
Cây huyết rồng là biểu tượng nổi bật nhất của đảo Socotra. Cây có hình dáng kỳ dị, với một thân gỗ thẳng đứng và tán lá vòm cong, giống như cái ô hoặc cây nấm khổng lồ được thổi phồng từ trong ra ngoài. Lá tập trung ở đỉnh dạng thuôn hình giáo. Mỗi cá thể cây phát triển tựa như một quy luật toán học bởi chúng phân nhánh đều đặn và rất mật thiết. Khi cứa vào thân cây, cành cây nhựa ứa ra có màu đỏ và đây có lẽ là lý do chính người ta đặt cho cây với cái tên huyết rồng. Màu đỏ trong dung dịch nhựa cây là chất thủy ngân sulfua (HgS) thường dùng trong y học. Trước đây, nhựa cây được dùng như một loại thuốc nhuộm nhưng ngày nay người ta chỉ dùng làm sơn và đánh véc ni bàn ghế và những vật dụng khác.

Cây huyết rồng phân tán trên cao nguyên Diskum và mọc chủ yếu trên núi Haghier, trung tâm của đảo. Cây thường mọc hai bên vách núi và những vị trí cao và hiểm trở, khó tiếp cận nhất. Cây có thể sinh trưởng và phát triển trong vòng từ 300 đến 500 năm. Hiện nay, loài cây đặc hữu này đang phải đương đầu với nguy cơ tuyệt chủng bởi vì hầu như không tìm thấy sự hiện hữu của những cây con. Các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định chính xác nguyên nhân tại sao dẫn đến nguy cơ này. Một trong số nguyên nhân được đưa ra là việc chăn thả gia súc đang phát triển gần đây của đảo. Tuy nhiên, phần lớn họ cho rằng nguyên nhân chính có thể là hiện tượng biến đổi khí hậu làm ảnh hưởng đến khả năng nảy mầm của các hạt giống huyết rồng nơi đây.
Ngoài cây huyết rồng, Socotra còn là nhà của nhiều loại cây khác mà không đâu có thể thấy được. Chúng cũng có những hình thù dị thường không kém ví dụ như như cây mọng nước khổng lồ (dorstenia gigas), cây dưa chuột (dendrosicyos socotranus) và quả lựu hiếm (punica protopunica)... Socotra cũng là nhà của loài cây trầm hương (frankincense) quý hiếm, cây lô hội và nhiều cây đặc hữu khác.

Lý do mà đảo Socotra có những loài cây hoàn toàn khác biệt với thế giới xung quanh đến thế có thể là bởi khoảng 250 triệu năm về trước, khi tất cả những vùng đất lớn của trái đất nối liền và hầu hết các dạng của sự sống chỉ còn rất sơ khai, thì Socotra đã là một hòn đảo đứng biệt lập. Và từ đó, hòn đảo này là điểm đến của các loài chim, cây cối và côn trùng riêng biệt, tạo nên “bộ sưu tập” sinh vật khác thường nhất thế giới.