Tân sinh viên bất ngờ với giấy báo trúng tuyển độc lạ của ĐH Quốc gia Hà Nội

Với thiết kế đa diện, mới lạ và phong cách năng động, sáng tạo, giấy báo nhập học của Khoa Các khoa học liên ngành (CKHLN), ĐH Quốc gia Hà Nội đã đem lại sự bất ngờ và thích thú cho tân sinh viên. 

Sự độc đáo trong cách thông báo trúng tuyển 

Với mong muốn tri ân về hành trình học tập miệt mài, vừa qua và cổ vũ các bạn tân sinh viên trong hình trình kiến tạo ước mơ sắp tới, Khoa CKHLN luôn muốn giấy báo trúng tuyển sẽ là điều đặc biệt đầu tiên khi các bạn bước chân vào đời sinh viên. 

Trọn bộ ấn phẩm giấy báo trúng tuyển hành trình kiến tạo ước mơ bao gồm: Giấy báo trúng tuyển, bộ dây và bao đựng thẻ, thiệp đa diện với chủ đề hành trình kiến tạo ước mơ. Trong đó mỗi một bao thẻ đều được cá nhân hóa với tên của từng thí sinh thể hiện sự trân quý đối với từng bạn. Mỗi hành trình mỗi ước mơ đều đáng tự hào và được ủng hộ theo đuổi nó. 

Phó trưởng Phòng Truyền thông - Tuyển sinh, Khoa CKHLN, TS. Nguyễn Thu Hương cho biết giấy, báo năm nay được thể hiện ở dạng thiệp với từng lớp giấy gộp lại trở thành một chỉnh thể hoàn chỉnh có chiều sâu từ dưới lên trên biểu trưng cho tiến trình đi lên, bay cao bay xa. 

Theo cô Hương, trọn bộ giấy báo trúng tuyển của Khoa CKHLN có ba lớp.

Lớp thứ nhất là hình ảnh cánh cổng ĐHQGHN tại Hòa Lạc chào đón các bạn sinh viên. Đây tựa như điểm mở đầu cho hành trình chắp cánh ước mơ, chào đón các bạn đến với khu đô thị đại học xanh hiện đại bậc nhất. 

Khi mở ra lớp thứ 2, sinh viên sẽ thấy hình ảnh hoạt họa khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc tượng trưng cho bến bờ tri thức, nơi đào tạo toàn diện với triết lý giáo dục khai phóng lấy người học là trung tâm

Đi tới lớp sau cùng, là hình ảnh bầu trời Hòa Lạc và 5 chiếc khinh khí cầu tượng trưng cho 5 ngành học chắp cánh kiến tạo, hiện thực hóa ước mơ của các bạn sinh viên vươn xa trên khung trời rộng lớn.

Sinh viên sẽ là những nhà Quản trị thương hiệu tài năng, người tổ chức sự kiện giải trí siêu đẳng hay những nhà thiết kế độc bản, vươn tới những tầm cao của đô thị hiện đại và đưa văn hóa Việt tới những đỉnh cao. 

Chia sẻ về ý tưởng sáng tạo này, TS. Nguyễn Thu Hương cho biết: “Đây là năm đầu tiên Khoa đưa sinh viên năm nhất lên khu đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc để học tập. Chúng tôi muốn khẳng định với các em, đây sẽ là nơi đào tạo toàn diện theo định hướng của ĐHQGHN để sinh viên không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn khỏe về thể chất, vững vàng về tư tưởng và tận tâm về thái độ. Hòa Lạc là một vùng trời mới, một niềm tin và khát vọng vun đắp hoài bão của tuổi trẻ cũng là khởi nguồn cảm hứng của giấy báo trúng tuyển hành trình kiến tạo ước mơ này. 

Bên cạnh đó là tiếp nối truyền thống về giấy báo trúng tuyển độc lạ - ý nghĩa của Khoa CKHLN, sự đầu tư trong giấy báo thể hiện sự quan tâm chân thành tới sinh viên, hiểu và hiện thực hóa ước muốn của các bạn sinh viên đúng với triết lý giáo dục khai phóng, lấy người học làm trung tâm. 

Sinh viên thích thú, bất ngờ với giấy báo trúng tuyển

Theo tìm hiểu của phóng viên trên ba nền tảng mạng xã hội Facebook, Tiktok; Instagram, nhiều bài viết của tân sinh viên sinh viên đều bày tỏ sự thích thú, hạnh phúc với cách thông báo trúng tuyển đầy bất ngờ từ Khoa CKHLN.

