Hồi còn làm cộng tác viên mục văn hóa cho một số tờ báo, tôi rất hay ghé L'Espace xem triển lãm tranh, điêu khắc, sắp đặt, các buổi trình diễn âm nhạc và các cuộc tọa đàm về sách, trong một hội trường đẹp với âm thanh và áng sáng chuyên nghiệp. Tôi chỉ không ngờ sau này mình đã ở L'Espace trong vai trò khác, là người tổ chức tọa đàm, là diễn giả và điều phối các sự kiện...
Kể từ sự kiện đầu tiên tôi ngồi trên bàn diễn giả, có lẽ là cuộc tọa đàm về cuốn "Nhà văn như Thị Nở" của nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên năm 2014, đến nay tôi đã làm hàng chục sự kiện ở đây. Các tác giả của tôi, dù thành danh hay lần đầu xuất hiện, đã có cơ hội xuất hiện ở L'Espace để gặp gỡ chuyện trò với độc giả. Thành ra nơi đây tôi có rất nhiều kỷ niệm, tôi đã nói, đã khóc, đã cười ở các sự kiện của mình... Nhớ mấy lần làm sự kiện ở hội trường bé, cả diễn giả và khán giả rùng rùng chuyển qua hội trường to vì quá đông...
Rất nhiều năm qua, khán giả, độc giả Việt Nam đã được hưởng lợi rất nhiều từ các hoạt động quảng bá văn hóa của L'Espace. L'Espace đã không chỉ chú trọng giới thiệu văn hóa Pháp mà hỗ trợ tích cực các hoạt động văn hóa trong nước, để không gian này trở thành chốn lui tới quen thuộc của những học giả, tác giả, nghệ sĩ, độc giả và khán giả.
L'Espace 24 Tràng Tiền giờ đây sẽ trở thành địa chỉ của ký ức. Không còn được ngồi chiếc ghế đen trên sân khấu gỗ nâu, cầm chiếc micro tróc sờn nhưng âm thanh rất tốt để nghe giọng mình hay hơn gấp mười lần...
Viện Pháp sẽ dời sang một nơi khác nhỏ nhắn hơn. Hy vọng, dù là hy vọng vô cùng mong manh, địa điểm này dù ai thuê lại, sẽ không phải trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, mà là một không gian văn hóa khác, thứ mà ngày càng trở nên thiếu thốn ở Hà Nội bây giờ.