Vòng 1 giải Ngoại hạng Anh: Tam đại gia ra quân

Đào Phương 16/08/2010 00:00

Ba trong 4 tứ đại gia của Primer League đã xuất quân. Không có gì bất ngờ khi đương kim vô địch Chelsea có trận thắng trước West Brom, trong khi đó Liverpool mất cơ hội giành 3 điểm trước Arsenal bởi sai lầm của một cá nhân.

Vòng 1 giải Ngoại hạng Anh: Tam đại gia ra quân ảnh 1

Đại thắng của The Blues

Sự quyết tâm của nhà đương kim vô địch được thể hiện một cách rõ ràng khi đối thủ của họ ở vòng một chỉ là một tân binh mới lên hạng West Brom. Thua 3 - 1 trước MU trong trận tranh Siêu Cup nước Anh cộng với loạt trận giao hữu không mấy thành công là những lý do mà các cổ động viên Chelsea phải lo lắng cho phong độ của đội nhà.

Chiến thắng đậm đà 6 - 1 của đội chủ sân Stamford Bridge đã xua tan

Vòng 1
Thứ bảy, ngày 14.8
Tottenham 0 - 0 Man City
Aston Villa 3 - 0 West Ham
Blackburn 1 - 0 Everton
Bolton 0 - 0 Fulham
Sunderland 2 - 2 Birmingham
Wigan 0 - 4 Blackpool
Wolverhampton 2 - 1 Stoke
Chelsea 6 - 0 West Brom
Chủ nhật, 15.8
Liverpool 1 - 1 Arsenal
Thứ hai, 16.8
Man Utd - Newcastle: 20h

những lo lắng đó, loại bỏ những hoài nghi về tham vọng bảo vệ ngôi vương của Chelsea. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong trận đấu chính là Drogba. Với hattrick ở ngay trận đầu ra quân “Voi rừng” đã chứng tỏ cho người hâm mộ thấy, dù thời gian cộng với tuổi tác nhưng khả năng săn bàn của anh vẫn còn rất đáng sợ. Một cái tên khác trong đội hình của The Blues cũng được nhắc đến nhiều chính là Malouda. Khả năng cơ động, thể lực dồi dào, nhãn quan chiến thuật tốt đã giúp Malouda trực tiếp ghi hai bàn thắng và là người kiến tạo một loạt những pha bóng ngon ăn cho đồng đội. Anh đang là chiếc chìa khoá rất quan trọng mà Ancelotti đang có trong tay để thực hiện những kế hoạch của mình. Tất nhiên, trước một đối thủ yếu về mọi mặt như West Brom thì với những hảo thủ có trong đội hình như Ashley Cole, Drogba hay Malouda, Chelsea đã có một ngày thi đấu nhẹ nhàng.

"Pháo thủ" hòa may mắn

Được đánh giá cao hơn đối thủ chút ít nhưng Arsenal cũng phải chờ đến khi thủ thành Reina phạm sai lầm ở phút cuối trận mới có được 1 điểm đầy khó nhọc. Trong 18 cuộc đối đầu gần đây tính riêng tại giải Ngoại hạng khi phải đối mặt với Liverpool, "Pháo thủ" mới chỉ chịu thua 3 lần.

Với mong muốn có được một sự khởi đầu suôn sẻ nên cả Arsenal và Liverpool đều cố gắng đưa ra đội hình tốt nhất. Đội chủ nhà không lựa chọn Fernando Torres trên hàng công vì anh vừa bình phục chấn thương, thay vào đó là Ngog được giao nhiệm vụ trung phong với hộ công Joe Cole ngay phía sau. Sự mất mát lớn nhất bên phía Arsenal chính là việc thủ quân của họ Sesc Farbergas không thể ra sân, tiền đạo Persie cũng ngồi ngoài và thay vào đó là bản hợp đồng mới Chamakh. Nhập cuộc với tốc độ chậm, cả Liverpool và Arsenal đều chơi thận trọng. Trong phần lớn thời gian của hiệp một, bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân với sự tranh chấp khá quyết liệt giữa các tiền vệ. Với sự cơ động và kỹ thuật tốt ưu thế có vẻ nghiêng về phía Arsenal. Phải chơi thiếu người ở những phút cuối hiệp một khi Joe Cole phải nhận thẻ đỏ, nhưng Liverpool mới là đội có bàn thắng mở tỷ số ngay khi hiệp hai bắt đầu nhờ công của Ngog. Bị dẫn bàn buộc Wenger phải có những thay đổi khi tung Rosicky và Walcott vào sân. The Gunner vẫn gặp phải những khó khăn khi đội chủ nhà tổ chức phòng thủ rất tốt trong khi đó họ lại phản công rất hay. Tưởng chừng như "Pháo thủ" phải ngậm ngùi mất điểm ngay lượt đầu ra quân thì thủ môn người Tây Ban Nha lại biếu không một bàn thắng khi anh lóng ngóng và đưa bóng đi thẳng vào lưới sau cú đánh đầu của Chamakh ở phút thứ 90.

Một chút tiếc nuối cho Liverpool nhưng dẫu sao một điểm có được trước Arsenal cũng đã đạt mục tiêu đề ra.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Vòng 1 giải Ngoại hạng Anh: Tam đại gia ra quân
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO