Về cái nôi của nghề Tạc tượng

Làng Bảo Hà thuộc xã Đồng Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng vốn nổi tiếng với nghề tạc tượng. Những năm gần đây, cùng với việc khôi phục, duy trì và phát triển làng nghề, “làng tượng” còn trở thành điểm du lịch hấp dẫn trong “Chương trình du khảo đồng quê”.

04-Ve-cai-noi-26509-300.jpg

Cái nôi của nghề tạc tượng

Chúng tôi đến Bảo Hà khi mặt trời đã đứng bóng. Nơi đây, những lò tượng quanh các ngõ xóm vẫn phát ra tiếng đục đẽo chan chát. Trò chuyện cùng ông Đỗ Văn Mẵng - một nghệ nhân của làng Bảo Hà, chúng tôi được chia sẻ nhiều điều.

Nghề điêu khắc gỗ và sơn mài Bảo Hà có từ lâu đời và Bảo Hà được coi là cái nôi của nghề tạc tượng. Các bậc cao niên trong làng kể lại, vào khoảng thế kỷ XV, cụ Nguyễn Công Huệ đã “khai sinh” ra nghề tạc tượng nơi đây. Tên tuổi của cụ cũng gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của nghề tạc tượng ở Bảo Hà. Hiện nay, tại miếu Cả ở làng Bảo Hà vẫn còn lưu giữ bức tượng chân dung cụ Nguyễn Công Huệ mà tương truyền là do chính tay cụ tạc.

Vào thời kỳ giặc Minh xâm lược nước ta, chúng đã bắt những người tài giỏi đưa về nước phục dịch, xây dựng lăng tẩm, đền đài cho triều đình. Thời đó, ở Bảo Hà có thanh niên Nguyễn Công Huệ, từ nhỏ đã theo cha làm nghề điêu khắc gỗ nên có biệt tài tạo hình: từ những gốc cây tre xù xì gai góc, đẽo thành hình rồng phượng; từ củ bắp, củ chuối, gốc sắn, xơ mướp, gáo dừa... uốn gọt thành ông Phật, ông Bụt. Cũng bởi tài hoa vang danh khắp chốn mà Nguyễn Công Huệ đã phải sang làm khổ sai nơi đất khách.

Trong thời gian phục vụ triều đình Trung Quốc, tay nghề chạm khắc gỗ của Nguyễn Công Huệ đạt đến đỉnh cao. Không những vậy ông còn học được nghề sơn mài. Sau 10 năm khổ ải nơi xứ người, ông trở về quê hương Bảo Hà. Thấy cảnh quê mình xơ xác, tiêu điều sau bao năm chịu họa xâm lăng, ông đã mở lớp dạy nghề điêu khắc, sơn mài cho con cháu, dân làng.

Ông Mẵng tâm sự: “Nhờ cụ Nguyễn Công Huệ truyền dạy mà người làng Bảo Hà mới có được những nhát đục tài hoa, mang đậm tính nghệ thuật đến vậy. Để ghi nhớ công ơn, các phường thợ và nhân dân đã tôn cụ Nguyễn Công Huệ là cụ tổ nghề và lập lầu thờ. Lầu tổ sư đã được các học trò treo bức hoành phi với 3 chữa Hán “Bách thế sư”, nghĩa là thầy của muôn đời, và chọn năm 1427 là năm phát tổ”.

Tiếp thu, duy trì và phát huy những tinh hoa mà cụ tổ nghề Nguyễn Công Huệ để lại, hậu duệ của cụ dưới các vương triều phong kiến, các nghệ nhân như Tô Phú Vượng được phong danh hiệu “Hoàng tín đại phu kỳ tài hầu”, nghệ nhân Tô Phú Luật được sắc phong “Diệu Nghệ Bá”, Hoàng Đình Úc được ban chức “Phụng thi tạc tượng cục, chuyên lưu ứng vụ, cục phó nam tước” tiếp tục làm rạng danh tên tuổi làng nghề Bảo Hà.

Đưa làng nghề thành điểm du lịch

Ngày nay, đến Bảo Hà, chúng ta vẫn được tận mắt chứng kiến các nghệ nhân chế tác những sản phẩm đã rất nổi tiếng như hoành phi, câu đối, tượng thờ, cuốn thư, đại tự... Nghề điêu khắc, sơn mài ở Bảo Hà đã trở nên nổi tiếng khắp nơi và trở thành nghề cổ truyền độc đáo. “Tạc tượng không thể làm ẩu được, mà đòi hỏi rất nhiều công sức, từ khúc gỗ mít, sau khi đã vạt đi phần rác chỉ lấy phần lõi, người thợ phải đục đi đục lại, chỉnh sửa rất công phu mới tạc thành bức tượng”, ông Mẵng thổ lộ.

