Sẵn sàng đại lễ 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chuẩn bị diễn ra, hàng vạn người đã thức trắng đêm để hoà vào không khí của ngày hội non sông. Lực lượng diễu binh bắt đầu vào vị trí, mọi người đều sẵn sàng chào đón một sự kiện lịch sử trọng đại.

Các lực lượng tập luyện trước giờ khai mạc đại lễ
f.jpg
Khu vực khán đài trung tâm lúc 5h sáng 30.4. Ảnh: Nhật Trường
k2.jpg
Các khối diễu binh chuẩn bị vào vị trí. Ảnh: Thạc Hiếu
k1.jpg
Mọi công tác chuẩn bị đang hoàn tất. Ảnh: Thạc Hiếu
vannghe.jpg
Bà Phụng (đứng bìa phải) cùng Đoàn văn nghệ cựu chiến binh Quận 5. Ảnh: Thạc Hiếu

Bà Nguyễn Thị Minh Phụng - Đoàn văn nghệ Cựu chiến binh Quận 5 cho biết: “Khoảng 7h sáng tiết mục mới bắt đầu nhưng chúng tôi đến từ lúc 1h30. Chúng tôi rất hãnh diện tự hào vì là những người may mắn vì được tham dự trình diễn tại đại lễ này. Có lẽ cả đời chỉ có một lần vinh dự và ý nghĩa như thế này”.

canhac.jpg
Đoàn ca nhạc phương Nam. Ảnh: Thạc Hiếu

Chị Bùi Nguyễn Phương Dung (Đoàn ca nhạc phương Nam) chia sẻ: “Trong chương trình hôm nay, nhóm chúng tôi trình diễn tiết mục thứ 3 hợp sướng ca nhạc các bài hát ca ngợi quê hương đất nước. Dù 7h sáng mới biểu diễn nhưng mọi người đã có mặt từ nửa đêm qua để làm công tác chuẩn bị. Ai cũng hồi hộp, mong chờ đến giờ chương trình bắt đầu”.

4.jpg
Khoảng 4h sáng 30.4, các đại biểu đang tiến về khu khán đài A. Ảnh: Văn Dũng
3.jpg
2.jpg
Các đại biểu đã có mặt trên khán đài. Ảnh: Văn Dũng
5.jpg
Phía bên ngoài, công tác an ninh được triển khai. Trong ảnh là lực lượng chức năng kiểm tra an ninh tại đường Hàm Thuyên. Ảnh: Thạc Hiếu
a1.jpg
Đường Nguyễn Du khu thông thoáng phục vụ các khối diễu binh đi qua. Ảnh: Thạc Hiếu
cuuchienbinh.jpg
Cựu chiến binh E-167, Cục Hậu cần, Quân khu 4 có mặt từ nửa đêm chờ cổ vũ diễu binh, diễu hành. Ảnh: Quang Phương

Ghi nhận vào rạng sáng 30.4 tại khu vực bờ sông Sài Gòn, Khu đô thị mới Thủ Thiêm hàng trăm người dân tập trung để chờ đến sáng đón xem bắn đại bác và máy bay kéo cờ, biểu diễn trên bầu trời. Nhiều gia đình tranh thủ trời chưa sáng, trải chiếu, bạc nhựa để ngủ.

Trong khi đó, nhóm cựu chiến binh E-167, Cục Hậu cần, Quân khu 4 đã hát vang bài " Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"...

anninh1.jpg
anninh.jpg
Công tác an ninh được thắt chặt trước đại lễ
khandai.jpg
Khu vực khán đài trung tâm đã sẵn sàng
Người dân phấn khởi chờ xem diễu binh, diễu hành (thực hiện: Nguyễn Điền - Phạm Tiến)

Từ 22h30 ngày 29.4, không khí tại trung tâm TP. Hồ Chí Minh đã trở nên sôi động, náo nhiệt. Người dân đã đổ về các tuyến đường “đắc địa” để chờ xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào sáng 30.4.

2-8253.jpg
2.jpg
Không khí tại trung tâm thành phố đã trở nên náo nhiệt khi người dân bắt đầu tập trung đông đúc. Ảnh: Văn Dũng
3.jpg
5.jpg
Các ngả đường vào trung tâm thành phố đông đúc xe xếp hàng dài. Ảnh: Văn Dũng
6.jpg
7.jpg
Khu vực bến Bạch Đằng chật kín người. Ảnh: Văn Dũng
8.jpg
9.jpg
Việc di chuyển gặp nhiều khó khăn nhưng mọi người đếu muốn tiến về phía trước để kịp "nhận chỗ". Ảnh: Văn Dũng
10.jpg
4.jpg
19.jpg
Các em nhỏ được cha mẹ cho xuống phố, đây sẽ là những trải nghiệm thú vị. Ảnh: Văn Dũng
12.jpg
14.jpg
13.jpg
Biểu tượng cờ đỏ, sao vàng nổi bật. Ảnh: Văn Dũng
1.jpg
17.jpg
18.jpg
Tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp. Ảnh: Văn Dũng
3-6919.jpg
16.jpg
Theo kế hoạch, lễ diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra vào sáng 30.4, và người dân đã chuẩn bị từ trước để có vị trí đẹp, thuận tiện cho việc theo dõi sự kiện trọng đại này. Ảnh: Văn Dũng

