và em chọn phải học để hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Với em, "trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng." Nguyễn Thị Hậu thể hiện sự quyết tâm của mình.

Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3
Giáo dục

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3

Ngày 16.9, Chi bộ, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. 

Cô giáo tâm huyết với nghề
Giáo dục

Cô giáo tâm huyết với nghề

Tâm huyết với nghề, giàu kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi, cô giáo Vũ Thị Vân (SN 1976), Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Phương Sơn (Lục Nam) luôn được đồng nghiệp, học sinh tin yêu.

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất
Giáo dục

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất

Thương cảm với hoàn cảnh em nhỏ trong vụ sạt lở đất ở Cuối Hạ - Kim Bôi (Hoà Bình) khi mất cả cha lẫn mẹ, hai anh em ruột Nguyễn Gia An - lớp 4A2 và Nguyễn Minh Tuấn - lớp 1A1, Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo, TP. Hoà Bình đã đập lợn tiết kiệm để góp tiền ủng hộ 15 triệu đồng.

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ
Giáo dục

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng Nguyễn Ngọc Thư cho biết, sau đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn tỉnh có 2 giáo viên và 7 học sinh thiệt mạng, 1 học sinh bị thương. Bên cạnh đó, 40 cơ sở giáo dục bị hư hỏng, ảnh hưởng do ngập nước, sạt lở.