Theo ông Nguyễn Văn Điềm, cán bộ phụ trách làng nghề xã Đồng Minh, những năm trước đây, do điều kiện kinh tế khó khăn, thợ điêu khắc, sơn mài thường bôn ba khắp nơi kiếm sống. Năm 2000, thực hiện chủ trương khôi phục và phát triển làng nghề, Hợp tác xã Thủ công nghiệp Đồng Minh được thành lập với sự hỗ trợ kinh phí của UBND TP Hải Phòng để xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc, thiết bị sản xuất... Hiện Bảo Hà có 973 hộ thì 184 hộ chuyên nghề, khoảng gần hai chục cơ sở sản xuất tập trung.

Không những vậy, từ năm 2005, làng nghề tạc tượng Bảo Hà đã trở thành một trong những điểm đến của “Chương trình du khảo đồng quê”. Chủ tịch UBND xã Đồng Minh Bùi Văn Nhâm hồ hởi: “Với gần hai chục lò, mỗi tháng làng nghề Bảo Hà tạo ra cả trăm pho tượng. Việc phát triển theo hướng làng nghề kết hợp du lịch là một bước ngoặt, tạo nên sự độc đáo và hiệu quả cao. Thời gian gần đây, nhiều đơn vị tổ chức tour tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã về làng liên hệ, đặt mối làm ăn lâu dài”.

Không chỉ đón các đoàn khách trong nước, Bảo Hà còn thu hút đông đảo du khách từ Mỹ, Anh, Pháp, Hàn Quốc... đến tham quan. Điều này cho thấy, việc phát triển theo hướng du lịch không những góp phần duy trì làng nghề, tránh sự mai một mà còn để quảng bá hình ảnh của nghề tạc tượng truyền thống với bạn bè quốc tế.

Văn hóa

Để lá cờ Tổ quốc không ngừng bay ở vĩ tuyến 17
Văn hóa

Để cờ Tổ quốc tung bay ở vĩ tuyến 17

Trong những năm tháng khốc liệt của chiến tranh chống Mỹ, hình ảnh lá cờ Tổ quốc ở vĩ tuyến 17 là niềm tin, hy vọng của Nhân dân về một ngày đất nước thống nhất. Và để bảo vệ lá cờ không ngừng bay giữa mưa bom, bão đạn, nhiều chiến sĩ đã cống hiến thanh xuân của mình.

50 năm văn học, nghệ thuật đồng hành với đất nước
Văn hóa - Thể thao

50 năm văn học, nghệ thuật đồng hành với đất nước

Có lẽ trong mọi điều sâu thẳm và bền bỉ nhất mà một quốc gia có thể gìn giữ suốt hành trình phát triển là văn học, nghệ thuật. Nhìn lại 50 năm đất nước thống nhất, văn học nghệ thuật đã không chỉ song hành, mà còn là lực đẩy tinh thần đặc biệt, nâng bước dân tộc qua những năm tháng đầy biến động.

Kết nối ký ức hào hùng
Văn hóa - Thể thao

Kết nối ký ức hào hùng

Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, những thước phim truyện khắc họa cuộc kháng chiến cứu nước của quân và dân ta vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử và nghệ thuật, là di sản tinh thần vô giá của dân tộc. Làm tốt công tác bảo tồn, khơi dậy sức sống mạnh mẽ cho di sản này sẽ góp phần lan tỏa những câu chuyện hào hùng đến các thế hệ sau.

Nhà hát Tuổi trẻ hợp tác quốc tế phát triển nhạc kịch
Văn hóa

Nhà hát Tuổi trẻ hợp tác quốc tế phát triển nhạc kịch

Mới đây, tại Nhà hát Nghệ thuật thành phố Guri - Hàn Quốc đã diễn ra buổi diễn đọc kịch bản vở nhạc kịch "Giấc mơ của em" (My dream), kết quả giai đoạn đầu tiên của dự án hợp tác nghệ thuật giữa Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát Sangsangmaru kéo dài trong hai năm 2025 - 2026.