Xã hội

Tác phẩm độc đáo “Nu bằng lăng chậu xoay” của nghệ nhân Trần Văn Thọ (xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma Thuột)
Xã hội

Sinh vật cảnh hội tụ giữa lòng TP. Buôn Ma Thuột

Tại Quảng trường 10.3 TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm và trưng bày sinh vật cảnh TP. Buôn Ma Thuột lần thứ II - năm 2025 nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Ông Trần Viết Vấn (thứ 2 từ phải sang) là một trong các hộ gia đình nhận trao tặng Nhà Hy vọng.
Đời sống

Agribank trao tặng 37 căn “Nhà hy vọng” tại Hà Tĩnh

Chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), kỷ niệm 37 năm thành lập Agribank (26.3.1988 - 26.3.2025), sáng ngày 29.4.2025, tại Hà Tĩnh, Agribank phối hợp cùng Quỹ Hy vọng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hương Khê tổ chức Lễ khởi công, trao tặng 37 căn “Nhà hy vọng” cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hương Khê.

Quyết tâm đẩy tiến độ, thông tuyến các dự án vào cuối năm 2025
Giao thông

Quyết tâm đẩy tiến độ, thông tuyến các dự án vào cuối năm 2025

Để thực hiện mục tiêu đến cuối năm 2025 cả nước có 3.000km đường cao tốc, trong kỳ nghỉ lễ 30.4 năm nay, tại các công trường do Tập đoàn Đèo Cả đảm nhiệm như Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn... hàng nghìn kỹ sư, công nhân cùng máy móc thiết bị bám trụ công trường với tinh thần “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, làm việc ba ca bốn kíp, xuyên đêm, xuyên lễ Tết” theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh nguồn IT
Xã hội

Dự báo thời tiết dịp lễ 30.4 – 1.5 trên cả nước

Nhận định mới nhất về dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ, chiều 29.4 theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, thời điểm này đang trong thời kỳ chuyển mùa, đồng thời nắng nóng trong những ngày tới có thể gây tác động đến sức khỏe người dân. Do đó người dân cần chuẩn bị những biện pháp phòng tránh, an toàn sức khoẻ để có một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn nhất.

 Người dân Hà Nội háo hức chờ đón Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Xã hội

Người dân Hà Nội háo hức chờ đón Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Những tấm pano cổ động, từng con phố rợp cờ đỏ sao vàng, người Hà Nội xúng xính áo dài checkin cờ Tổ quốc; Thủ đô những ngày này rộn ràng sắc màu của niềm tin, niềm tự hào dân tộc, hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30/.4.2025).

VietinBank đồng hành cùng Trung tâm Báo chí phục vụ Đại lễ 30.4
Xã hội

VietinBank đồng hành cùng Trung tâm Báo chí phục vụ Đại lễ 30.4

Đồng hành cùng những dấu mốc trọng đại của đất nước, Cục Báo chí phối hợp với VietinBank xây dựng Trung tâm Báo chí phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - nơi làm việc và tác nghiệp của hơn 700 phóng viên, biên tập viên trong và ngoài nước.

Quang cảnh hội thảo
Xã hội

Cần "bắt đúng bệnh, trị căn nguyên", không "chữa triệu chứng"

Ô nhiễm không khí không còn là chuyện lạ ở Bắc Kinh (Trung Quốc), không còn xa như ở New Delhi (Ấn Độ), mà đang hiện hữu tại các đô thị lớn của nước ta như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và nhiều thành phố khác, thậm chí len lỏi ở các khu đô thị vệ tinh, vùng nông thôn… Chỉ rõ vấn đề này tại Hội thảo “Thực trạng và giải pháp kiểm soát, khắc phục vấn đề ô nhiễm không khí ở các đô thị lớn”, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho rằng, cần có sự trang bị thông tin, kiến thức và đồng hành của các nhà quản lý, nhà khoa học với người dân, cộng đồng trong việc tham gia kiểm soát, khắc phục ô nhiễm không khí ở các đô thị lớn.

Toàn cảnh hội thảo
Xã hội

Phát huy vai trò giám sát của Quốc hội trong thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường

Tại Hội thảo “Thực trạng và giải pháp kiểm soát, khắc phục vấn đề ô nhiễm không khí ở các đô thị lớn”, các đại biểu kiến nghị, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các ĐBQH tiếp tục phát huy vai trò giám sát trong thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường. Đồng thời, các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí cũng cần sự phối hợp tích cực, hiệu quả của các bộ, ngành và địa phương.

Đoàn công tác Agribank tặng quà cho cán bộ chiến sĩ và các lực lượng trên đảo Đá Thị
Xã hội

Tự hào là một phần trong hải trình đến với Trường Sa

Tháng Tư về, Đoàn cán bộ Agribank do Phó Tổng giám đốc Phùng Thị Bình dẫn đầu lại tiếp tục cùng Đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước lên đường đến với huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1; vượt hơn 1.000 hải lý, đi qua các điểm đảo Song Tử Tây, Đá Thị, Sinh Tồn, Cô Lin, Len Đao, Trường Sa lớn và Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần... - những biểu tượng sống động của tinh thần yêu nước, Agirbank càng cảm thấy tự hào khi được là một phần trong hải trình kết nối yêu thương giữa tiền tuyến và hậu phương; giữa biển đảo yêu thương và đất liền.