
Được coi là một trong những chủ đề văn học và nghệ thuật quan trọng nhất ở châu âu, huyền thoại Vua Arthur đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Những chiến công phi thường, những cuộc chinh phục lãng mạn và cuộc truy tìm Chén Thánh của Vua Arthur là chủ đề cho nhiều cuộc thảo luận và đong đầy trí tưởng tượng của các nhà lịch sử cũng như công chúng. Câu chuyện đầy kinh ngạc về Vua Arthur cũng xuất hiện trong nhiều bộ phim, chương trình truyền hình và các tác phẩm văn học thiếu nhi. Triển lãm Vua Arthur - sự hình thành một huyền thoại khám phá cuộc đời của Vua Arthur, một nhân vật văn học đặc biệt hòa quện ma thuật và tình yêu với chiến tranh. Triển lãm không chỉ là những kiến thức lịch sử mà đã chạm tới các nguồn tư liệu cổ và những phóng tác đương đại tái hiện quá trình ra đời và trưởng thành của một huyền thoại cũng như tính vũ trụ của một thần thoại.
Triển lãm giới thiệu hơn 200 tác phẩm gắn với các cuộc phiêu lưu của Vua và các kỵ sỹ. Nhiều tài liệu lịch sử (bản thảo, sách, tranh, tác phẩm nghệ thuật, ápphích phim…) minh họa cho ảnh hưởng văn hóa của các huyền thoại thời Arthur. âËn tượng đầu tiên khi du khách đến triển lãm là cách bài trí các khu trưng bày độc đáo. Mỗi khu trưng bày đều liên quan chặt chẽ tới từng vùng địa lý riêng biệt. Bà Sarah Toulóue, quản thư Bảo tàng Rennes giải thích: “Có thể coi triển lãm là hành trình thăm quan theo chủ đề nhằm cố gắng lột tả cho người xem thấy mỗi truyền thuyết được sinh ra trong một thời kỳ như thế nào’’. Tổng thể khu triển lãm được chia thành 2 tầng và 3 phòng trưng bày giúp người xem dễ dàng khám phá khu Bàn Tròn, rồi vùng đất chịu ảnh hưởng của vua Arthur và xứ sở các nhân vật thần thoại. Nhà lịch sử nghệ thuật học Patrich Absalon ngạc nhiên: “Thật như thành phố Dallas xứ Brocéliande’’. Căn phòng lớn nhất được bố trí hình bàn cờ. Mỗi ô khách thăm quan di chuyển đến sẽ lần lượt được chiêm ngưỡng những chiếc ngà voi Đức từ thế kỷ XI, những bức tượng của Modele, bản chép tay của Merlin, tượng bán thân Ngựa chiến xứ Bretagne và thanh kiếm của Excalibur cắm trên đá…
Truyện cổ về vua Arthur qua giọng đọc của diễn viên kịch, hoặc những bản opera như: Kinh Arthur của Purcell, Parsifal của Wagner, Vua Arthur của Chauscon, bên cạnh những bức tranh tả cảnh xứ Bretagne tuyệt đẹp xen kẽ các bản viết tay chỉ dẫn hành trình thăm quan của du khách. Được xem là “đinh’’ của triển lãm đó chính là tác phẩm Cái chết của Arthur của họa sỹ James Archer người Anh. Trong bức tranh tác giả đã vẽ Chén Thánh, đánh dấu sự thất bại cuối cùng của Vua Arthur. Tại phòng trưng bày thứ nhất mô phỏng một khu rừng với đầy ắp tiếng chim hót, thú kêu và tiếng nước chảy róc rách, nơi đây được xem là nơi những câu chuyện thần thoại ra đời. Cạnh đó là phòng trưng bày thứ hai được bài trí theo phong cảnh vùng Broceliande cổ xưa. Việc sử dụng nghệ thuật vẽ phối cảnh cảm ứng điện mang lại cho người xem sự thích thú. Và với trí tưởng tượng của mình, du khách như được sống lại thời kỳ đó.
Tại phòng trưng bày thứ 3, một cây phả hệ giả tượng màu đỏ mang phong cánh nghệ thuật trang trí hài hòa được đặt tại giữa phòng. Trên màn hình phát các trích đoạn từ những bộ phim có đề cập tới truyền thuyết Vua Arthur như: Những kỵ sỹ Bàn tròn sản xuất 1953 do Robert Taylor thủ vai chính; Phù thủy Merlin phim dài của hãng Disney quay năm 1953, và cả serie phim Kaamelott của hãng M6. Tại đây còn có cả một khu tư liệu giúp người xem hiểu sâu hơn về cuộc đời cũng như bối cảnh thời kỳ vua Arthur trị vì…