Vụ người dân khốn khổ vì mất nước sạch tại khu đô thị Thanh Hà: Sau loạt chỉ đạo, cư dân vẫn trong tình trạng “đói” nước sạch.
Theo ghi nhận, trong vài ngày vừa qua, nước sạch vẫn chưa có đủ để đáp ứng các toà nhà thuộc KĐT Thanh Hà. Anh Nguyễn Văn Long, cư dân sinh sống tại tòa HH02-1C cho biết, mấy ngày hôm nay, cư dân nhận được thông báo của tổ dân phố là sẽ được mở nước từ 18h tới 18h30’ hàng ngày phục vụ người dân. Tuy nhiên, lượng nước chảy nhỏ giọt, chỉ hứng được một lúc là lại hết nước.
“Khi mà xả ra thì tôi nhìn thấy nước rất đục như màu nước vo gạo. Rất nhiều hộ xả nước ra đều có màu như vậy và họ đã đăng lên nhóm thông tin của tòa nhà để cùng nhau thắc mắc với BQL và tổ dân phố. Nhiều người dân Thanh Hà đã bị mắc các bệnh liên quan tới da liễu do nguồn nước không đảm bảo”, anh Long chia sẻ thêm.


Hiện tại, lượng nước hứng được từ bể của tòa nhà, gia đình anh Long chỉ dám sử dụng vào việc lau nhà và rửa phòng vệ sinh, còn nước nấu ăn thì phải đi mua bên ngoài.
Là người dân sinh sống tại KĐT Thanh Hà từ năm 2018 đến nay và đã nhiều lần đấu tranh về nguồn nước nơi đây, bà Trần Thị Chít, cư dân tòa HH02-1C bức xúc nói, nếu nước có về mà Công ty Cổ phần nước sạch Thanh Hà không xử lý bể chứa, nước chưa được kiểm định rõ ràng thì dân cũng không dám sử dụng.
Được biết, vừa qua, ngành y tế huyện Thanh Oai cũng đã khuyến cáo cư dân tạm thời không sử dụng nước lấy trực tiếp từ vòi trong khu đô thị để ăn uống.
Còn bà Hoàng Thị Thành, cư dân ở KĐT Thanh Hà thì cho biết, nguồn nước vẫn bơm ở nhà máy nước Thanh Hà và vẫn rất bẩn chưa thể cải thiện được. Mặc dù là nước bẩn nhưng vẫn không đủ để cung cấp cho cư dân, mỗi ngày chỉ mở cho dân được 30 phút rồi lại đóng. Người dân nơi đây đã tự bỏ tiền túi mang nước đi xét nghiệm thì tá hỏa ra là nước có quá nhiều độc tố, vượt quá nhiều lần ngưỡng cho phép theo quy định.

Cũng theo ghi nhận, vào khoảng 20h ngày 22.10, cư dân KĐT Thanh Hà vẫn đang tất bật đi xách từng xô nước sạch từ các xe bồn do mạnh thường quân hỗ trợ. Hàng trăm cư dân trong đó có cả người già, trẻ nhỏ cầm xô, chậu, can 5 lít… xuống sảnh chung của toà nhà, xếp hàng chờ đợi hứng từng xô nước sạch.