Quân đội hợp luyện diễu binh chào mừng Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Ngày 26.4, lực lượng quân đội đã hợp luyện diễu binh tại sân vận động tỉnh Điện Biên và một số đoạn đường TP. Điện Biên Phủ. Công tác tập luyện với đầy đủ các nghi lễ, nghi thức.
Một số hình ảnh từ buổi hợp luyện:
Dân quân tự vệ Trần Ngọc Bảo Trâm - Khối trưởng Khối nữ du kích miền Nam
Với thời gian 2 tháng tập luyện ở Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã phần nào quen với cái nắng nóng và cường độ luyện tập cao. Lễ Kỷ niệm đã đến gần, chúng tôi chỉ biết động viên nhau mỗi ngày để có thể hoàn thiện các động tác một cách tốt nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Khi được đại diện cho miền Nam tham gia lễ diễu binh, diễu hành, bản thân tôi cũng như các đồng chí, đồng đội cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Chúng tôi luôn nhắc nhở bản thân là phải cố gắng mỗi ngày để có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất.
Đến Điện Biên, tôi thấy người dân rất thân thiện, hào sảng, chào đón chúng tôi một cách nồng nhiệt.
Đại úy Nguyễn Hồng Huân - Chính trị viên đội 1, Lữ đoàn đặc công bộ 113, Binh chủng Đặc công
Sau khi hành quân từ vị trí đóng quân thường xuyên là Trường Sĩ quan Đặc công cơ động lên TP. Điện Biên Phủ, chúng tôi đã nhanh chóng ổn định đội hình và nơi ăn chốn ở. Từ chiều ngày hôm qua chúng tôi đã bước vào luyện tập và tổ chức luyện tập trong điều kiện thời tiết nắng nóng, đường duyệt cũng như vị trí luyện tập có phần khó khăn hơn so với ở đơn vị. Tuy nhiên, với quyết tâm cao nhất, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn để mang những hình ảnh đẹp nhất của người chiến sĩ đặc công đến với đồng bào và Nhân dân tỉnh Điện Biên.
Bảo tàng Hồ Chí Minh (thuộc Bảo tàng tỉnh Gia Lai) nơi đang trưng bày một số hiện vật liên quan đến cuộc khai thác gỗ trắc chuyển ra miền Bắc, xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo lời kêu gọi của Trung ương Đảng cách đây tròn 50 năm. Trong số những người con Tây Nguyên, chứng nhân lịch sử ấy, có người đã về với Atâu, người còn sống cũng đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng khi nhắc về những ngày tháng hào hùng năm xưa, ký ức lại ùa về như mới hôm qua.
Bác Hồ chưa một lần đến với Tây Nguyên, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên chưa một lần đón Bác nhưng Tây Nguyên luôn ở trong trái tim Người. Nhân dân các dân tộc Tây Nguyên vô cùng kính yêu và biết ơn Người. Người là niềm tin, là lẽ sống đối với đồng bào Tây Nguyên trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hôm nay.
Sáng 19.5, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân và Lao động trẻ tỉnh phối hợp với báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức khai mạc Giải Bóng đá nam Thanh niên công nhân tỉnh Bình Dương - Cúp báo Tuổi trẻ Thủ đô năm 2024.
Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, NXB Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi", chọn lọc một số bài viết, bài phát biểu, bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh của Nhà xuất bản Trẻ ra đời năm 1999 nhằm hưởng ứng cuộc vận động “30 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ”. Đến nay, tủ sách đã xuất bản được hơn 60 tựa sách.
Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2024), Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội tổ chức triển lãm “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”.
Bộ đội Trường Sơn nói chung, “lưới lửa” phòng không rộng khắp, nhiều tầng, dày đặc tại chỗ của Trường Sơn nói riêng, đã chiến đấu quả cảm, mưu trí, hiệu quả, đánh địch trên mọi hướng, mọi độ cao và trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Giải thưởng Sách quốc gia sẽ có nhiều điểm mới như mở rộng đối tượng được đề cử, tăng số lượng giải, thêm hạng mục sách được độc giả yêu thích và đẩy mạnh truyền thông quảng bá sách tới độc giả.
Sáng 17.5, hội thảo khoa học “Vai trò Bộ đội Trường Sơn trong các chiến dịch của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, từ năm 1971 đến 1975”, đã diễn ra tại Hà Nội.
Ngày 16.5, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận thị trấn Thành Mỹ, huyện Nam Giang, Bảo tàng tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND huyện Nam Giang khai mạc trưng bày chuyên đề “Huyền thoại Trường Sơn”.