“Đường hầm tình yêu”, cái tên do người dân địa phương đặt bởi sự đặc biệt của nó, thực chất là một đoạn đường sắt dài khoảng 3km nằm trong một khu rừng và được phủ một màu xanh lá cây đẹp tuyệt vời. Tuyến đường sắt tư nhân này phục vụ cho một nhà máy tấm xơ ép Orzhevsk gần Klevan, ở phía đông Ukraine. Hàng ngày, xe lửa chạy 3 lần để cung cấp gỗ cho nhà máy nên không gian ở đây tương đối yên tĩnh, yên bình.

Sở dĩ địa danh này được gọi là “Đường hầm tình yêu” là bởi những tán cây ven đường đã đan xen vào nhau tạo thành mái che biến nó thành con đường hầm tuyệt đẹp, khép kín và râm mát. Bản thân hoạt động của tuyến đường sắt nói trên đã giúp “cắt, tỉa” những cành cây lòa xòa, định hình cho đường hầm giữ nguyên trạng suốt từâ năm này qua năm khác.
Đây được gọi là thiên đường của các cặp đôi yêu nhau, đặc biệt là vào mùa xuân khi vẻ đẹp của đường hầm trở nên lung linh, ngọt ngào với sắc xanh mướt, sống động của lá cây. Lúc đó, phong cảnh ở đây khiến người ta như lạc vào một xứ sở thần tiên hoặc chỉ có thể có trên phim ảnh. Đến mùa hạ, mùa thu, đường hầm được thay những chiếc áo mới với màu sắc sinh động, mộng mơ khác nhau. Thậm chí, ngay cả mùa đông giá rét, khi những bông tuyết rơi dày đặc, đường hầm cũng trở nên kỳ ảo với màu trắng tinh khiết, đẹp đến nao lòng.
Còn gì lãng mạn hơn khi được hẹn hò, nắm tay nhau dạo bước trong một không gian tĩnh lặng, trong lành với cảm xúc thăng hoa của tình yêu. Những đôi trai gái tin rằng, nếu tình cảm dành cho nhau là chân thành, những ước hẹn của họ sẽ thành sự thật và tình yêu sẽ mãi bền chặt đến lúc đầu bạc răng long. Cùng với những địa danh tình yêu lý tưởng khác như đền Taj Mahal ở Ấn Độ, thành phố Paris ở Pháp và Venice của Italy, đường hầm tình yêu của Ukraine thực sự là nơi nguyện cầu của các đôi tình nhân và là nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận của các nhiếp ảnh gia ưa chuộng cái đẹp cũng như khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.

