
42 tác phẩm với kỹ thuật và phong cách đa dạng: Tranh trên giấy, tranh khắc gỗ, ảnh chụp, đồ họa, sắp đặt và tranh sơn mài. Chất nữ và nét nữ là điều dễ nhận ra ở tranh của các họa sỹ nữ tại triển lãm. Dường như mối tương giao sẵn có này đã đem lại cho người sáng tạo và người xem những cảm nhận có chiều sâu và thích thú. Thắm Poong, nữ họa sỹ trẻ gốc dân tộc Thái và H’mông đã nắm bắt những cảm xúc về hiện thực cuộc sống để trải lên toan hình ảnh người phụ nữ miền núi trong trang phục rực rỡ. Khu rừng, bức tranh nổi bật về những cô gái Dao đội khăn như đội cả mặt trời trên đầu, đi làm nương như đi trẩy hội. Poong, Liora Zeevi lại lãng mạn hóa công việc thường nhật của phụ nữ qua những hình ảnh giàu tính chuyển động. Qua nét vẽ mượt mà, êm ái của chị, hình ảnh phụ nữ hiện lên sang trọng, uyển chuyển như đang khiêu vũ trong bức tranh Trôi…
Tranh của Đặng Thảo Ngọc được vẽ bằng con mắt của chính mình- phụ nữ trẻ nhìn ra thế giới với nhiều cảm xúc và đam mê. Nàng Tiên cá đỏ với ngôn ngữ của trường phái trừu tượng cùng sắc màu sơn dầu rực rỡ, tác động mạnh vào thị giác người xem và gợi nhiều suy ngẫm. Đặt cạnh sắc màu vui, sáng này là những ký họa của Ruth Schloss về người phụ nữ già nua, héo hắt, lấy cảm hứng từ chính sự gần gũi và cảm thông của tác giả với những người đồng cảnh ngộ trong lứa tuổi của chị. Đàn bà I có bố cục giản dị song mang tính khái quát với cái nhìn trầm tư đầy chia sẻ đã diễn tả sâu sắc nỗi cô đơn của số phận người già. Qua nét vẽ mạnh mẽ, tác giả bộc lộ quan điểm đầy tính xã hội trước thực tế người già thường ít được quan tâm; Đồng thời đó cũng là câu trả lời của chị đối với thể hội họa sùng bái vẻ đẹp nữ tính do các nam nghệ sỹ sáng tác.

Theo bà Raquella Azran, nhà sưu tầm đồng thời là chuyên gia về hội họa đương đại Việt Nam, người xem có thể khám phá nhiều điều lý thú khi đối chiếu cái nhìn của phụ nữ về chính mình và cái nhìn từ phía nam giới về phái đẹp. Đó là cách thể hiện mềm mại của nét và hình với bảng màu tế nhị không phô trương và cái nhìn lãng mạn, cẩn trọng của Lưu Công Nhân trong tranh vẽ phụ nữ khỏa thân. Sự tinh tế, phóng khoáng vừa độ trong từng nét vẽ, cảm xúc đọng lại của bức Khỏa thân đứng là cái đẹp trong vắt thanh thoát của cơ thể thiếu nữ đầy sức sống. Cùng quan tâm đề tài này, Moshe Hoffman lại khắc lên gỗ những giấc mơ đen trắng khiêu gợi đầy huyền bí. Hình ảnh người phụ nữ của Hoffman được đơn giản hóa, vừa trừu tượng lại vừa hiện thực, với một thân hình đầy đặn. 6 bức tranh không tạo sự phá cách hay đặc biệt ấn tượng về bố cục nhưng nó đã thể hiện thành công ý niệm của người họa sỹ hướng tới cái đẹp hoàn mỹ, viên mãn của người phụ nữ- cuộc sống.
Trong không gian sắc màu thâm trầm và đằm thắm của tranh sơn mài truyền thống, họa sỹ trẻ Trịnh Tuân đã dệt nên một thế giới đầy tình yêu và cái đẹp. Phụ nữ xuất hiện trong tranh của anh mang dáng vẻ trữ tình, thanh cao và bình lặng. Anh sử dụng nhuần nhị các sắc đỏ, đen và trắng quyến rũ để tạo nên những mảng hình lung linh với trung tâm của sự lôi cuốn là hình thể phụ nữ với nét đặc trưng không tuổi tác. Bàn tay được tác giả chú ý thể hiện như vốn liếng quý báu của người phụ nữ: Để làm lụng, để múa hát, để hờn giận rồi yêu thương và để ban phát tình yêu như Đức Phật.
Việc đặt cạnh nhau những bức vẽ của các họa sỹ đến từ hai nền văn hóa khác nhau đã đưa lại cho người xem nhiều cảm nhận thú vị. Kỹ thuật giống nhau nhưng lại đem đến những kết quả khác biệt đầy ấn tượng trong hai nền hội họa và hai nền văn hóa Việt Nam – Israel. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam chia sẻ: “Triển lãm lần này không chỉ thể hiện sự tôn vinh người phụ nữ trong nghệ thuật mà còn là mong muốn qua nghệ thuật và bằng nghệ thuật con người đến gần với nhau hơn không phân biệt ngôn ngữ, màu da”.
Thái Sơn
Triển lãm Phụ nữ vẽ, vẽ về phụ nữ là một điểm nhấn trong chương trình trao đổi văn hóa giữa Việt Nam và Israel năm 2007, cùng nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi khác, tiêu biểu là rối nước Việt Nam lần đầu tiên tham dự Liên hoan Múa rối quốc tế Jerusalem 2007, Tuần lễ phim Israel tại CLB Điện ảnh Hà Nội, buổi song tấu Piano tại Nhà hát Lớn, các đêm diễn nhạc Jazz và gần đây nhất là buổi diễn Marimba tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh. |