Không ít thí sinh đã ví đây như là giấy báo trúng tuyển của Đại học Thanh Hoa, Bắc Đại của Trung Quốc. Tuy nhiên, bất ngờ thay đây là một ấn phẩm từ ĐHQGHN, Khoa Các khoa học liên ngành (CKHLN).

Sinh viên Lê Hoàng Minh, lớp Quản lí giải trí và sự kiện K3 chia sẻ: "Em nhận được giấy báo lâu hơn các bạn cùng tỉnh nên khi chưa nhận được em rất lo lắng. Rồi cảm xúc vỡ oà khi em nhận được giấy báo trong tay. Nhưng bất ngờ xen lẫn hãnh diện, tự hào hơn khi đó là cả một ấn phẩm đa diện, kèm những thông điệp, một hành trình chờ em phía trước. 

Phan Huyền Trang, tân sinh viên K3 Ngành Quản lí giải trí và sự kiện thích thú cho biết, Em rất phấn khích và hồi hộp khi nhận được giấy báo trúng tuyển "độc lạ" này. So với các trường khác thì giấy báo của Khoa CKHLN đặc biệt hơn hẳn. Nó không đơn thuần là 1 tờ giấy A4 mà nó còn hoành tráng hơn thế. Em cảm nhận được sự quan tâm của Khoa tới sinh viên. Bạn bè em ghen tị vì giấy báo của trường các bạn không được độc đáo như thế. 

Trong hai hăm học trước đó, sinh viên K1 và K2 của Khoa CKHLN đều nhận được những tớ giấy báo nhập học với thiết kế vô cùng sáng tạo. Nêu như K1 là hình tượng chiếc Hộ Chiếu cho chuyến bay ước mơ thì K2 nổi rần rần với bản đồ kho báu huyền bí. 

TS. Nguyễn Thu Hương cho biết thêm, Khoa CKHLN luôn tâm niệm, những tờ giấy báo độc lạ mà ý nghĩa, nhằm khẳng định tương lai đầy hứa hẹn của nền giáo dục thời đại. Những ấn phẩm sáng tạo từ sự chân thành, thấu hiểu đem đến cho sinh viên trải nghiệm khó quên đồng thời khơi dậy niềm tin và đam mê sáng tạo, học thuật của thế hệ trẻ.

Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội
Giáo dục

4 “chàng trai Vàng” Olympic quốc tế Sinh học, Hóa học năm 2024 chọn Trường Đại học Y Hà Nội

Các “chàng trai Vàng” Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2024 gồm: Nguyễn Tiến Lộc, Nguyễn Sĩ Hiếu, Đặng Tuấn Anh; cùng Nguyễn Hữu Tiến Hưng - Huy chương Vàng, thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế (IChO) 2024 cùng chọn theo học ngành Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội.

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3
Giáo dục

Thầy và trò Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3

Ngày 16.9, Chi bộ, Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. 

Cô giáo tâm huyết với nghề
Giáo dục

Cô giáo tâm huyết với nghề

Tâm huyết với nghề, giàu kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi, cô giáo Vũ Thị Vân (SN 1976), Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Phương Sơn (Lục Nam) luôn được đồng nghiệp, học sinh tin yêu.

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất
Giáo dục

Hai anh em tiểu học “đập lợn” ủng hộ 15 triệu đồng cho bạn mồ côi cha mẹ vì sạt lở đất

Thương cảm với hoàn cảnh em nhỏ trong vụ sạt lở đất ở Cuối Hạ - Kim Bôi (Hoà Bình) khi mất cả cha lẫn mẹ, hai anh em ruột Nguyễn Gia An - lớp 4A2 và Nguyễn Minh Tuấn - lớp 1A1, Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo, TP. Hoà Bình đã đập lợn tiết kiệm để góp tiền ủng hộ 15 triệu đồng.

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ
Giáo dục

Cao Bằng: 9 giáo viên, học sinh thiệt mạng do mưa lũ

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cao Bằng Nguyễn Ngọc Thư cho biết, sau đợt mưa lũ vừa qua, trên địa bàn tỉnh có 2 giáo viên và 7 học sinh thiệt mạng, 1 học sinh bị thương. Bên cạnh đó, 40 cơ sở giáo dục bị hư hỏng, ảnh hưởng do ngập nước, sạt lở.