Bằng các tác phẩm nghệ thuật có chất lượng, đa dạng về loại hình, các tác phẩm trưng bày trong triển lãm lần này không chỉ phản ánh thế mạnh trong chuyên môn của mỗi họa sĩ, giảng viên mà còn cho thấy sự linh hoạt trong việc lựa chọn các phương tiện biểu đạt nghệ thuật.

Từ sơn dầu, sơn mài, lụa, giấy dó, tranh in cho đến các tác phẩm điêu khắc và sắp đặt đã thể hiện sự không ngừng tìm tòi phát triển các ngôn ngữ mới bắt kịp với thời đại, bên cạnh các giá trị hàn lâm đã được tạo dựng trong truyền thống lịch sử đào tạo của nhà trường.

Tác phẩm "Cổng làng" của họa sĩ Mai Loan
Không gò bó về chủ đề hay nội dung, tư tưởng, các tác phẩm của triển lãm “Xuân 2025” phản ánh đa dạng những góc nhìn của các nghệ sĩ về thế giới xung quanh. Các tác phẩm khắc họa linh vật của năm Ất Tỵ cũng là những tác phẩm được sáng tác riêng cho triển lãm này để chào xuân, cho thấy sự đầu tư công sức và tâm huyết của các nghệ sĩ, họa sĩ giảng viên.

"Bóng nước Sa Vĩ" của họa sĩ Nguyễn Nghĩa Phương
TS. Đặng Phong Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam cho biết: Nhà trường tổ chức triển lãm để giới thiệu tới công chúng những sáng tác mới, những tác phẩm mang tính khai xuân của cán bộ, giảng viên nhà trường. Đây là nét đẹp truyền thống từ rất nhiều năm qua. Người xem sẽ thấy cảm xúc, rung động tinh tế của các tác giả về cảnh vật, con người, cảnh sắc thiên nhiên.
Triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày 16.3 tại bảo tàng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, 42 Yết Kiêu, Hà Nội.