Vì sao máy bay Ấn Độ rơi? Toàn cảnh vụ tai nạn cướp đi hàng trăm sinh mạng
Nhà chức trách xác nhận ít nhất 290 người đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở bang Gujarat, miền tây Ấn Độ chiều qua. Chỉ duy nhất một người trên máy bay sống sót.
Thảm họa kinh hoàng
Theo dữ liệu từ FlightRadar24, chuyến bay AI171 của hãng Air India cất cánh lúc 13h39 địa phương từ sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel, Ahmedabad, Ấn Độ, hướng tới sân bay London Gatwick, Anh, và dự kiến hạ cánh sau 9 tiếng.
Máy bay chở 242 người, trong đó có 230 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 1 phút sau khi rời đường băng, máy bay đã gặp sự cố, lao xuống đất với vận tốc hơn 145m/phút.


Trên mạng xã hội lan truyền nhiều video quay cảnh máy bay bị mất độ cao, chao đảo rồi rơi xuống phía sau các tòa nhà dân cư. Tổng cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA) cho biết, tổ lái đã phát tín hiệu khẩn cấp ngay sau khi rời đường băng.
Cơ trưởng Sumeet Sabharwal cảnh báo máy bay “mất công suất” chỉ 11 giây sau khi cất cánh, nhưng không thể làm gì để ngăn chặn thảm họa.

Thiệt hại nghiêm trọng về người
Theo CNN dẫn lời bác sĩ tại Bệnh viện Dân sự Ahmedabad, đã có ít nhất 290 người thiệt mạng trong thảm họa, bao gồm hành khách, cơ trưởng, tiếp viên và nhiều người dân sinh sống gần hiện trường.
Cụ thể, máy bay đã lao trực tiếp vào ký túc xá của Trường Cao đẳng Y B.J – nơi đang có nhiều sinh viên và bác sĩ làm việc, học tập. Theo một số nhân chứng tại hiện trường, ít nhất 35 thi thể đã được tìm thấy trong đống đổ nát của tòa nhà bị máy bay rơi trúng. Ngoài ra, còn có những người khác đang bị mắc kẹt phía dưới. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người có mặt trong tòa nhà tại thời điểm máy bay rơi.

Nhà chức trách cho biết số người thiệt mạng có thể còn tăng trong bối cảnh lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm tại hiện trường.
Hiện giới chức y tế bang Gujarat kêu gọi gia đình các nạn nhân cung cấp mẫu xét nghiệm ADN nhằm giúp công tác xác định danh tính người đã chết. Nhà chức trách phải sử dụng xét nghiệm ADN để xác định danh tính nạn nhân vì nhiều thi thể đã bị cháy đen đến mức không thể nhận dạng.
Chỉ một người sống sót trên máy bay đã được xác nhận là anh Vishwash Kumar Ramesh, quốc tịch Anh, ngồi ghế 11A. Chia sẻ với báo Hindustan Times, anh Ramesh kể lại, chỉ khoảng 32 giây sau khi máy bay cất cánh, anh nghe thấy có tiếng nổ lớn và máy bay bắt đầu rơi. Anh cho biết mọi thứ diễn ra quá nhanh và anh rất sợ hãi, hốt hoảng khi tỉnh dậy đã phát hiện nhiều thi thể quanh mình trước khi được nhân viên cứu hộ ôm đưa lên xe cáng và tới bệnh viện.


sau thảm họa. Ảnh: Hindustan Times
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước thảm kịch, gọi sự việc là “đau đớn vô hạn” và cam kết hợp tác với các cơ quan chức năng để ứng phó với thảm họa. Gujarat chính là bang quê hương của Thủ tướng Modi.
Tại Anh, Thủ tướng Keir Starmer miêu tả tình hình là “tàn khốc”, trong khi Ngoại trưởng David Lammy cho biết đang kích hoạt đội ngũ ứng phó khẩn cấp tại New Delhi và London.
Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Ấn Độ trước những hậu quả bi thương của vụ tai nạn này.
Nguyên nhân đang được điều tra
Giới chức trách Ấn Độ và quốc tế hiện đang tiến hành điều tra nguyên nhân thảm họa, tìm kiếm hộp đen để phục vụ điều tra. Các yếu tố như sai sót do con người, lỗi kỹ thuật, vấn đề bảo dưỡng hoặc tổng hợp nhiều nguyên nhân đang được xem xét.


Các chuyên gia hàng không đánh giá nguyên nhân có thể liên quan đến va chạm với chim hoặc mất công suất động cơ, nhưng cần điều tra chi tiết để xác định chính xác. Theo các chuyên gia, quá trình máy bay cất cánh diễn ra bình thường nhưng sau đó máy bay bị mất độ cao bất thường - điều chỉ có thể xảy ra khi máy bay ngừng tạo lực nâng hoặc động cơ ngừng hoạt động.
Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng đầu tiên liên quan đến dòng máy bay Boeing 787-8 Dreamliner kể từ khi được đưa vào khai thác thương mại năm 2011. Trước đó, Boeing từng bị cáo buộc cắt giảm quy trình sản xuất, nhưng hãng phủ nhận cáo buộc này.
Sau thảm họa, cổ phiếu Boeing giảm gần 8% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa. Nhiều hãng hàng không khác cũng ghi nhận sự sụt giá.
Nếu số người thiệt mạng được xác nhận thì đây sẽ là thảm họa hàng không nghiêm trọng nhất trên thế giới kể từ năm 2014 - khi chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines bị rơi tại miền đông Ukraine, làm 298 người thiệt mạng.