Sau nhiều lần lỡ hẹn với thu Hà Nội, người bạn từ Tây Nguyên gọi điện thoại cho tôi thông báo sẽ đáp chuyến bay chiều ra thăm Thủ đô trong những ngày tháng Tám lịch sử. Bữa cơm tối đón bạn phương xa tại nhà thân tình, ấm cúng. Anh bảo, sẽ có trọn hai ngày để tôi đưa anh đi thăm những danh lam, thắng cảnh của Hà Nội. Tôi tỏ vẻ bí mật bảo, ngay sáng sớm mai sẽ đưa anh đến thăm một địa điểm lịch sử và một hoạt động ý nghĩa...
Chúng tôi dậy sớm, đến Quảng trường Ba Đình khi những đám mây hồng, mây tím vẫn đang ấp ủ vầng dương. Những vạt cỏ trước Lăng Bác đẫm sương đêm. Người và xe đi lại trên con đường trước khu vực vườn Hồng thưa thớt... Vừng đông hé rạng, rọi chiếu những ánh nắng tinh khôi đầu tiên xuống cỏ cây, hoa lá. Người đi tập thể dục buổi sáng tấp nập hơn. Chúng tôi cũng thấy có khá nhiều người, ở mọi lứa tuổi, quần áo chỉnh tề, chắc cùng chung mục đích tham dự nghi lễ chào cờ buổi sáng sắp diễn ra trên Quảng trường Ba Đình.
![]() Nguồn: VnExpres.net |
Đúng 5h50, loa phát thanh trên Quảng trường thông báo: Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng. Chúng tôi đồng loạt hướng về phía cột cờ, nghiêm trang chờ đợi... Khúc nhạc Tiến bước dưới quân kỳ vang lên hùng tráng. Đội tiêu binh trong màu quân phục trắng tinh khôi bước đều tiến về trung tâm Quảng trường. Tôi quay sang bạn giới thiệu: Nghi lễ chào cờ là hoạt động mở đầu cho một ngày mới trên Quảng trường Ba Đình. Sáng nào cũng vậy, cứ vào 6h mùa hè hay 6h30 mùa đông, 34 cán bộ chiến sĩ trong đội tiêu binh danh dự của bộ đội bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tượng trưng cho 34 cán bộ, đội viên Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân ngày đầu thành lập lại hùng dũng tiến bước ra quảng trường để thực hiện nghi lễ chào cờ hằng ngày... Dẫn đầu đội hình là khối trưởng, tiếp theo là 6 chiến sĩ tổ quốc kỳ, tổ quân kỳ và khối nghi lễ gồm 27 chiến sĩ xếp thành 3 hàng dọc, 9 hàng ngang ngay ngắn. Đây là những cán bộ chiến sĩ được lựa chọn, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, có quân dung đẹp và sức khỏe tốt. Họ đã trải qua một thời gian huấn luyện, rèn luyện công phu về điều lệnh đội ngũ và nghiệp vụ tiêu binh danh dự.
Tại Quảng trường Ba Đình, hằng ngày vào lúc 6h (từ 1.4 - 31.10) hoặc 6h30 (từ 1.11 - 31.3), Lễ thượng cờ bắt đầu và Lễ hạ cờ diễn ra lúc 21h. Hầu hết các cuộc diễu binh, diễu hành nhân các ngày lễ lớn đều được tổ chức tại đây. Ngày 2.9.1945, Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 1.1.1955, người dân Hà Nội tham gia cuộc mít-tinh trọng thể mừng Trung ương Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trở về Thủ đô. Ngày 9.9.1969, lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh được cử hành trọng thể. Ngày 2.9.1975, cuộc diễu binh và diễu hành mừng thống nhất đất nước được tổ chức long trọng. Ngày 10.10.2010, kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, đây là nơi diễn ra lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành có quy mô lớn. |
Theo nhịp bước quân hành, các chiến sĩ tiêu binh thẳng tiến tới cột cờ chính giữa Quảng trường Ba Đình lộng gió. Bản nhạc vừa dứt, cả đội hình dừng bước cùng hướng về Lăng Bác để chuẩn bị. Ba chiến sĩ trong tổ quốc kỳ tách khỏi đội hình, chầm chậm từng bước đi nghiêm hướng về bục cao để thực hiện nghi thức kết lá quốc kỳ vào cột cờ chính. Cả quảng trường im phăng phắc, không gian như lắng lại và thời gian như ngừng trôi. Tất cả như đang mong chờ giây phút chào cờ thiêng liêng nhất. Một hồi kèn hiệu vang lên, tiếng hô to, nghiêm trang, dứt khoát: Chào cờ, chào! Chúng tôi đứng nghiêm, mắt hướng lên lá cờ và hòa vào bản Tiến quân ca đang vang lên hùng tráng... Khi lá quốc kỳ đã phật phật tung bay trong gió, cả quảng trường như bừng tỉnh. Tôi nhìn sang bạn, thấy anh rưng rưng xúc động. Anh bảo, đã từng ra Hà Nội công tác nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên anh dự lễ thượng cờ. Nghe Quốc ca, ngước nhìn cờ Tổ quốc mà trào dâng lòng yêu nước. Thật thiêng liêng, xúc động và tự hào...
Nghi lễ chào cờ kết thúc, các chiến sĩ trong tổ quốc kỳ lại chầm chậm bước đều hòa vào đội hình. Bản nhạc Tiến bước dưới quân kỳ lại vang lên, giai điệu trầm hùng như thúc giục những bước chân chiến sĩ: Vừng đông đã hửng sáng/ Núi non xanh ngàn trùng xa/ Tổ quốc bao la hiền hòa/ Tươi thắm bóng cờ vờn bay trên cao/ Muôn trái tim này hòa nhịp cùng ngàn lời ca trong sóng lúa/ Lấp lánh sao bay trên quân kỳ... Màu trắng tinh khôi của lễ phục trên người các chiến sĩ tiêu binh hòa quyện với màu cỏ cây, hoa lá trên quảng trường dệt nên một bức tranh sống động trong nắng sớm làm xúc động lòng người. Đội hình đi ngang qua đường Hùng Vương rồi hướng trở về trước Lăng Bác để chuẩn bị duyệt đội ngũ. Đến trước cửa Lăng Bác, toàn đội hình cùng nâng súng, bước duyệt binh, nhìn bên phải chào. Động tác thật nhanh, mạnh, dứt khoát... Những bóng quân phục trắng xa dần, xa dần theo tiếng nhạc. Trên cao lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay trong nắng sớm...
Hơn 14 năm nay, kể từ ngày 19.5.2001, nhân kỷ niệm 111 năm sinh nhật Bác, dẫu nắng nóng hay mưa rét, lớp lớp chiến sĩ tiêu binh danh dự, những người con ưu tú của đất nước, đều nỗ lực, cố gắng rèn luyện, thực hiện trang nghiêm nghi lễ chào cờ hằng ngày trước lăng của Người. Nhiệm vụ đặc biệt ấy của họ sẽ mãi mãi gắn kết hình ảnh Tổ quốc Việt Nam, lãnh tụ Hồ Chí Minh trong lòng đồng bào cả nước và bè bạn quốc tế đến thăm Quảng trường Ba Đình lịch sử.