
Giải chạy năm nay thu hút sự tham gia của gần 200 vận động viên, được chia thành các khối: Vận động viên nam sinh; Vận động viên nữ sinh; Vận động viên là cán bộ giáo viên và cha mẹ học sinh; và khối Vận động viên học sinh, cựu học sinh. Các phần thi được tổ chức chuyên nghiệp và phong phú với các nội dung: Chạy tiếp sức cán bộ, giáo viên; Chạy tiếp sức học sinh; Chạy bền nữ cán bộ giáo viên, cha mẹ học sinh (800m); Chạy bền nam cán bộ giáo viên, cha mẹ học sinh (1.000m); Chạy bền vận động viên nữ sinh (800m); Chạy bền vận động viên nam sinh (1.000m).

Sau Lễ biểu dương lực lượng và diễu hành của khối Hồng kỳ, Nhà giáo Phạm Thị Thanh Vân – Hiệu trưởng Nhà trường chính thức khai mạc Giải chạy với tinh thần đoàn kết và đầy tự hào: Đường đua Thăng Long dành cho tất cả những ai thuộc về Thăng Long! Thông qua đó, Hiệu trưởng Phạm Thị Thanh Vân đã nhắn nhủ các học trò thân yêu của mình rằng, tuổi trẻ là thanh xuân với đầy ắp khát khao cháy bỏng, các em hãy sống hết mình, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để thực hiện những điều hằng khao khát. Tuổi trẻ sẽ ở lại khi chúng ta có sức khỏe, có nhiệt huyết. “Và “Đường đua Thăng Long hôm nay” sẽ là liệu pháp tốt để chúng ta có một trái tim khỏe mạnh; một bầu nhiệt huyết luôn sục sôi trong huyết quản, giúp chúng ta luôn lạc quan và truyền lửa yêu thương.

Đến cổ vũ cho Giải chạy, chị Đào Thị Hồng Xuân, phụ huynh học sinh Hoàng Đình Nhật Minh, lớp 10A6 xúc động cho biết, đây là lần đầu tiên chị chứng kiến các hoạt động ngoại khóa của thày trò Nhà trường. Nó thực sự có ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay, khi chúng ta đang hướng đến một nền giáo dục toàn diện nhằm tạo ra nguồn lao động có thể lực tốt, lối sống tích cực, lành mạnh, có trí tuệ và năng lực làm việc…

Đặc biệt, việc phát động các cán bộ giáo viên và học sinh dành tình cảm và những phần vật chất nhỏ bé để ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, không chỉ là bài học đạo đức về tình yêu thương, chia sẻ với đồng bào mà còn khơi dậy những nét đẹp truyền thống của dân tộc. “Tôi rất tin tưởng vào môi trường giáo dục ở đây” – chị Xuân nói.

Kết thúc giải chạy, đã có 45 huy chương các loại được trao cho tất cả các nội dung.

Đặc biệt, tại Giải chạy “Đường đua Thăng Long, Ban tổ chức đã quyên góp được gần 60 triệu đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Hiệu trưởng Phạm Thị Thanh Vân cho biết, toàn bộ số tiền quyên góp này sẽ được Nhà trường gửi đến bà con miền Trung thông qua Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội.
