![]() Trần Kiều Ân mới lạ trong vai Đông Phương Bất Bại, phim Tiếu ngạo giang hồ |
Làng biểu diễn Đài Loan ngày càng đón nhận nhiều gương mặt mới, trẻ trung và tài năng, song chưa bao giờ báo chí thôi nhắc về Trần Kiều Ân. Ở độ tuổi 33, thân hình mảnh mai, gương mặt dịu dàng, đôi mắt biết nói của cô vẫn còn nguyên sức thôi miên như thủa nào. Tạp chí dành cho đàn ông Complex không ngại bỏ phiếu cho người mẫu cao 1,64m này vào danh sách 10 kiều nữ gợi cảm nhất xứ Đài. Thế mạnh của phim truyền hình Đài Loan chính là dòng phim thần tượng thì Trần Kiều Ân rõ ràng là một nữ hoàng, bên cạnh Lâm Y Thần, Dương Cẩm Hoa…
Là thành viên nữ đầu tiên của hãng chiêu mộ tài năng Jungiery Stars, năm 2001, Trần Kiều Ân bước chân vào làng giải trí với vai trò là người mẫu thời trang trước khi trở thành người dẫn chương trình cho một loạt chương trình như Sanlih E-Television (SET), Taiwan Television (TTV), China is so Big, Treasure Hunter và Manly Chef. Người đẹp bắt đầu “chạm ngõ” phim truyền hình thần tượng với vai Xiao Wei trong Hoa oải hương (Lavender) năm 2002 và gây tiếng vang lớn với vai Diệp Thiên Du trong bộ phim Hoàng tử hóa thành ếch (The Prince Who Turns into a Frog) năm 2005. Bộ phim phá vỡ nhiều kỷ lục của phim truyền hình Đài Loan, được trình chiếu khắp nơi trên thế giới như châu Á, Mỹ, châu Phi còn Trần Kiều Ân cùng với bạn diễn Minh Đạo được mệnh danh là “cặp diễn trong mơ, người tình hoàn hảo”. Ba năm sau, bộ phim Định mệnh anh yêu em (Fated to Love You) vượt qua Hoàng tử hóa thành ếch về lượng người xem và với vai Trần Dân Hi, kiều nữ họ Trần nhận được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong loạt phim truyền hình của giải thưởng Chuông Vàng lần thứ 43.
Tính ra trong sự nghiệp tròn một thập niên, Trần Kiều Ân đã tham gia gần 20 bộ phim truyền hình với hình tượng quen thuộc là một cô gái hiền lành, nhân ái… Dạng vai này đã giúp cô chiếm được nhiều cảm tình của khán giả nhưng cũng khiến cô cảm thấy nhàm chán. Chính cô từng tâm sự rằng muốn vào vai các cô gái không hoàn hảo và cũng chẳng dễ thương. Cô thích thử sức mình với các vai diễn thách thức hơn như cô gái câm điếc hay sát thủ điên loạn “bởi nó sẽ thu hút sự chú ý nhiều hơn và sẽ mang đến cho tôi nhiều sự tín nhiệm hơn ở vị trí một diễn viên”. Năm 2012, cô quyết định chia tay dòng phim thần tượng sau khi hoàn thành vai Lâm Hiểu Khiết, một phụ nữ công sở chững chạc, hiện đại, thời trang trong phim Giá trị thặng nữ. “Tôi hy vọng rằng khán giả có thể thấy được nỗ lực của mình trong việc đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt này. Tôi muốn khán giả thấy rằng tôi là một diễn viên có thực lực diễn xuất”.
![]() Vai công chúa Thiết Phiến sẽ mang lại ngôi vị mới cho Trần Kiều Ân trên màn ảnh rộng? |
Là người cẩn trọng trong từng vai diễn, Trần Kiều Ân không vội vàng khi nhận được khá nhiều lời mời tham gia các bộ phim điện ảnh. Mãi đến năm 2011, gương mặt đại diện của mỹ phẩm Avon tại Đài Loan mới chính thức xâm nhập màn ảnh Hoa ngữ với bộ phim Giọt nước mắt (The Allure of Tears) và được đánh giá cao về lối diễn xuất có chiều sâu và tinh thần làm việc có trách nhiệm cao. Bằng cớ là trong quá trình quay phim, cô không những phải chịu những cảnh rét thấu xương mà còn bị tai nạn. Ngay khi vết thương tạm ổn, cô đã trở lại trường quay và tiếp tục những cảnh quay dưới mưa đêm suốt ba tiếng đồng hồ…
Năm 2013 đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của kiều nữ họ Trần khi bộ phim Tiếu ngạo giang hồ (Swordsman) do Hồ Ý Quyên và Hoàng Tuấn Văn đạo diễn ra mắt công chúng màn ảnh nhỏ và phim 3D Đại náo thiên cung (The Monkey King) của đạo diễn Trịnh Bảo Thụy hứa hẹn là “bom tấn” của điện ảnh Hoa ngữ năm nay. Trong Tiếu ngạo giang hồ, Trần Kiều Ân hóa thân thành Đông Phương Bất Bại – khá dữ dằn khi tạo hình nam giới và đầy mê hoặc khi hóa trang thành con gái. Trần Kiều Ân đã ghi tên mình vào danh sách nữ diễn viên phim thần tượng hàng đầu nhờ Định mệnh anh yêu em và với vai công chúa Thiết Phiến - hay còn được gọi là Bà La Sát trong Đại náo thiên cung, cô sẽ làm điều tương tự một lần nữa trên màn ảnh rộng.
Tài năng âm nhạc của Trần Kiều Ân cũng là một nét chấm phá trong bức tranh âm nhạc xứ Đài với vai trò đồng sáng lập nhóm nhạc pop 7 Flowers từ năm 2004. Một số ca khúc của nhóm đã được sử dụng trong các bộ phim truyền hình như Trên nóc Tử Cấm Thành (Top of the Forbidden City), Yêu một cô giàu có (In Love with a Rich Girl) và Hoàng tử hóa thành ếch. Cuối năm 2005, album đầu tay mang tên 7 Flowers đã tiêu thụ hơn 40.000 bản.
Bên cạnh đó, niềm đam mê viết sách của người mẫu nhãn hiệu nội y Ladies cũng được cụ thể hóa qua bộ sách ảnh Kiều Ân, Paris - gồm những bức ảnh thời trang, đời thường cùng những bài viết ngắn ghi lại cảm xúc, kỷ niệm thú vị của cô trong chuyến du ngoạn sang Paris (Pháp) hồi tháng 5.2009. Gần 50.000 bản đã được tiêu thụ trong vòng vài ngày kể từ khi bắt đầu phát hành và mang về cho tác giả gần 2,4 triệu nhân dân tệ doanh thu. Mới đây, “người trong mộng” của tài tử Hồng Kông Cổ Thiên Lạc đã xuất bản cuốn Kiều Ân và mèo, chia sẻ những ấn tượng của cô về mèo và đất nước Hy Lạp - vương quốc hạnh phúc của loài mèo, nơi cô đã chụp nhiều bức ảnh lưu niệm với mèo.