Càng cao danh vọng, càng dày gian nan

Hà Lan 16/07/2022 04:43

Với những quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ được công bố hôm qua, “ghế nóng” Chủ tịch UBND TP. Hà Nội và Bộ trưởng Bộ Y tế có thể coi là đã “có chủ”.   

Cụ thể, ông Trần Sỹ Thanh, Tổng Kiểm toán Nhà nước, được điều động, phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội. Bà Đào Hồng Lan, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, được phân công giữ chức Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế từ ngày 15.7.

Đây trước hết rõ ràng là vinh dự lớn với ông Trần Sỹ Thanh và bà Đào Hồng Lan. Vinh dự vì được Bộ Chính trị tin tưởng, chọn lựa để giao trọng trách. Vinh dự vì sẽ trở thành lãnh đạo cao nhất của Hà Nội - Thủ đô nước ta và ngành y tế - cơ quan liên quan đến sức khỏe của người dân và phòng, chống dịch bệnh, được cả xã hội quan tâm.

Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Việc bổ nhiệm nhân sự đảm đương vị trí Chủ tịch Thủ đô không thể vội vàng, mà phải kỹ lưỡng, thận trọng, “phải chọn người cho đúng, chính xác” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh khi tiếp xúc cử tri Hà Nội. Như vậy, được Bộ Chính trị lựa chọn chắc chắn rất đáng tự hào.

Tương tự, chức danh Bộ trưởng Bộ Y tế cũng có vị trí đặc biệt vì ngành này liên quan đến sức khỏe của người dân. Từ năm 1945 đến nay, Bộ trưởng Bộ Y tế đều từng là bác sĩ hay dược sĩ, riêng Quyền Bộ trưởng Đào Hồng Lan là “ngoại lệ”. Điều này có thể gây băn khoăn nhưng mặt khác cũng cho thấy sự kỳ vọng rất lớn của Đảng, của Bộ Chính trị đối với vị nữ lãnh đạo này.

Tuy nhiên, đi liền với vinh dự luôn là trách nhiệm. Hoặc như ông bà ta đúc kết, “càng cao danh vọng càng dày gian nan”.

Một phần sự gian nan đó với tân Chủ tịch UBND TP. Hà Nội được nêu rõ trong Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ban hành tháng 5 vừa qua. Đó là nhiều tiềm năng, lợi thế của Thủ đô vẫn chưa được đánh giá, khai thác, phát huy đầy đủ. Tăng trưởng kinh tế của Hà Nội chưa thực sự bền vững, năng lực cạnh tranh còn thấp, nhất là so với khu vực và thế giới. Hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng, phát triển đô thị, trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường còn hạn chế, thiếu đồng bộ. Bao năm qua đi, Thủ đô đã xanh hơn nhưng vẫn loay hoay với bài toán “tắc đường, mưa ngập”, thậm chí tình hình ngày một trầm trọng khiến người dân bức xúc. Trong bối cảnh như vậy, nhiệm vụ xây dựng Hà Nội thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", phát triển ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực, GRDP bình quân đầu người đạt 12.000 - 13.000 USD vào năm 2030 như yêu cầu của Nghị quyết số 15-NQ/TW thực sự không đơn giản.

Cũng vậy, dù đạt được rất nhiều thành tựu y khoa, song ngành y tế đang đối mặt muôn vàn thách thức. Sai phạm của một loạt lãnh đạo các bệnh viện công, làn sóng y bác sĩ nghỉ việc đang làm suy yếu ngành Y tế. Quan niệm về dịch vụ công y tế và vai trò, mô hình vận hành thiết chế y tế công lập cần được nhìn nhận lại để chữa tận gốc “cơn bạo bệnh” sợ trách nhiệm đến mức không dám đấu thầu, không dám mua thuốc, mua vật tư y tế… Cùng với đó là diễn biến các dịch bệnh ngày một phức tạp, khó lường.

Nhiều vấn đề nóng và khó đang đặt trên bàn tân Chủ tịch Hà Nội và Quyền Bộ trưởng  Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Mong rằng, tinh thần "đời người chỉ sống có một lần" của Paven Coocsaghin, nhân vật chính trong tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy” của nhà văn Nikolai A.Ostrovsky mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường nhắc tới - sẽ chảy tràn trong tư duy và tầm nhìn 2 vị lãnh đạo này. Từ đó, thôi thúc họ giữ vững bản lĩnh, quyết tâm và nỗ lực cao nhất để vượt qua mọi gian nan, hoàn thành trọng trách Đảng giao phó và mang lại những điều tốt đẹp nhất cho người dân.

Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

    Nổi bật
        Mới nhất
        Càng cao danh vọng, càng dày gian nan
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO