Từ thiện là cho đi…

Duy Anh 20/10/2017 08:08

Đến hôm nay, tranh luận về việc sinh viên xếp hàng để ăn cơm từ thiện giá 2.000 đồng/suất tại TP Hồ Chí Minh vẫn chưa dừng lại. Nguồn cơn từ một ý kiến cho rằng đó là việc “thiếu tự trọng” vì đã “cướp miếng ăn của người nghèo”. Đã là quán cơm từ thiện, không phân biệt đối tượng phục vụ, không phân biệt sang hèn. Vậy sinh viên vào ăn quán cơm 2.000 đồng có gì phải ầm ĩ, lên án, trách móc?

Dễ nhất là phán xét người khác, và khó nhất là đặt mình vào vị trí người khác. Phán xét mà chẳng cần biết thực tế có đúng như thế hay không, và người bị chỉ trích sẽ cảm thấy như thế nào. Ai chẳng có lúc khó khăn, đĩa cơm thiện nguyện là giúp người khó khăn, có những lúc rơi vào hoàn cảnh khó khăn chẳng có gì to tát đến mức để mang lòng tự trọng của một con người ra so sánh. Chẳng lẽ cứ phải can đảm bước vào quán cơm sạch sẽ, tinh tươm mạnh dạn gọi suất ăn vài chục nghìn đồng mới là một sinh viên có tự trọng?

Quán ăn này vốn dĩ phục vụ người nghèo, học sinh, sinh viên. Người sáng lập hệ thống quán cơm cho biết, quán cơm bán giá 2.000 đồng chứ không phải miễn phí, bởi ông không muốn họ mặc cảm. 2.000 đồng cũng là tiền tiêu được và họ bỏ tiền để ăn cơm một cách bình thường, như bao thực khách ở nơi khác. Thế mới biết hành động bán cơm 2.000 đồng/suất không chỉ giúp những người quên đi cái đói, mà quan trọng hơn, họ có tâm thế của một người vẫn trả tiền bữa ăn, dù số tiền đó ít ỏi.

Sinh viên cũng có rất nhiều người nghèo, và có lúc thực sự khó nếu có bước chân vào quán cơm 2.000 đồng, thì đơn giản là khi ấy thực sự đang cần. Với các em sinh viên, nhiều trường hợp đến được giảng đường là sự cố gắng lớn, học tập và vươn lên bằng đồng vốn vay chính sách xã hội. Thế nên, đừng vội phán xét gay gắt chỉ vì các em bước vào những quán ăn dành cho người nghèo, người cơ nhỡ và có hoàn cảnh khó khăn.

Đã có trường hợp, một người đàn ông ở TP Hồ Chí Minh bị chỉ trích là tham lam khi lấy tới 3 cái bánh mì từ thiện. Sau đó ông đã tìm đến gặp chủ của tủ bánh mì từ thiện, khóc và nói rằng vì gia đình nhà ông quá khó khăn, đông con nên mới lấy nhiều hơn một chiếc. Người chủ của tủ bánh mì cũng cho rằng, đừng nên quá khắt khe với người nghèo!

Mục đích của từ thiện là cho đi không cần đắn đo, toan tính. Người làm từ thiện vốn nghĩ như thế, chúng ta có điều kiện sống tốt hơn người khác, tại sao phải chỉ trích những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình?

Cuộc sống này còn nhiều điều quan trọng khác hơn là chuyện phán xét những sinh viên bước vào quán cơm từ thiện có lòng tự trọng hay không. Bởi lòng tự trọng của con người phụ thuộc vào thái độ với cuộc sống, thái độ đối với công việc và cách thể hiện bản thân trước cộng đồng. Ăn cơm từ thiện là để bước qua cơn khó và tin vào những cơ hội trong cuộc sống, trong công việc để không quay trở lại nơi này nữa!

    Nổi bật
        Mới nhất
        Từ thiện là cho đi…
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO