Vòng 31 giải Ngoại hạng Anh: Các "ông lớn" đều giành chiến thắng

Bảo Linh tổng hợp 06/04/2009 00:00

Hôm qua, chủ nhật ngày 5.4, đã diễn ra những trận đấu cuối của vòng 31 giải Ngoại hạng Anh. Không có sự thay đổi ở nhóm dẫn đầu khi các ông lớn đều dành chiến thắng.

01.MU.jpg

Kết quả các trận đấu vòng 31 giải Ngoại hạng

Thứ bảy, ngày 4.4

Blackburn v Tottenham 2-1
Arsenal v Man City 2-0
Bolton v Boro 4-1
Hull v Portsmouth 0-0
Newcastle v Chelsea 0-2
West Brom v Stoke 0-2
West Ham v Sunderland 2-0
Fulham v Liverpool 0-1
______

Chủ nhật, 5.4

Everton v Wigan 4-0
MU v Aston Villa 3-2
_______

Trận đấu bù MU - Portsmouth diễn ra trên sân Old Trafford, ngày 22.4

* Tài năng 17 tuổi của “Quỷ đỏ” thành Manchester Federico Macheda thể hiện sự hoà nhập một cách tuyệt vời trong chiến thắng trước Aston Villa ngày 5.4.

Sau bàn mở tỷ số của Cristiano Ronaldo, các cầu thủ khách đã có màn trình diễn rất ấn tượng khi lần lượt Jonh Carew và Gabriel Agbonlahor ghi bàn đưa Aston Villa lên dẫn trước một bàn. Sức ép phải thắng để giữ nguyên lợi thế trước Liverpool như đeo đá vào chân của một số vị trí của “Quỷ đỏ” khiến họ phần nào không thể hiện được bản sắc.

Nhưng con bài mới của Fergie, Macheda sau khi vào sân thay người cho Nani đã mang đến sự thay đổi quyết định của cả trận đấu. Ronaldo gỡ hoà cho ManUtd 10 phút trước khi tài năng trẻ người Italia băng lên nhận đường truyền của Ryan Giggs và kết thúc một cách hoàn hảo đem lại chiến thắng 3-2 rất quan trọng cho thầy trò Ngài Alex Ferguson.

Một trận đấu khó khăn nhưng đội chủ sân Old Trafford vẫn chứng tỏ được vị thế của nhà đương kim vô địch, bản lĩnh với không ít cá nhân tài năng.

Đội hình xuất phát:

MU: Van der Sar, Neville, O'Shea, Evans, Evra, Nani (Macheda 61), Carrick, Fletcher, Ronaldo, Giggs, Tevez (Welbeck 87).

Aston Villa: Friedel, Luke Young, Cuellar, Davies, Shorey, Milner (Reo-Coker 76), Petrov, Barry, Ashley Young, Carew, Agbonlahor.

01.Ever.jpg

* Everton ngày hôm qua cũng đã có chiến thắng đậm nhất của mình kể từ đầu mùa giải và củng cố thêm vị trí thứ sáu khi đánh bại Wigan 4-0 tại sân nhà Goodison Park.

Đây là chiến thắng thứ 6 liên tiếp của thầy trò David Moyes trên sân nhà trong gần 2 tháng qua. Everton đã không cho đối thủ có cơ hội thể hiện mình, với hàng tiền vệ năm người hoàn toàn lấn lướt đối thủ khi Phile Neville hầu như chỉ đảm nhiệm nhiệm vụ thủ thì 4 người còn lại đều sẵn sàng tấn công.

Hiệp một nếu may mắn hơn thì tỉ số sẽ không dừng lại ở con số một, các học trò của David Moyes thay nhau bắn phá về phía khung thành của thủ thành Chris Kirkland trong khi các cầu thủ Wigan chỉ có 3 cơ hội dứt điểm.

Sang hiệp hai, nỗ lực thay người của HLV Wigan Steve Bruce nhằm tìm kiếm bàn gỡ không đem lại hiệu quả, thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà và họ đã có thêm 3 bàn thắng nữa ấn định trận thắng đậm đà trong một ngày đẹp trời trên sân Goodison Park.

Với phong độ hiện nay thầy trò David Moyes hoàn toàn có thể vượt qua Aston Villa trên bảng xếp hạng. Sẽ là rất khó cho bất cứ đội bóng nào phải làm khách trên sân Goodison Park vào thời điểm này.

Đội hình xuất phát:

Everton: Howard; Hibbert, Jagielka, Lescott, Baines; Osman, Neville, Cahill, Pienaar, Fellaini; Jo.

Wigan: Kirkland; Melchiot, Bramble, Boyce, Figueroa; Watson, Brown, Valencia, Scharner, N'Zogbia; Mido.

hoididhghjf-1.jpg
    Nổi bật
        Mới nhất
        Vòng 31 giải Ngoại hạng Anh: Các "ông lớn" đều giành chiến thắng
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO