Xem lại những rạp chiếu phim cũ ở thủ đô Havana
Bộ ảnh ghi lại các rạp chiếu phim cũ ở thủ đô Havana, Cuba, phần lớn được xây dựng khoảng những năm 40 và 50 của thế kỷ trước, nay không còn được sử dụng cho mục đích chiếu phim như ban đầu.
Ngày 13.5, Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam và Không gian Nhiếp ảnh Matca sẽ tổ chức khai mạc triển lãm Rạp chiếu phim - Teatros, trưng bày bộ ảnh của nhiếp ảnh gia người Bỉ Bert Danckaert.

Trước Cách mạng, khi Cuba còn là một điểm đến hấp dẫn chủ yếu dành cho khách du lịch Mỹ, Havana từng có nhiều rạp chiếu phim không kém những đô thị lớn như New York hay Paris. Phần lớn các rạp chiếu phim này đã không được sử dụng trong nhiều thập kỷ, có phần hoang phế hoặc đang được tận dụng cho những mục đích kinh tế khác.
Các công trình có từ những năm 40 và 50 của thế kỷ trước, số khác được xây dựng không lâu sau đó. Hầu hết tác phẩm trong bộ ảnh đều được tạo ra bằng việc ghép nối nhiều bức ảnh đơn lẻ sử dụng phần mềm chuyên dụng.
Các nhân vật ở phía trước tòa nhà thực sự từng có mặt ở đó, nhưng không nhất thiết xuất hiện tại cùng một thời điểm. Những chi tiết được chụp riêng biệt sau đó được đặt chồng lên nhau, nêu lên câu hỏi về tính khoảnh khắc trong nhiếp ảnh. Vậy nên bộ ảnh là sự tạo dựng từ hư cấu, và nhiếp ảnh gia đóng vai trò đạo diễn điện ảnh/sân khấu, người quyết định tình huống thay vì phụ thuộc vào khoảnh khắc ngẫu nhiên.
Nghệ sĩ Bert Danckaert sinh năm 1965, theo học ngành nhiếp ảnh tại Học viện Mỹ thuật và Viện Mỹ thuật cao cấp Quốc gia tại Antwerp, Bỉ. Kể từ giữa những năm 1990, ông bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một nhiếp ảnh gia, các tác phẩm của ông đã được trưng bày rộng rãi qua các triển lãm cá nhân và triển lãm nhóm tại Bỉ cũng như nhiều quốc gia khác.
Triển lãm diễn ra đến hết 13.6, tại 48 Ngọc Hà, Hà Nội.