Vẻ đẹp Brazil thời nay
Người Brazil trước đây vẫn quan niệm “đầy đặn là đẹp, gầy gò là dấu hiệu của ốm yếu”. Còn thời nay, siêu mẫu quốc tế người Brazil Gisele Bundchen - dáng cao, gầy và tóc vàng giống búp bê Barbie - mới là hiện thân của vẻ đẹp hoàn hảo.

Chứng bệnh lười ăn từ lâu đã đi liền với các quốc gia công nghiệp phát triển và chưa từng xuất hiện tại Brazil. Song đó là trước khi có sự xâm nhập của vẻ đẹp “Barbie”, những người mẫu nổi tiếng, truyền hình vệ tinh và cả những nhà giải phẫu thẩm mỹ. Chính những khái niệm “nhập khẩu” về vẻ đẹp của phương Tây đã làm thay đổi quan niệm truyền thống vốn được coi là bất khả xâm phạm của người Brazil.
Đảo ngược quan niệm truyền thống
Là vua carnival, Rei Momo to béo được phần lớn người Brazil xem là hiện thân của sự vui vẻ, hội hè đình đám và dư giả. Vì vậy, khi ông này đi làm phẫu thuật giảm bớt 70 kg và bắt đầu thực hiện các chế độ tập luyện giảm cân khắt khe, mọi người hẳn đều tự hỏi: chuyện gì đang diễn ra?
Thành thực mà nói, với văn hóa làm đẹp, đàn ông không “miễn dịch”. Báo chí cũng đưa tin tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva từng chỉnh răng tại nhà. Thậm chí, một tộc trưởng da đỏ ở Amazon còn phẫu thuật thẩm mỹ vì “muốn mình trông đẹp hơn”. Nhưng đối tượng chính của văn hóa làm đẹp vẫn là phụ nữ. Theo một khảo sát của chính phủ, nhiều phụ nữ nước này đã chết vì bệnh lười ăn (anorexia) sau những cuộc tập luyện giảm cân cấp tốc, trong đó có người mẫu 21 tuổi Ana Carolina Reston.
Trong cuốn sách The History of Private Life in Brazil (tạm dịch là Lịch sử Đời tư ở Brazil), nữ sử gia Mary del Priore chua xót nhận xét: “Bằng việc ‘nâng cấp’ những tiêu chuẩn quốc tế về cái đẹp, Brazil đang đảo ngược các quan niệm truyền thống. Trước kia, phụ nữ có thân hình tròn lẳn, đẫy đà mới được xem là đẹp. Còn ngày nay ở Brazil người giàu thì gầy, còn người nghèo lại… béo”.
Thực tế, ngày càng nhiều phụ nữ Brazil đăng ký tham gia các khóa thể dục thẩm mỹ, thậm chí cả các khóa tập luyện giảm cân cấp tốc. Lượng người đăng ký thường tăng vào những tháng cuối năm khi phụ nữ chuẩn bị cho mình một cơ thể đẹp hơn trên bãi biển mùa hè (bắt đầu trước Giáng sinh cho tới lễ hội Carnival, khoảng hai tháng sau đó).
Theo kết quả khảo sát của chính phủ Brazil, tỷ lệ dân số Brazil dùng thuốc kiềm chế ăn đã tăng gấp đôi từ 2001 đến 2005, làm cho Brazil trở thành quốc gia dùng thuốc “ăn kiêng” nhiều nhất thế giới. Lý do hoàn toàn là vấn đề thẩm mỹ, không phải vấn đề y tế, đặc biệt đối với phụ nữ, những người chiếm ít nhất 80% thị trường này.

Đẹp phải như… Barbie!
Đối với thế hệ trước, hoa hậu Brazil từ giữa thập niên 1950 Martha Rocha là hình ảnh lý tưởng. Cô về nhì trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ chỉ bởi vì với thước đo của người phương Tây, Martha hơi nở nang ở hông, mông và đùi, những đặc điểm mà nhờ nó cô được đánh giá rất cao tại Brazil.
Không chỉ thể hiện rõ nét trong các phim hoạt hình hay các bức vẽ phụ nữ gợi cảm của họa sĩ nổi tiếng Brazil Carlos Zéfiro, mà trong thập niên 1960 và 1970, những số đo “nở dưới” còn được ứng dụng trong sản xuất búp bê Susi mà các cô gái Brazil thời đó rất thích. Búp bê Susi phản ánh thẩm mỹ của dân tộc này, da hơi sẫm màu và đẫy đà hơn những con búp bê nhập ngoại.
Quả thực, các cô gái thời đó mơ ước có thân hình lý tưởng đúng típ Brazil là thân hình giống chiếc đàn guitar - nở eo, hông và đùi như Susi. Thậm chí, một số phụ nữ đã phẫu thuật giảm vòng ngực và bơm mông, đôi khi còn chuyển phần mỡ từ trên xuống dưới. Hơn nữa, đàn ông Brazil trước đây, dù thuộc tầng lớp hay chủng tộc nào, cũng đều thích phụ nữ có số đo “nở dưới”, nhất là khi họ đi tìm bạn tình.
Nhưng tiêu chuẩn quốc tế đang lấn sân, và những giá trị thẩm mỹ này đang thay đổi. Búp bê Barbie đã hoàn toàn thế chỗ Susi. Vào giữa những năm 1980, người ta không còn sản xuất loại búp bê Susi nữa. Và rõ nhất là siêu mẫu có “vẻ đẹp Barbie” Gisele Bundchen đã trở thành người đẹp hoàn hảo nhất Brazil, làm cho hàng nghìn thiếu nữ nước này đua nhau đăng ký vào các trường thời trang và những cuộc thi người mẫu. Tuy nhiên, theo giáo sư Elisaldo de Araujo Carlini tại Đại học Sao Paulo, Bundchen có vẻ đẹp toàn cầu hóa (cha mẹ cô là người gốc Đức) - cao, gầy, tóc vàng, hông và đùi rất nhỏ, không có gì theo kiểu Brazil”.
May mà những chuẩn mực mới này chưa len lỏi được vào những khu vực nghèo như Amazon và phía Đông Bắc Brazil, nơi vẫn còn người đói. Ở đó, đàn ông đặc biệt tự hào khi vợ, con béo khỏe vì đó là bằng chứng của việc họ chăm nuôi gia đình tốt.
Theo New York Times