Băng rừng kéo điện về "ốc đảo"
Trước năm 2005, Kon Pne (huyện Kbang) là xã cuối cùng của tỉnh Gia Lai chưa có lưới điện quốc gia. Cuộc sống của 620 hộ người Bahnar nơi đây tóm gọn trong "4 không": không điện, không đường, không trường học, không trạm y tế. Đa phần người dân vẫn chỉ quen với lối canh tác "phát, đốt, chọc, trỉa" truyền thống và hoàn toàn tự cung tự cấp.
Khởi đầu của sự vươn lên thoát nghèo bền vững ở "ốc đảo" này chính là dự án đưa điện về Kon Pne. Bằng nguồn vốn đầu tư mở rộng theo Dự án năng lượng nông thôn miền Trung của Công ty Điện lực 3 (nay là Tổng công ty Điện lực miền Trung), ngày 25.10.2004, công trình xây dựng đường điện vào Kon Pne được khởi công với quy mô 28,7km đường dây trung áp kéo từ xã Đăk Rong vào, cùng 1,6km đường dây hạ thế nối đến 3 trạm biến áp với tổng kinh phí đầu tư 5,7 tỷ đồng. Một hành trình dài hơn 6 tháng, hàng trăm con người làm việc không ngừng nghỉ ngày đêm giữa rừng để mang ánh sáng văn minh đến với vùng đất cách mạng sau 30 năm giải phóng.
Việc kéo điện về Kon Pne không hề đơn giản. Hơn 3km đường dây trung áp phải kéo xuyên qua những cánh rừng nguyên sinh rậm rạp để đến từng nhà dân dưới chân núi. Với địa hình hiểm trở, một người đi bộ trong điều kiện thoải mái cũng phải mất đến 40 - 50 phút để vượt qua chặng đường rừng ấy. Thế nhưng, các thành viên trong đội thi công không chỉ đi bộ mà còn phải gánh trên vai những thùng công tơ điện, cuộn dây điện nặng hàng trăm ki-lô-gam trèo núi, vượt đồi để đến được UBND xã Kon Pne.
Mọi công đoạn chỉ dựa vào sức người vì lúc bấy giờ, đường vào Kon Pne chưa được thông, đèo chưa hình thành nên ô tô không thể tiếp cận. Mặc dù điều kiện vận chuyển thiết bị và thi công vô cùng gian nan nhưng với quyết tâm và lòng kiên trì của cả tập thể, tất cả đều hướng đến mục tiêu mang ánh sáng văn minh đến với vùng đất cách mạng còn nhiều thiếu thốn của huyện Kbang.
Ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ kéo điện đến tận nhà từng hộ dân, cán bộ công nhân viên Điện lực Kbang còn hỗ trợ lắp đặt toàn bộ hệ thống điện trong nhà cho tất cả các hộ dân của xã. Đồng thời, hướng dẫn cho bà con sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Bên cạnh đó, đơn vị còn trao tặng cho nhà rông của xã Kon Pne 1 chiếc tivi để giúp tiếp cận thông tin và nâng cao đời sống tinh thần cho bà con.
Ngày mới ở Kon Pne
Nay đường vào Kon Pne đã thông tuyến, điện thắp sáng từng nóc nhà, cuộc sống của người dân đang thay đổi từng ngày. Đối với người dân xã Kon Pne, những ngày sống khó khăn, thiếu thốn, biệt lập đã dần lui vào dĩ vãng.
Không chỉ có những ngôi nhà được thắp sáng trong đêm tối, những chiếc tivi phát chương trình truyền hình mà người dân nơi đây còn có trong tay những chiếc điện thoại thông minh để kết nối với thế giới bên ngoài, những chiếc tủ lạnh để bảo quản thực phẩm và cả những chiếc máy bơm điện giúp tưới tiêu nông nghiệp. Điều đáng mừng hơn là một số hộ dân đã bắt đầu sử dụng các thiết bị điện hiện đại để nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống kinh tế.
Được biết, tổng diện tích gieo trồng của xã là 767,7ha; trong đó, 212ha lúa nước vụ Đông Xuân và vụ mùa với năng suất 4 tấn/ha, 58ha lúa rẫy, 50ha bắp, 150ha mì, 25ha rau đậu các loại, 1,4ha chanh dây, 5,7ha sa nhân tím, 2,5ha cà phê, 150ha bời lời đỏ, 49,9ha cây ăn quả các loại. Ngoài ra, người dân nơi đây đang canh tác 123ha cây mắc ca xen canh. Tổng đàn gia súc trên 2.200 con, chủ yếu là trâu, bò, heo, dê… Thu nhập bình quân của người dân đạt 28 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo tính theo tiêu chí mới còn hơn 30%. Từ giữa năm 2021, Kon Pne đã chính thức thoát khỏi danh sách xã vùng III.
Sau 20 năm kéo điện về làng, ánh sáng không chỉ đến từ những bóng đèn thắp sáng trong đêm, mà còn là ánh sáng của tri thức, sự kết nối và cơ hội phát triển. Chính sự hiện diện của điện lưới quốc gia đã mở ra một trang mới cho cuộc sống của người dân Kon Pne, giúp đồng bào Bahnar nơi một thời "ốc đảo" dần xóa đi những khoảng trống mịt mờ về thông tin và đưa họ đến gần hơn với sự phát triển của xã hội hiện đại ở phía bên kia rừng già nguyên sinh.