Zenit trên đỉnh châu Âu
Cho dù lần đầu tiên góp mặt ở Siêu Cup châu âu nhưng không vì thế mà ĐKVĐ UEFA Zenit St Petersburg tỏ ra choáng ngợp trước ĐKVĐ Champions League, “tượng đài” Man Utd. Đội bóng nước Nga không chỉ dẫn trước mà còn trình diễn một lối đá thuyết phục.

Thứ bóng đá tấn công tổng lực từng gieo rắc kinh hoàng cho các đại gia ở UEFA Cup mùa bóng vừa qua tiếp tục được CLB Nga tái hiện và giúp họ chiếm ưu thế về mặt thế trận trên sân Louis II ngay từ những phút đầu. Ưu thế này được các cầu thủ Zenit cụ thể hóa bằng các bàn thắng của Pavel Pogrebnyak và Danny ở cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2. Bàn gỡ của Vidic ở phút 73 không đủ để Quỷ đỏ gượng dậy. Không những thế, ở phút 90 Scholes còn bị lĩnh thẻ đỏ gián tiếp do chơi bóng bằng tay. Chiến thắng 2-1 của Zenit không chỉ đem Siêu Cup châu âu đầu tiên về xứ sở Bạch Dương mà càng thêm khẳng định sức mạnh của bóng đá Nga tại đấu trường châu lục, sau màn trình diễn ấn tượng của ĐTQG tại VCK Euro 2008.
PV