
1. Muốn biết tình hình giảng dạy ở các trường trung học của Mỹ thế nào, bạn hãy nghe câu trả lời của thí sinh đến từ bang South Carolina Lauren Upton trong cuộc thi Hoa hậu Tuổi mới lớn của Mỹ năm 2007. Câu hỏi dành cho Lauren Upton là: “Theo bạn thì tại sao 1/5 dân số Mỹ không thể xác định được vị trí của nước Mỹ trên bản đồ?” và câu trả lời của cô đã khiến cả ban giám khảo cũng như khán giả ngơ ngác nhìn nhau vì... không ai hiểu cô nói gì. Cô nhắc đến việc “nhiều người Mỹ không có bản đồ” rồi lại chuyển sang nói về tình hình “ở Iraq, Nam Phi và các nước châu Á” trước khi kết thúc bằng câu “tôi nghĩ nước Mỹ nên giúp đỡ châu Phi và các nước châu Á để có thể xây dựng tương lai tốt đẹp”. Video clip phần thi của Lauren Upton đã trở thành “huyền thoại” trên trang web YouTube với khoảng 32 triệu lượt người xem. Sau cuộc thi, Lauren Upton đã lên truyền hình thanh minh rằng: “Tôi đã bị cuống và vì thế đã phạm sai lầm. Chẳng có ai không mắc sai lầm bao giờ và tôi cũng là con người”. Ít ra lời giải thích của cô cũng không đến nối ngớ ngẩn như câu trả lời trong cuộc thi!
2. Chỉ hai tháng sau khi giành được ngôi Nữ hoàng Mỹ Latin, cô gái 23 tuổi Laura Zuniga đã bị bắt cùng với bạn trai và sáu người nữa vì các tội danh tống tiền, buôn lậu ma túy, sử dụng vũ khí trái phép và rửa tiền. Các báo lá cải đã gọi Laura là “Nữ hoàng Ma túy” vì phát hiện cô có nhiều mối quan hệ chặt chẽ với thế giới ngầm của Mexico. Chưa dừng lại ở đó, cảnh sát còn đang tìm hiểu sự thật xoay quanh chiếc vương miện của Laura Zuniga. Nhiều nguồn tin cho rằng cô giành được ngôi vị cao nhất là nhờ sự can thiệp của bạn trai, một trùm ma túy người Mexico.
3. Các cuộc thi sắc đẹp không phải lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận những sự thay đổi. Cho đến năm 1970, nhiều cuộc thi uy tín nhất của Mỹ như Miss America hay Miss USA vẫn không cho phép phụ nữ da màu dự thi. Ban tổ chức của Miss America thậm chí viết nên quy tắc số bảy trong điều lệ dự thi với nội dung “tất cả thí sinh phải có sức khỏe tốt và phải là người da trắng”. Vì vậy khi Christina Silva, thí sinh da màu xinh đẹp đến từ bang California, bị tước vương miện chỉ bốn ngày sau khi cô giành chiến thắng tại Miss America hồi tháng 11-2007, một cuộc tranh cãi lớn đã nổ ra. Ban tổ chức Miss America thì đưa ra lý do rằng số phiếu bầu chọn đã bị đếm nhầm (đây là cuộc thi hoa hậu mà khán giả bầu chọn người chiến thắng) còn Silva thì quả quyết sự phân biệt chủng tộc mới là nguyên nhân đích thực. Cô đã kiện ban tổ chức 500.000 đô vì những tổn hại tinh thần phải hứng chịu nhưng một năm sau đó, cô đã từ bỏ vụ kiện.

4. Khi nhìn hình ảnh những cô bé 6 – 7 tuổi phải trang điểm và ăn mặc như người lớn để tham gia các cuộc thi hoa hậu thiếu nhi, không ít người lắc đầu ngao ngán. Vì vậy mà sau cái chết dã man của hoa hậu tí hon nổi tiếng JonBenet Ramsey, nhiều người đã đặt câu hỏi: “Tại sao chuyện này lại diễn ra với một cô bé ngây thơ?” Cuộc đời ngắn ngủi của JonBenet Ramsey là minh chứng cho những hậu quả ghê gớm do những bậc làm cha mẹ đầy tham vọng gây ra, khi họ lợi dụng con cái để làm giàu và nổi tiếng. Nếu không trở thành hoa hậu và được nhiều người biết đến thì có lẽ cuộc đời cô bé Ramsey đã rất khác. Sau sự việc này, số lượng các cuộc thi hoa hậu thiếu nhi ở Mỹ đã đột ngột giảm đáng kể.
5. Tara Conner ăn mừng chiến thắng tại cuộc thi Miss USA năm 2006 bằng việc chuyển đến căn hộ sang trọng ở New York và bắt đầu hưởng cuộc sống ở “thành phố không bao giờ ngủ”. Cô gái đến từ bang Kentucky này đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của những lời bàn tán và cánh paparazzi về lối sống phóng túng và thậm chí cả việc sử dụng ma túy, hành vi không thể chấp nhận được đối với một hoa hậu. Người tổ chức cuộc thi, tỷ phú Donald Trump đã quyết định nói chuyện với Tara Conner và nhiều người tin rằng cô chắc chắn sẽ bị tước vương miện. Thế nhưng Trump đã không làm vậy, ông nói: “Sau khi nói chuyện với Tara, tôi nhận thấy ở cô ấy không chỉ một gương mặt đẹp mà còn có trái tim đẹp nữa”. Quyết định này của Trump đã bị chỉ trích rất nhiều vì đã nêu một gương xấu cho các cô gái trẻ mong trở thành hoa hậu.
6. Khi Vanessa Williams trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên giành vương miện hoa hậu Mỹ năm 1983, người hâm mộ đã gọi thắng lợi của cô là một “cú đánh thẳng vào mặt những kẻ phân biệt chủng tộc”. Nhưng chỉ sau vài tháng, chiếc vương miện đẹp đẽ của Vanessa Williams đã bị hoen ố bởi một vụ scandal ảnh khỏa thân. Những bức ảnh khỏa thân của cô, được chụp trước cuộc thi một năm khi cô còn làm trợ lý cho một tay nhiếp ảnh, đã được đăng trên tạp chí dành cho người lớn Penthouse. Trước sức ép dữ dội của dư luận, Williams đã buộc phải trả lại vương miện. Dù vậy, điều đáng ngạc nhiên là cái tên Vanessa Williams vẫn không biến mất khỏi giới giải trí. Bằng tài năng và cả bản lĩnh của mình, cô đã có một sự nghiệp khá thành công sau đó với tư cách là ca sĩ và diễn viên truyền hình.